Đứng núi này trông núi nọ - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:15:02
Lượt xem: 811

7

 

Giữa lúc đắn đo vì đau đớn, tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình, tôi nhận ra rằng tôi đã không gọi cho bố mẹ tôi trong một thời gian dài.

 

Tôi xin lỗi và nói: “Dạo này con bận quá nên quên gọi cho bố mẹ”.

 

"Không sao, bố mẹ ở nhà vẫn khỏe."

 

“Đúng rồi, hai ngày nữa bố mẹ muốn tới Bắc Kinh thăm con, được không?”

 

Giọng điệu thận trọng của bố khiến mũi tôi cay cay.

 

Tôi nói: "Dạ, con sẽ báo cho bố mẹ thời gian phù hợp để bố mẹ đến.”

 

Bố tôi rất vui: “Vậy bố đưa điện thoại cho mẹ nhé”.

 

Tôi vừa cất tiếng gọi mẹ thì đầu dây bên kia liền hỏi: "Sao nghe mũi con có vẻ nghẹt? Con bị cảm à?"

 

“Con không ạ.” Tôi cố nén nước mắt, mới hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại.

 

Một tuần trôi qua thật nhanh, tôi ra ga đón bố mẹ.

 

Họ nhận ra tôi từ rất xa, vui vẻ vẫy tay và bước đến gần tôi, cả hai đồng thanh nói: "Thu Thu con gầy đi rồi."

 

Mẹ ôm tôi vào lòng, hương thơm dịu dàng vây lấy tôi. Tôi đã mua nước hoa cho mẹ khi tôi nhận được đồng lương đầu tiên, kể từ đó, mẹ luôn cảm thấy trên đời không có loại nước hoa nào thơm hơn loại này.

 

Bố tôi cười hỏi: “Tiểu Lục có ở nhà không?”

 

Ngày hôm qua nghe nói bố mẹ tôi tới, Lục Tri An không chủ động nói cùng nhau đi đón như trước, anh ta chỉ hỏi một câu: "Anh cũng phải đi sao?"

 

Tôi nói không cần, anh ta thấy nhẹ nhõm hẳn và đến công ty làm thêm giờ với ba lô trên lưng.

 

Lần này anh ta không đến đón, bố tôi nói: "Công việc vẫn là trên hết, bố mẹ rất vui khi được con gái đón".

 

Bố mẹ tôi luôn rất thích Lục Tri An, anh ta từng nói: "Chú và dì thật tốt bụng."

 

Khi anh ta đến nhà tôi lần đó, các anh trai của Lục Tri An đã đe dọa anh ta rằng anh ta sẽ phải hầu rượu bố vợ tương lai, nhưng thực tế bố mẹ tôi không làm phiền gì anh ta cả.

 

8

 

Trên đường đến khách sạn, bố mẹ tôi rất tò mò về mọi thứ, và khi họ nhìn thấy Cửa hàng bánh bao hấp Thanh Phong, họ đã chỉ cho nhau nhìn thấy.

 

Tôi đưa bố mẹ đi ăn ẩm thực Vân Nam và gọi món gà hầm đặc trưng.

 

Mẹ tôi nói: “Gà hầm Bắc Kinh ngon thật đấy.”

 

Bố tôi gật gù: "Đúng. Mọi người thực sự nghĩ chỉ cần rằng lấy gà ra và đổ nước sốt là thành một món ăn khác."

 

Ngoài món gà hầm, bố mẹ chỉ gọi thêm hai món, họ nói: “Vậy là đủ rồi”: “Con nên tiết kiệm tiền”.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-nui-nay-trong-nui-no/phan-3.html.]

Cùng bố mẹ đi thăm công viên Ngọc Uyên Đàm (Một địa điểm ngắm hoa anh đào của Trung Quốc), mua kem hình hoa anh đào cho mẹ, mẹ nói kem đẹp như vậy nhất định phải đăng trên vòng bạn bè.

 

Bố tôi vội lấy điện thoại ra chụp ảnh cho mẹ, trời nhiều mây ánh sáng không tốt, ảnh tối thui, thấy vậy tôi cũng lấy điện thoại ra chụp.

 

Mẹ tôi nhìn đi nhìn lại và nói: "Vẫn là Thu Thu chụp đẹp."

 

Bố tôi gãi đầu.

 

Thật hạnh phúc khi được ở bên bố mẹ, nhưng niềm vui xen lẫn nỗi buồn - trong thâm tâm tôi biết quãng thời gian tươi đẹp sẽ như cát trong đồng hồ cát, vụt bay đi.

 

Lúc tiễn bố mẹ về, ở ga tàu cao tốc, mẹ nhìn tôi âu yếm, bố bắt tay tôi trìu mến và nói: “Con gái, cố lên”.

 

Với bố mẹ, tôi luôn là duy nhất trên đời, như vàng như ngọc.

 

Cả hai bước vào cổng an ninh, bước lên thang cuốn và mỉm cười với tôi.

 

Tôi đứng trong cái lạnh giá của ga xe lửa Nam Bắc Kinh, hai tay đút túi quần, vai khom lại, cảm thấy cô đơn chưa từng thấy.

 

9

 

Tôi đã sớm biết Lục Tri An làm gì vào cuối tuần.

 

Đan Đan và anh ta làm cùng công ty, một ngày nọ, cô ấy gửi cho tôi một bài đăng trên mạng nội bộ của công ty.

 

Cô ấy nói: “Thoáng nhìn qua đã biết là của hắn.”

 

Tiêu đề của bài viết là: "Mối quan hệ ổn định và tình yêu chân thành, tôi nên chọn cái nào?"

 

"Tôi quen bạn gái khi chúng tôi còn là sinh viên và chúng tôi có một mối quan hệ ổn định. Nhưng gần đây, tôi gặp một nữ thực tập sinh rất dễ thương. Khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, thật khó để không bị cám dỗ."

 

"Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đối xử với cô ấy không được tốt, nhưng cô ấy rất ngây thơ, hoàn toàn không để bụng, ngược lại đối xử với tôi rất tốt, thời gian trôi qua, tôi trở nên túng túng khi đối mặt với cô ấy."

 

“Mấy ngày cuối tuần vừa qua, tôi đã giúp nữ thực tập sinh này chuẩn bị cho đợt tuyển dụng mùa xuân, chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của cô ấy, sử dụng tất cả các mối quan hệ của tôi để giới thiệu cô ấy và dạy cô ấy cách viết câu trả lời… Đã lâu lắm rồi tôi không dành thời gian cho một người nào đó."

 

"Mấy ngày trước nghĩ đến chuyện bạn gái hỏi tôi có thể giúp cô ấy giới thiệu không, trong tiềm thức tôi cảm thấy phiền phức, khuyên cô ấy từ bỏ đi, bởi vì vào các công ty lớn không dễ dàng. Bây giờ tôi ở đây cùng nữ thực tập sinh. Tôi thậm chí còn nghĩ trước về mức lương trong lời đề nghị tuyển dụng của cô ấy.”

 

"Có lẽ trong lòng tôi đã có đáp án rồi."

 

Hầu hết những người trong khu vực bình luận đều chỉ trích chủ bài đăng vì anh ta đứng núi này trông núi nọ, chỉ có một anh trai tự mãn chia sẻ kinh nghiệm với hắn: "Tôi cũng từng gặp phải trường hợp tương tự, sau khi kết hôn, tôi đã gặp một người mà mình bị thu hút. Tôi đã thú nhận với vợ, và chúng tôi đã xem xét lại những vấn đề trong mối quan hệ với cô ấy, cuối cùng đã giải quyết được khủng hoảng."

 

Khi tôi đọc điều này, tôi có cảm giác buồn nôn, lòng tự ái của tôi tăng lên vì sự ích kỷ tột độ tràn ngập màn hình kia.

 

Tôi chỉ hy vọng rằng Lục Tri An sẽ không có cảm hứng, anh ta sẽ không đến gặp tôi để nói: "Anh đã yêu người khác rồi, anh phải làm gì đây?" Tôi sợ là tôi sẽ nôn ra ngay tại chỗ.

 

Tiếp tục lướt qua phần bình luận, tôi thấy một chị gái hét lên: "Làm ơn, hãy chia tay với cô ấy đi."

 

Và câu trả lời của Lục Tri An khiến tôi lạnh hết cả người.

 

Anh ta nói: “Bà nội tôi gần đây sức khỏe không tốt, tôi sợ nếu tôi chia tay với cô ấy mà không bắt được nữ thực tập sinh kia, sẽ mất cả chì lẫn chài”.

 

"Đừng đòi hỏi quá nhiều ở tôi, tôi chỉ là một người bình thường muốn được hạnh phúc."

Bình luận

1 bình luận

  • trong cái rủi có cái may,nu9 sống tử tế luôn cố gắng tiến tới,vô tình dc giải thoát bởi sự tử tế của bản thân,ko lại uổng phí thêm bnhiu năm vì tra nam,cầm dc thì buông dc,rất dứt khoát, cho nên nói á, khi mà tình cảm lâu năm tự nhiên bị cản trở lung lay thì ko hẳn là chuyện xấu đâu, biết đâu ông trời cho bạn có cơ hội dc nhìn rõ sự thật ko bị nhảy vào hố lửa thì sao :)) nếu yêu lâu mà ko trân trọng ,ko vượt qua dc cám dỗ, ăn trong nồi nhìn trong chén thì vĩnh viễn chẳng bao jo có hạnh phúc trọn vẹn nổi đâu, thank chủ nhà đã upppp :">

    ebe 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...