DUNG NHIÊN - Chương 4: Báo thù

Cập nhật lúc: 2024-07-06 10:05:56
Lượt xem: 49

4.

Một tháng sau, ta quay trở lại kinh thành. Nhập cung làm nô tỳ hầu hạ bên cạnh Quý phi, lấy tên là Hương Nhu. Và tất nhiên một tháng ở Vân Nam, ta ở lại bên cạnh Liên thẩm, đều đặn gửi thư về cho cha và nương nên nghiễm nhiên lúc ta nhập cung, hai người không hề hay biết.

Quý phi là con gái của Tể tướng đương triều – Hoắc Vụ, lại là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng nên được người vô cùng sủng ái.

Kế hoạch trả thù của ta cũng chính thức bắt đầu. Hằng ngày, ta sẽ trộn một loại độc dược vào lư hương, loại độc này tên là Xạ Đàn, được ta thỉnh về từ một cao nhân ở Vân Nam. Loại độc này tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, xoa dịu căng thẳng, giúp thần trí được thư giãn, nhưng nếu hít phải trong một khoảng thời gian dài thì sẽ tổn thương kinh mạch, cuối cùng thổ huyết mà chết. Và đối tượng mà ta nhắm vào là Hoàng thượng chứ không phải Quý phi nên hằng ngày ta sẽ cho nàng uống một viên thuốc giải, che dấu bằng việc gọi đó là dược liệu giúp da dẻ hồng hào và mịn màng hơn nên được nàng ta vô cùng yêu thích.

Còn nhớ trong một lần vào rừng săn bắt tại Vân Nam. Ta và Dực Nhiên vô tình lạc vào một doanh trại ẩn sâu trong núi.

“Ngươi mau đem sổ sách thống kê lương thực đến đây cho ta.” Đó là giọng của Hoắc Thừa – con trai cả của Tể tướng Hoắc Vụ.

Thì ra cả gia đình nhà họ đã nuôi binh từ lâu, vốn định lúc quay về bẩm báo với phụ thân nhưng lại vô ý quên mất. Và bây giờ chính là thời cơ để lật đổ Tể tướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-nhien/chuong-4-bao-thu.html.]

Trong số các hoàng tử thì Tam hoàng tử Vương Nghị do Đức phi sinh ra là trí dũng song toàn nhất nhưng vì mẫu thân không có được ân sủng của Hoàng thượng nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn Nhị hoàng tử Vương Hoằng dưới sự chống lưng của gia tộc Quý phi thuận lợi trở thành Thái tử. Ngay trong đêm thứ 7 sau khi vào cung, ta liền gửi mật thư đến cho Tam hoàng tử. Kể rõ những việc mình đã tận mắt chứng kiến tại Vân Nam, mong huynh ấy có thể cử người điều tra mọi chuyện, hòng nắm thóp của Tể tướng.

- “Dung Nhi, sao muội lại vào cung?”

- “Chuyện kể ra thì dài, Nghị ca, trong thâm cung này, ta chỉ còn lại một mình huynh để tin tưởng. Hi vọng lần này huynh có thể thuận lợi lật đổ Hoắc Vụ.”

- “Được, muội cứ yên tâm.”

Trong những ngày tiếp theo, Hoàng thượng vô số lần đến cung Quý phi để nghỉ ngơi. Cả triều đình chưa ổn định một ngày nào kể từ khi Dực Nhiên chết, điều này khiến cho Hoàng thượng vô cùng căng thẳng, tần suất ngửi Xạ Đàn càng ngày càng nhiều hơn, khiến độc tính ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng.

Bên phía Tam hoàng tử cũng đã có tin tức, huynh ấy giờ đã thu thập đầy đủ chứng cứ về việc Hoắc gia tự ý nuôi binh tạo phản, bèn lập tức trình tấu lên Hoàng thượng. Giờ đây sức khỏe ông ta đang căng như dây đàn, gặp phải đả kích lớn liền phun ra một ngụm máu, trong cơn tức giận đã hạ lệnh tru di cửu tộc cả nhà Hoắc gia, những kẻ liên quan đều bị lưu đày đến Bắc Di, trong đó có cả Thái tử.

Sau đó, độc trong người Hoàng thượng liền tái phát một cách mạnh mẽ, từng đường gân đen nổi đầy tay, đôi môi trở nên tím tái, liên tục thổ huyết. Biết mình không thể qua khỏi, ông ta bèn hạ chiếu lập Tam hoàng tử lên làm Thái tử đương triều, rồi băng hà.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...