Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Đồng Nhân Harry Potter/ Twilight Saga] - Chương 2: Thế giới mới

Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:18:46
Lượt xem: 9

Chương 2: Thế giới mới

Bên trong thời không, Harry và Draco bị dòng thời gian nén ép tới nỗi biến dạng. Cắn chặt răng chịu đựng, tới khi không gian bao bọc hai người biến mất. Nghe thấy gió xiết bên tai, Harry và Draco mới nhận ra mình đang ở giữa không trung.

"Merlin tất thối!!!" Harry và Draco không hẹn mà cùng cất lời mắng chửi Merlin.

Muốn họ c.h.ế.t thêm lần nữa hay gì!?

Kìm nén cơn buồn nôn, thuần thục lôi ra cây chổi bay được thu nhỏ để trong túi áo. Hai người biến nó trở lại kích thước ban đầu, kèm theo bùa chú xem nhẹ lên người mình. Lượn lờ vài vòng tìm chỗ đáp xuống, sắc mặt hai cậu hiện giờ trắng bệch.

"Merlin đáng ghét! Không khác gì lão cáo già Dumbledore." Draco phủi bụi bặm dính trên vạt áo chùng.

"Này, cậu chửi Merlin thì tôi không có ý kiến. Mắc gì lôi hiệu trưởng vào làm gì?"

"Hừ, Harry Potter ngu xuẩn. Cậu đã quên ông ta lợi dụng cậu như nào rồi ư?"

"Từ lúc đến thế giới phép thuật tới khi tôi gục xuống cùng Voldemort, tôi chưa bao giờ oán hận thầy vì đã lợi dụng tôi. Mắc gì cậu phải nhớ thay tôi làm gì? Dù sao thầy cũng vì tôi mà hy sinh, còn tính toán gì nữa?"

"Potter đầu bã đậu!"

"Chim công lòe loẹt Malfoy!"

"Hứ!" Cả hai xoay phắt người, chẳng thèm nhìn đối phương.

Không ai có thể ngờ được, một gia chủ Malfoy và một cứu thế chủ đại danh vang xa lại có hành động ấu trĩ như thế này.

Ngay cả chính bản thân họ cũng cảm thấy thế. Ngượng ngùng quay lại, vậy mà tiếng gió trên đỉnh đầu thay đổi. Cả hai thoăn thoắt tránh sang một bên, đũa phép trên tay thủ sẵn.

Không phải người, không có sát ý, chỉ có hai cái rương nặng trịch rơi xuống đất. In hẳn một hố sâu trên mặt đất.

"Tôi bây giờ chỉ muốn dành tặng cho ngài Merlin đáng kính một cái Avada." Draco đen mặt, hung hăng tung một bùa chú mở khóa đến hai chiếc rương đáng thương bị chủ nhân của mình hắt hủi.

Harry gật đầu tán thành, đũa phép trên tay vẫn chưa hạ xuống. Ai biết được lúc cái rương kia mở ra không có chuyện gì chứ?

Nhưng nó thật sự không xảy ra chuyện kì quái gì. Harry và Draco nhìn nhau, bước lại gần chiếc rương của mình. Xem xét.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là giấy tờ tùy thân của mình ở thế giới này. Merlin chu đáo thật sự!

"Nếu lúc nãy tôi không chọn cánh cổng màu đỏ, mà chọn cánh cổng khác thì có khả năng không?" Harry giật giật khóe miệng

"Tôi chắc chắn Merlin đã chuẩn bị mười bộ giấy tờ tùy thân của mỗi thế giới." Draco cất nó vào không gian khác trong vali.

Cả hai chiếc rương đều được ếm bùa mở rộng. Không gian bên trong không khác gì cả một tòa lâu đài. Độc dược và các đồ vật được xếp ngăn nắp. Galleons được chất đầy trong một ngăn lớn, có khác gì hầm Gringotts không chứ?

Nhìn vào số Galleons, Harry nhăn mặt.

"Đừng nói là Merlin đem nguyên cái hầm bỏ vào trong đây luôn nha."

"....... Galleons dùng được trong thế giới Muggle à?" Draco nghiến răng "Merlin chính là đem nguyên hầm Galleons của Malfoy bỏ vào đây."

"Không những thế... Cả hầm Galleons của giáo sư Snape và chú Sirius, cũng vậy." Harry nhìn nhìn đống Galleons của hai chiếc rương. Thở dài "Hầm Gringotts sẽ ra sao nếu gia sản của bốn đại gia tộc lớn như Malfoy, Prince, Black và Potter không còn một đồng nào trong hầm? Ngài Lucius Malfoy sẽ tống hết đống yêu tinh đó vào ngục Azkaban cho xem."

"Tất nhiên cha tôi sẽ làm vậy rồi, nhưng ngài Merlin sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Nhìn này."

Draco từ trong chiếc rương mò ra một bức thư và một tấm bản đồ.

Nội dung bức thư:

|Khụ khụ, những thứ trong chiếc rương này đều được ta niệm phép, chúng sẽ không bao giờ hết nên hai con cứ dùng thoải mái. Số Galleons không phải ta bợ nguyên từ trong hầm Gringotts ra đâu, chỉ là hầm của gia tộc Prince, Potter và Black được ta lấy hết thôi. Hai con cũng đừng lo, mọi chuyện bên thế giới pháp thuật được ta giải quyết hết rồi. Số còn lại là tài sản riêng của ta và Arthur, dù gì hai bọn ta ở trên cần gì Galleons. Số Galleons này khi được lấy ra khỏi chiếc rương, chúng sẽ tự động hóa thành tiền tệ cho bất cứ nước nào nên việc tiền bạc khỏi cần tính toán. Còn về thân phận hai con ở thế giới này, ta đã làm sẵn, nhà cửa ta đã chuẩn bị, trong đó còn có sẵn 5 con gia tinh đấy. À tí thì quên, ta cũng đã đăng ký trường học cho hai con, hãy tới đó ngồi học nhé.

Thân: Merlin.|

Harry thở dài "Chuẩn bị đầy đủ như vậy, Merlin thật tận tâm. Tấm bản đồ có dấu chéo đỏ, chắc là ngôi nhà mới của chúng ta."

"Well, đến đó đi. Tôi chả muốn buổi tối của tôi phải ngủ ở giữa cánh rừng hoang vu như vậy đâu." Draco nhún vai.

Harry và Draco thu nhỏ chiếc rương lại bỏ vào trong túi không gian của mình. Leo lên cán chổi, Harry hếch mặt sang, nhìn Draco khiêu khích.

"Không ngại làm một cuộc đua chứ, quý ngài Malfoy?"

Đáp lại Harry là một nụ cười tao nhã

"Vinh hạnh của tôi, quý ngài Potter."

ủng hộ Thiên Hà Chi Tinh tại MonkeyD nhé~

Dứt lời, cả hai liền phóng lên độ cao nhất định. Linh hoạt né tránh các nhánh cây, làm ra những động tác độ khí cực cao, lại còn rất đẹp. Không chỉ đua tốc độ, hai người còn công kích đối phương không nương tay. Người này ngán đường, người kia cản trở.

Sau vài phút làm một trận đua chổi trên không trung, hai người đã đến được căn nhà, à không, là một tòa lâu đài mới đúng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dong-nhan-harry-potter-twilight-saga/chuong-2-the-gioi-moi.html.]

"Lại hòa" Harry chậc lưỡi, theo thói quen xoa mái tóc rối của mình "Draco, thái ấp Malfoy với căn nhà này. Nơi nào rộng hơn?"

Draco nhìn Harry bằng nửa con mắt, thái độ nhìn tên ngốc mà trả lời.

"Đương nhiên là thái ấp Malfoy rồi, cậu chưa đi hết nhà của tôi đâu."

Tiến lại gần, cánh cổng dường như cảm nhận được khí tức của hai cậu mà tự động mở ra. Khi Harry và Draco bước vào, cánh cổng liền đóng lại. Bằng mắt thường có thể thấy được một màn chắn trong suất hiện lên.

Hai cậu nhìn nhau rồi bước đến cửa nhà, Draco vặn chốt, cửa mở ra. Liền thấy năm con gia tinh xuất hiện. Bọn chúng quỳ rạp xuống, tôn kính lên tiếng.

"Kính chào hai vị chủ nhân tôn quý."

Draco không quan tâm, bước qua đám gia tinh còn đang quỳ rạp ở đó đi vào trong. Harry lẽo đẽo theo sau.

Bước vào tất nhiên chính là phòng khách, hai người tiến tới ngồi xuống sofa. Mấy con gia tinh đi theo quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

"Ngẩng đầu lên, xưng tên." Draco lạnh lùng nhìn.

"Nô, nô chưa có tên." một con gia tinh rụt rè đáp, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Draco, chúng liền quỳ thấp hơn, như thể muốn chôn luôn đầu xuống dưới đất.

"Đừng làm chúng sợ, cứ giao cho tôi là được." Harry vỗ vai Draco.

"Tùy cậu, tôi đi xem căn nhà." Nói xong, Draco hướng tới cầu thang mà đi.

Nhìn bóng dáng của Draco biến mất, Harry ôn hòa hỏi, nhìn chúng làm cậu nhớ tới Dobby.

"Vậy ta đặt tên cho các ngươi được không?"

"Nô, nô cực kì vinh hạnh, thưa chủ nhân Potter." năm con gia tinh cao hứng trả lời

Harry mỉm cười, biến mấy bông hoa hồng thành 5 mảnh dải lụa.

"Từ trái sang phải, từng người một đến đây."

Con gia tinh đầu tiên đứng dậy, nhưng không dám ngước nhìn Harry. Lom khom đi tới.

Harry cầm đũa phép, nâng mặt con gia tinh lên. Ngắm nghía rồi buộc dải lụa màu vàng lên cổ con gia tinh.

"Từ giờ ngươi sẽ tên là Rory, công việc của ngươi ở trong phạm vi nhà bếp."

"Rory cảm ơn chủ nhân Potter."

"Gọi ta là Harry."

"Vâng, chủ nhân Harry."

Cứ như thế hết bốn con còn lại. Gia tinh tên Finn được Harry buộc dải lụa màu xanh dương, công việc của nó trong sân vườn và canh giữ. Gia tinh Clinton được buộc dải lụa màu xanh lá, làm gia tinh tùy tùng cho Draco. Gia tinh Corby được Harry đeo dải lụa màu đỏ, làm gia tinh tùy tùng cho cậu. Còn gia tinh Otis phụ trách dọn dẹp và quản lý cả căn nhà, là gia tinh trưởng, nó được buộc dải lụa có cả 4 màu trên. Bốn màu sắc tượng trưng cho bốn nhà ở Hogwarts.

Harry giải tán chúng, bắt đầu đi khám phá căn nhà mới.

Bên phía Draco, cậu đi xem từng căn phòng, có phòng ngủ, phòng chế dược đầy đủ dụng cụ,... Cuối cùng, Draco đi vào phòng sách. Cặp mắt màu xám chợt lóe lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng đi đến từng kệ sách. Lượn hết căn phòng, Draco chạy đi tìm Harry. Thấy Harry đang ở phòng đựng chổi (?), đầy đủ các loại chổi mọi thời đại và nhiều bộ bóng Quidditch. Draco kéo Harry độn thổ luôn trong nhà để đến phòng sách.

Há hốc miệng, Harry nhìn tất cả kệ sách trong căn phòng được chia ra nhiều loại.

"Quần tất hồng Merlin, còn hơn cả thư viện ở trường Hogwarts."

"Nó còn nhiều sách hơn cả phòng sách nhà tôi đấy." Draco cười, những cuốn sách ở đây cậu chưa từng đọc qua.

Harry cũng vậy, từ lúc bị Hermione lây nhiễm. Cậu lúc nào cũng muốn tìm tòi hiểu biết hơn về các thần chú cùng các sinh vật ở thế giới phép thuật. Nhưng đáng tiếc, vì chiến tranh, nên cậu không đọc được nhiều sách trong thư viện Hogwarts và phòng sách trong trang viên Black. Mà giờ đây lại có hẳn kho tàng sách trước mặt cậu, bảo sao không vui được.

Hai người không hẹn mà cùng đi tới kệ sách 'thần chú'. Draco chọn sách 'Nghệ thuật Hắc ám cường đại" còn Harry đang cầm trên tay quyển "Những câu thần chú Cổ Ngữ ở thời kì phục hưng"

Cả hai người như chôn chân ở đây, nếu không có Rory thông báo đến giờ ăn tối. Thì hai người chắc đọc thâu đêm luôn.

Đến phòng ăn, trên bàn xuất hiện những món ăn được bày biện đẹp mắt. Harry khen ngợi Rory làm cho con gia tinh vì vui mừng mà xém chút nữa dùng đầu đập bể một góc tường.

Draco vứt bỏ cả quy tắc trên bàn ăn, bàn luận với Harry những thứ mình đọc được.

Kết thúc buổi ăn tối, Harry chợt nhớ.

"A, quên mất. Ngày mai là thứ hai đấy, Corby nói với tôi là đã chuẩn bị sách vở, nhưng quần áo ở thế giới Muggle chưa có. Lát nữa tôi sẽ đi mua đại vài bộ."

"Không-thể-được! Nếu mua đại vài bộ cũng phải do tôi chọn. Đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được cái gu thẩm mỹ của cậu về việc chọn quần áo, Harry."

"Tôi thấy nó cũng đẹp mà, với lại chẳng có ai có ý kiến về việc ăn mặc của tôi cả." Harry hậm hực phản bác

"Đó là do xung quanh cậu toàn những con người thiếu thẩm mỹ và sự hoàn hảo. Cậu chuẩn bị tinh thần đi." Draco bỏ lại Harry đang ai oán ở phía sau. Gọi Clinton đem chiếc rương tới.

"Ôi không Draco, cậu đừng như vậy." Tại sao cậu lại có thể tự hố mình như thế? Mỗi lần đi mua đồ mặc với Draco còn mệt hơn cả liên tiếp tung ra hàng chục câu Avada.

 

Loading...