Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đừng Làm Phiền Cô Ấy - Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-10-18 18:58:17
Lượt xem: 132

Ngoại truyện:

Tôi là Trình Vọng, năm 18 tuổi đã gặp một cô gái khiến tim mình rung động, nhưng tiếc là lúc đó tôi không kịp lấy thông tin liên lạc của cô ấy.

Hai năm sau mới gặp lại cô ấy. Hôm đó, tôi đến bệnh viện thăm người bạn cùng đội bị thương. Trong lúc đang đợi thang máy, cô ấy đẩy giường bệnh cùng một nhóm người đông đúc bước vào. 

Tôi đã lập tức nhận ra cô ấy, nốt ruồi duyên trên trán quá nổi bật. Cô ấy vẫn gầy như trước, vẫn dịu dàng như ngày nào khi an ủi bệnh nhân bị thương. Tôi phấn khích lấy điện thoại ra chụp lén cô ấy rồi nhắn tin cho bạn: “Tìm được rồi!” 

Tim tôi đập mạnh như trống dồn, tôi muốn chào cô ấy, muốn xin số cô ấy, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp. Tôi chỉ có thể lén nhìn bảng tên và ghi nhớ tên cô ấy.

Tôi biết cô ấy tên là Bạch Châu, hiện đang thực tập tại khoa chấn thương chỉnh hình. Thật tình cờ, bạn tôi cũng đang nằm ở khoa này.

Thế là tôi ngày nào cũng lấy cớ thăm bạn để đến bệnh viện gặp cô ấy, còn viện cớ hỏi cô ấy cách dùng thuốc cho bạn chỉ để được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Khi cô ấy nhìn tôi nói chuyện, đôi mắt ấy như có những ngôi sao lấp lánh, tôi thật sự đã bị cuốn hút.

Số WeChat của cô ấy là số điện thoại, tôi đã tìm thử nhiều lần nhưng vẫn không dám nhấn thêm bạn bè. Một phần vì tôi thấy quá đột ngột, phần khác, tôi nghĩ, chuyện tình cảm vẫn nên nói trực tiếp thì chân thành hơn.

Vì vậy, tôi đã mua hoa và đợi cô ấy tan ca. Không ngờ lại thấy cô ấy bước ra cùng một người đàn ông, tay trong tay vô cùng thân mật. 

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như bầu trời sụp đổ, thế giới của tôi bỗng chìm trong bóng tối.

Cô ấy có bạn trai rồi!

Điều này khiến tôi trở nên u ám, về nhà uống rượu một mình, nghe bài *Trâu Nước* rồi khóc như một con bò. Từ ngày hôm đó, tôi không đến bệnh viện thăm bạn nữa.

Tôi đã cố gắng quên cô ấy, nhưng mối tình đầu luôn in sâu trong lòng. Tôi những tưởng câu chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc trong tiếc nuối, nhưng không ngờ nửa năm sau, tôi lại gặp cô ấy lần nữa!

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Dù lần gặp lại này có chút ngượng ngùng và khiến tôi muốn “ch.ết đi vì xấu hổ”, nhưng tôi vẫn rất vui. Vui hơn nữa là cô ấy đã chia tay bạn trai! Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội tiến lên!

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-lam-phien-co-ay/ngoai-truyen.html.]

Tôi là Bạch Châu, vừa đăng ký kết hôn với Trình Vọng. Nửa năm sau khi cưới, tôi mang thai.

Thời kỳ mang thai, tôi thường thèm những món ăn kỳ lạ. Ví dụ như nửa đêm đột nhiên muốn uống canh cay, hay sáng sớm lại thèm ăn sầu riêng. Giờ đây, tôi vừa nhắn tin cho Trình Vọng: “Chồng ơi, em thèm ăn sữa trứng đôi.”

Trình Vọng ngay lập tức trả lời tin nhắn bằng một đoạn ghi âm: 

"Bảo bối, em đợi anh năm phút, xong buổi tập sẽ mang về cho em ngay." Chưa đầy năm phút sau, Trình Vọng đã mang theo sữa trứng đôi trở về.

Nhìn anh ấy đẫm mồ hôi, rõ ràng vừa kết thúc buổi tập đã chạy ngay về, chưa kịp thay đồ thể thao. Anh ấy gọi tôi: “Ăn đi, anh mua nhiều vị cho em chọn.”

Nhưng tôi lại không muốn ăn nữa. Thời kỳ mang thai, khẩu vị thay đổi liên tục, bây giờ không hiểu sao tôi lại thèm bánh hamburger.

Trình Vọng nói: “Để anh lái xe đi mua.”

“Em muốn đi cùng anh.”

Chúng tôi cùng lái xe đến KFC, vì muốn lấy đồ chơi nhỏ nên tôi gọi suất ăn cho trẻ em.

Khi lấy đồ ăn, một cô bé bên cạnh nói với mẹ: "Sao chị kia lớn rồi mà còn ăn suất của trẻ em vậy mẹ?"

Trình Vọng nghe thấy, liền cúi xuống giải thích với cô bé: “Giống như em luôn là em bé của mẹ, trong mắt anh, chị ấy cũng là em bé của anh.”

...

Đêm khuya không ngủ được, tôi lướt Xiaohongshu, thấy một câu: “Bạn có tin không? Thật sự có người vẫn sẽ thích bạn, dù đã rất lâu rồi.”

Ban đầu tôi không tin. Nhưng khi chính mình trải qua, tôi mới nhận ra đó là sự thật.

Trình Vọng đã dùng hành động thực tế để nói với tôi rằng, tình yêu sét đánh không chỉ là bị thu hút bởi vẻ bề ngoài. Thật sự có người sẽ chờ đợi bạn nhiều năm và yêu bạn một cách vô điều kiện.

(Hoàn).

Loading...