Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dòng Nước Chảy - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-06 19:19:16
Lượt xem: 2,402

Hoắc Khuynh cho rằng cuộc hôn nhân giữa anh ta và Lâm Miểu đã thất bại quá thảm hại.

Lâm Miểu lại là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương.

Để hoàn toàn bước ra khỏi chuyện cũ, chắc chắn cô ấy sẽ cần một khoảng thời gian dài.

Nhưng Hoắc Khuynh không ngờ rằng, Lâm Miểu hoàn toàn không giống như những gì anh ta nghĩ.

Cô ấy thậm chí còn trở nên xa lạ trong mắt anh ta.

Cười một cách sảng khoái.

Sống một cách phóng khoáng.

Như thể, đó mới chính là con người thật của cô ấy.

Hoắc Khuynh bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh ta gặp Lâm Miểu.

Cô gái trầm lặng, ít nói, bị mẹ kéo đến ngồi đối diện anh ta.

Lúc đó, Hoắc Khuynh bị mẹ Hoắc quản rất nghiêm, vừa nghe nói mình bị ép kết hôn đã tức giận vô cùng.

Anh ta đương nhiên không ưa cô bé nhỏ hơn mình bốn tuổi, trông có vẻ khờ khạo này.

Mấy năm đó, anh ta cãi nhau với gia đình rất dữ dội.

Sau đó, đến cả ông nội anh ta cũng phải ra tay.

Không còn cách nào khác, Hoắc Khuynh mới miễn cưỡng đồng ý sẽ chia tay với "Từ Vi".

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Từ Vi là bạn học đại học của anh ta.

Cô ấy có tính cách hào sảng, không nói hai lời liền đồng ý giúp anh ta chuyện này.

Lúc đó, Hoắc Khuynh không biết Từ Vi thích mình, sau này cảm thấy áy náy nên khi Từ Vi về nước, anh ta đã cùng cô ấy ăn cơm mấy lần, bàn về một số dự án hợp tác.

Hoắc Khuynh cứ nghĩ rằng, sự thật như vậy sẽ khiến Lâm Miểu tha thứ cho mình.

Ít nhất thì anh ta cũng không thật sự có lỗi với Lâm Miểu.

Anh ta vẫn luôn cho rằng, lỗi của mình là đã trút sự oán hận đối với sự kiểm soát của nhà họ Hoắc lên người Lâm Miểu, nên mới lạnh nhạt với cô, thờ ơ với cô.

Điều này khiến Lâm Miểu lạnh lòng, không thể chịu đựng được nữa, mới quyết định ly hôn với anh ta.

Mãi đến khi Hoắc Khuynh nhìn thấy cuộc sống hôn nhân của Lâm Miểu, anh ta mới biết được, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì.

Lâm Miểu kết hôn với một người cảnh sát, là người cô quen biết trong một lần tình cờ tham gia cứu hộ giao thông.

Công việc của anh cảnh sát rất bận rộn, nhưng anh ấy vẫn luôn cố gắng dành thời gian để đưa Lâm Miểu đi đây đi đó.

Đi ngắm núi cao, ngắm biển cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dong-nuoc-chay/chuong-10.html.]

Đi tìm kiếm mọi nguồn sống của sự sống.

Mọi công việc và lịch trình làm việc, anh cảnh sát đều cố gắng báo cho Lâm Miểu biết ngay từ đầu.

Những thứ thú vị, mới lạ mà anh ấy nhìn thấy trên đường tan làm, anh ấy đều mua về, hoặc chụp ảnh gửi cho Lâm Miểu.

Họ cùng nhau chia sẻ cuộc sống.

Họ cũng yêu nhau say đắm.

Vì vậy, không lâu sau, Lâm Miểu sinh được một cô con gái.

Từ khi còn bập bẹ tập nói, cô bé đã thích ôm chú chó nhỏ Maltese chạy nhảy ngoài sân.

Sau này, cô bé lớn hơn một chút.

Ở trường mẫu giáo, ngày nào cô bé cũng khoa tay múa chân khoe khoang với các bạn nhỏ: "Mẹ tớ lợi hại lắm đấy!"

"Mẹ tớ biết làm đồ thủ công! Còn biết lái xe đua nữa!"

"Các cậu có muốn đến nhà tớ chơi không, tớ sẽ giới thiệu mẹ tớ cho các cậu biết!"

Hoắc Khuynh giống như một con chuột sống trong bóng tối, lén lút nhìn trộm cuộc sống của người khác.

Có lúc anh ta muốn bước ra chào hỏi Lâm Miểu.

Muốn hỏi Lâm Miểu sống có tốt không, ăn uống thế nào.

Nhưng rồi cuối cùng, anh ta lại lặng lẽ thu chân về.

Sau đó, anh ta không còn hỏi thăm tin tức gì về Lâm Miểu nữa.

Tết năm ấy.

Sau khi dự tiệc xong, Hoắc Khuynh một mình trở về căn nhà trống không.

Anh ta kéo kéo cà vạt, khẽ gọi với vẻ khó chịu: "Miểu Miểu, anh hơi khát."

Anh ta cứ ngỡ mình sẽ được chào đón bằng ánh đèn ấm áp.

Một cốc sữa ấm.

Nhưng đáp lại anh ta chỉ có bóng tối vô tận và sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Khoảnh khắc này, sự hối hận dâng trào khiến Hoắc Khuynh nghẹt thở.

Thân hình cao lớn của anh ta dần dần trượt xuống từ cửa ra vào.

Tiếng kêu đau khổ của anh ta vang lên trong bóng tối.

(Hết)

Loading...