Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỘI VƯƠNG MIỆN NỮ CHÍNH - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-09-08 18:29:09
Lượt xem: 206

 

8

 

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hình ảnh của Trần Thăng sụp đổ hoàn toàn.

 

Video giám sát vẫn đang phát đi phát lại, Trần Thăng cúi đầu, che mặt đầy xấu hổ, trong khi máy quay lại cố tình zoom cận cảnh anh ta.

 

Trần Thăng đỏ mặt lúng túng, lắp bắp nói: "Vu, Vu Du, tôi biết mình sai rồi, dừng lại được không? Thật xấu hổ quá, tôi xin cô đấy..."

 

Tôi nhìn anh ta với gương mặt không biểu cảm: "Lúc làm mấy chuyện đó, anh không thấy xấu hổ à?"

 

Không nhịn được, tôi còn thêm một câu mỉa mai: "Nói luôn cho anh biết, bạn trai tôi vừa cao hơn Trần Thăng, vừa đẹp trai hơn, còn giàu hơn và quan trọng nhất là tôn trọng phụ nữ hơn anh."

 

Rồi tôi quay sang hỏi đám cư dân mạng đã hùa theo bôi nhọ tôi: "Các bạn nghĩ tôi có bị hỏng não không, mà lại đi dính vào một tên lưu manh như Trần Thăng, chẳng có gì nổi bật cả?"

 

【!!! Vậy bạn trai Vu Du là ai nhỉ? Tính cách Trần Thăng thế nào không bàn, nhưng nhan sắc của anh ta cũng thuộc dạng cực phẩm, trong làng giải trí mấy ai đẹp hơn được chứ?】

 

【Trời ơi, tôi có một suy nghĩ táo bạo...】

 

【Tôi cũng nghĩ đến điều đó rồi — Lộ Kỳ! Anh chàng sở hữu nhan sắc gây "họa quốc", rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để sống, nhưng lại là ca sĩ thực lực.】

 

【Không thể nào, Giang Tảo vừa nói rằng Lộ Kỳ đã từng theo đuổi cô ấy mà!】

 

【Mấy người có đầu óc không thế? Đến giờ mà còn tin lời Giang Tảo? Cô ta rõ ràng là một kẻ chuyên bám váy người khác mà!】

 

Giang Tảo, không thể vu khống được nữa, tức đến nghiến răng ken két. Cô cố nặn ra một nụ cười méo mó: "Vậy sao? Nếu bạn trai cô tuyệt vời như thế, sao cô không chịu công khai?"

 

Tôi lười tranh luận với cô ta, chỉ lườm một cái: "Yêu đương nhất định phải công khai à? Đó là chuyện riêng của tôi."

 

Giang Tảo thấy tôi cứ lảng tránh, bèn nở một nụ cười đắc ý như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

 

"Theo tôi thấy, có lẽ bạn trai cô chỉ tồn tại trong lý thuyết — một người không có thật phải không?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-vuong-mien-nu-chinh/chuong-8.html.]

"Cô dùng việc gửi nhầm tin nhắn để tạo scandal, tất cả đều là chiêu trò của cô, tôi đoán đúng không?"

 

"Đương nhiên là không…"

 

Tôi định phủ nhận, nhưng cô ta không ngừng truy vấn khiến tôi không thể nói tiếp.

 

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai: "Nếu bạn trai cô ấy không tồn tại, vậy tôi là ai?"

 

Lộ Kỳ!

 

Anh ấy đến thật rồi!!!

 

—----

 

Người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm, vai rộng chân dài, ngũ quan sắc nét. Gần như ngay lập tức sau khi anh xuất hiện, màn hình bình luận bị phủ kín bởi hàng loạt tiếng "ahhhhh".

 

【Trời ơi, gương mặt này thật sự rất dễ chịu cho đôi mắt của tôi. Chồng ơi, tôi đã cởi quần rồi, sẵn sàng chào đón anh lên giường ngủ cùng.】

 

【Mấy cô mê trai giữ bình tĩnh chút đi. Không thấy sao, Lộ Kỳ đến đây để đòi lại công bằng cho bạn gái đấy.】

 

【Vậy hóa ra người thanh mai trúc mã của Vu Du là Lộ Kỳ? Được, được, tôi chính thức đặt tên thuyền này là "Du Du Lộ Minh" và bắt đầu chèo!】

 

【Nhìn thế này mới thấy Giang Tảo thật vô lý. Tôi sẵn sàng góp một đồng tiền luật sư, liệu Giang Tảo có thể bị Lộ Kỳ và Giang Tận Sơn (bố Vu Du) kiện vì tội vu khống không?】

 

Là một ca sĩ đỉnh lưu, sức ảnh hưởng của Lộ Kỳ không hề nhỏ.

 

Ngay khi anh vừa lộ diện, số lượng người xem trực tiếp đã vượt qua con số năm triệu.

 

MC thấy tình hình đang nóng lên, lập tức điều tám máy quay hướng thẳng vào Lộ Kỳ.

 

"Anh Lộ, khán giả rất tò mò về mối quan hệ của anh với Vu Du. Anh có thể chia sẻ thêm không?"

 

"Không tiện."

 

Loading...