Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đón Em Trở Về - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-23 16:22:14
Lượt xem: 4

6.

Hà Dũng Thịnh cũng điên rồi, hắn ta vậy mà dám thuê người lái xe làm giả vụ tai nạn đ.â.m Khương Ngọc Minh. Hiện tại ngoài mặt báo chí đều đang rầm rộ Khương Ngọc Minh bị thương nặng, ở trong thì người nào đó đang chiếm dụng phòng cấp cứu của bạn thân để thành văn phòng. 

“Anh, làm thế này không hay lắm đâu, phòng cấp cứu quan trọng thế nào chứ, sao cứ chiếm dụng thế này được?”

Tuấn Lâm đưa cho tôi cốc nước trái cây, lại nói: “Yên tâm đi chị dâu, anh ấy đã đền bù cho anh Cố một mảnh đất ở phía tây, đảm bảo bệnh viện đó mở ra sẽ cứu được nhiều, được nhiều người bệnh hơn nữa.”

Cô chấn động: “Một mảnh đất??”

Cô sốt ruột, cảm thấy áy náy vô cùng: “Ngọc Minh, hay là số tiền này để em trả đi.”

Khương Ngọc Minh nhìn vẻ mặt cô, đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô mà nói: “Yên tâm, anh nuôi được em.”

“Em mới không thèm.” Cô lườm anh một cái, lại giúp mọi người sắp xếp lại tài liệu tiếp, trong lòng vẫn vô cùng bứt rứt. Thật ra lúc ly hôn, người đàn ông nào đó đã đòi lại cho cô không ít tiền từ tên chồng cũ kia, kể cả không có Khương Ngọc Minh thì cô cũng an nhàn sống cả đời chắc không hết. Chỉ là áy náy, thật sự áy náy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/don-em-tro-ve/6.html.]

Tuấn Lâm nhìn cô bặm môi suy nghĩ, buồn cười: “Chị dâu, anh ấy cũng không thiệt lắm đâu, anh ấy có hai mươi phần trăm cổ phần của bệnh viện đó. Sinh lời không hết.” 

Vốn dĩ cô tưởng Khương Ngọc Minh không quan tâm lắm đến việc nhà họ Hà, chỉ giải quyết vụ ly hôn của cô, hóa ra anh còn đào sâu vào các vụ nhân viên của Hà gia, nhân viên trong quá trình làm việc không được hưởng bảo hiểm lao động, bị tai nạn cũng không được hưởng chính sách đúng đắn mà bị bịt miệng, Khương Ngọc Minh bắt cá bắt cả mẻ, lôi ra tất cả những điều đen tối của nhà họ Hà đẩy lên, hơn nữa Ngọc Liễm còn mở rộng văn phòng, nhận tất cả các vụ kiện liên quan đến nhà họ Hà mà không nhận một đồng tiền thù lao. 

Khương Ngọc Minh cười nói: “Không phải anh vì em đâu, em không cần áy náy. Anh đây chính là đang cải thiện danh tiếng cho văn phòng luật của mình.”

Ròng rã suốt hai tháng trời, người bận bịu giấy tờ, người thì ở nhà bận rộn mua các bài báo, viết content nâng tầm vụ việc lên cao. 

Cuối cùng sau hai tháng, Hà Dũng Thịnh là giám đốc công ty bị phạt mười năm tù, Hà Dũng Toản là chủ tịch công ty bị phạt hai mươi năm tù. 

Trong lúc Khương Ngọc Minh hớn hở về nhà báo tin vui cho Khang Cẩm Ngọc, người phụ nữ vô tâm nào đó đã liều mình bỏ trốn.

Khương Ngọc Minh đặt chiếc cặp xuống bàn, bó hoa tự khi nào đã rơi xuống đất, anh lục tìm trong túi quần không có bao thuốc nào, cuối cùng đi vào trong lấy ra một chai rượu, cứ thế mà ngửa cổ lên uống cạn.

 

Loading...