Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đột Nhiên Trở Thành Cún Cưng Của Thái Tử Gia Bắc Kinh - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-06 03:45:48
Lượt xem: 416

7

Cứ thế này thì không ổn, tôi có thể ngăn họ hôn nhau, nhưng làm sao ngăn họ lên giường được?

Dù cơ thể vẫn là của tôi, nhưng nghĩ đến việc một linh hồn không rõ từ đâu tới dùng cơ thể của tôi để làm chuyện này chuyện kia với Triệu Cẩn Đình, tôi đã cảm thấy không thoải mái chút nào.

Nhưng sau khi quan sát suốt thời gian qua, tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gì bất thường từ cô ta, như thể cô ta chính là Hứa Vãn Kiều từ khi sinh ra.

Khi tôi suy nghĩ, ngón trỏ tay phải của tôi thường vô thức vò thứ gì đó, cô ta cũng vậy.

Tôi không ăn cà chua, cô ta cũng không ăn.

Ngay cả con búp bê mà tôi thích ôm khi ngủ là con nào, cô ta cũng biết.

Tôi nhìn chằm chằm họ hai ba ngày, đến tối hôm đó, tôi phát hiện Triệu Cẩn Đình tắm lâu hơn hẳn, còn Hứa Vãn Kiều thì đang đợi hắn trong phòng.

Tôi kinh hoàng nhận ra, Triệu Cẩn Đình cuối cùng không chịu được nữa rồi, tối nay họ sẽ...

Tôi hoảng loạn lao ra ngoài, lao vào hắn khi Triệu Cẩn Đình bước ra khỏi phòng tắm, muốn ngăn hắn lại.

Triệu Cẩn Đình hừ một tiếng: “Cún ngốc, dám phá chuyện tốt của ông đây sao, cút ra chỗ khác đi.”

Nói xong, hắn cầm dây xích, kéo mạnh để nhốt tôi lại, sau đó, không để ý đến tiếng sủa điên cuồng của tôi, họ lên lầu.

Khi tôi giơ hai tay, bất lực ngã xuống đất ôm đầu chó của mình, nghĩ rằng thôi vậy, thì đột nhiên thấy Triệu Cẩn Đình ôm Hứa Vãn Kiều từ trên lầu chạy xuống.

Tôi bừng tỉnh, lại sủa một tiếng nữa, Triệu Cẩn Đình nhìn tôi, chỉ buông một câu: “Mẹ nhóc đau dạ dày, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, nhóc ở yên đấy, đừng có sủa loạn.”

Tôi thò đầu chó ra khỏi lồng, lập tức nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Hứa Vãn Kiều cuộn mình trong lòng Triệu Cẩn Đình, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là bộ đồ cô ta mặc lúc sáng.

Không hiểu sao, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô ta, tim tôi cũng như thắt lại, chỉ muốn nhắc nhở Triệu Cẩn Đình — sao không gọi bác sĩ gia đình mà lại tự mình loay hoay đưa đi bệnh viện thế!

Sau khi họ đi rồi, tôi đột nhiên giật mình, không phải, từ khi nào mà tôi có bệnh đau dạ dày?

8

Sau một đêm náo loạn, đến tận sáng hôm sau họ mới từ bệnh viện trở về.

Cô giúp việc trong nhà đến từ sáng sớm để cho tôi ăn, sau đó lại theo chỉ dẫn của Triệu Cẩn Đình chuẩn bị một bàn đầy món ăn nhẹ nhàng, thanh đạm.

Trên bàn ăn, gương mặt của Triệu Cẩn Đình không được dễ nhìn cho lắm, môi mím chặt, cũng không nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dot-nhien-tro-thanh-cun-cung-cua-thai-tu-gia-bac-kinh/chuong-5.html.]

Tôi nằm bò ở một bên, tò mò nhìn họ, chợt nhận ra rằng mình đã đóng vai người quan sát một cách ngày càng nghiêm túc hơn.

Hứa Vãn Kiều đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay hắn, làm nũng nói: “Chỉ là thỉnh thoảng một hai lần thôi, không phải ngày nào cũng vậy, sau này em sẽ chú ý hơn.”

Triệu Cẩn Đình bực bội đáp: “Cái bộ phim dở hơi đó của em quay ngày quay đêm, đã bảo em đừng làm nữa, chẳng phải thiếu mấy đồng tiền đó đâu.”

“Đây không phải vấn đề tiền bạc, em đã nói với anh nhiều lần rồi.” Hứa Vãn Kiều cũng không chịu nhường.

Nghe câu này, tôi hiếm hoi gật đầu đồng ý.

Trước đây tôi và Triệu Cẩn Đình cũng từng cãi nhau không ít lần vì chuyện đóng phim, lúc đầu hắn không hiểu tại sao chỉ vì một vai quần chúng ba giây mà phải phơi nắng dầm mưa ba, năm ngày. Đối với hắn, người đã quen sống trong nhung lụa, điều này quả thực như chuyện thần thoại.

Sau đó, khi yêu nhau lâu hơn, hắn chê tôi suốt ngày bận rộn ở phim trường, nhiều lúc muốn tìm tôi mà cũng không thấy tăm hơi.

Lần này, Triệu Cẩn Đình lại không ép buộc nữa, đành thỏa hiệp: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, em muốn quay bao lâu thì quay.”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi im lặng nằm xuống đất, hai móng trước đặt lên cằm, cảm giác đau đớn từ trong lòng từng đợt dâng lên.

Triệu Cẩn Đình đối xử với Hứa Vãn Kiều tốt hơn nhiều so với tôi.

Khi ở bên tôi, hắn thường xuyên cãi nhau với tôi.

Còn khi mới bắt đầu quen hắn, tôi vẫn còn dè dặt với thân thế của hắn, không dám đối đầu.

Sau này, hắn càng thích tôi, tôi càng được thể làm càn, chỉ cần một câu không hợp ý là tôi đã sẵn sàng nổi trận lôi đình.

Lúc đó, cả giới showbiz đều biết cô bạn gái nhỏ bên cạnh Triệu Cẩn Đình, tính tình không tốt, chọc giận Triệu Cẩn Đình cũng đừng có mà động vào cô ấy.

Nhưng bây giờ, hắn không cãi nhau với Hứa Vãn Kiều, cũng không nhận ra rằng Hứa Vãn Kiều trước mắt không phải là người thật.

Có lẽ, từ trước đến giờ hắn thực sự không hề đặt tôi vào lòng.

Giống như nuôi một con thú cưng mình thích, sẽ cưng chiều nó, yêu thương nó, nhưng sẽ không bao giờ hiểu rõ hay thấu hiểu được nó.

Trong vài ngày tiếp theo, để lấy lại thân xác, tôi đã thử mọi cách.

Khi Hứa Vãn Kiều chuẩn bị xuống cầu thang, tôi lao lên, hy vọng cả hai cùng gặp tai nạn, biết đâu có thể đổi lại thân xác.

Nhưng cô ấy lại nhẹ nhàng né được.

Liên tục nhiều lần tấn công, nhưng lần nào cũng thất bại.

Đến lần cuối cùng, cô ta đứng bên hồ bơi, tôi nhắm đúng cơ hội, lao thẳng xuống nước, sợi dây trên người kéo theo Hứa Vãn Kiều ngã xuống hồ.

Loading...