Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đối Tượng Hoàn Mỹ - Chương 1,2,3,4: Nói yêu, chuyển 520.000 tệ.

Cập nhật lúc: 2024-09-26 01:23:30
Lượt xem: 6,652

Bạn thân của tôi đang hẹn hò qua mạng với Thái tử Kinh Thành, còn tôi thì đứng bên cạnh nhìn cô ấy vung tay không hết tiền từ chiếc thẻ đen, thèm thuồng không thôi.  

"Lần này không tồi nha."  

Cô ấy liếc tôi một cái: "Chị em tốt thì có phúc cùng hưởng, sao nào? Chúng ta mỗi người hẹn anh ta một tháng nhé?"  

Tôi: "Cũng được thôi."  

Ba tháng sau, tôi và bạn thân ngày nào cũng mua sắm đi/ên cuồng.  

Cho đến khi Thái tử đề nghị gặp mặt trực tiếp, chúng tôi nghe nói mới biết anh ta là một kẻ b/ạo lự/c. Cả hai run rẩy cầm điện thoại, đùn đẩy nhau:  

"Cậu hẹn anh ta, cậu chịu trách nhiệm đi."  

"Nhưng cậu cũng hẹn mà, cậu chịu trách nhiệm đi."  

...  

Thái tử đứng ngoài cửa liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng đeo chuỗi hạt Phật đen sau lưng, cười lạnh lùng:  

"Anh à, hai đứa ngốc này vẫn chưa nhận ra chúng ta không phải là cùng một người rồi."  

1.

Về đến nhà cầm điện thoại lên, tôi nhìn cuộc trò chuyện đầy ẩn ý giữa Tô Nguyệt và đối phương mà không biết phải trả lời ra sao. Những tin nhắn mới nhất là một bức ảnh người đàn ông với làn da trắng bệch, đeo vòng màu đen trên xương quai xanh.  

F: [Em đâu rồi?]

[Chị ơi, cả ngày nay chị không trả lời tin nhắn của em.]

[Em mới mua một chiếc vòng cổ, chị xem có đẹp không?]

  

...  

Một lúc lâu sau, tôi mới thận trọng trả lời: [Cũng được.]

  

...  

[Sao hôm nay chị nói chuyện hiền lành vậy?]

  

[Chậc, lại đi chơi nữa rồi phải không?]

[Tôi sẽ sớm b/ẻ g/ãy chân cô ta.]

  

Nhưng những dòng này nhanh chóng bị rút lại. Thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn rõ.  

2.

 

Nhớ lại lời dặn dò của Tô Nguyệt, tôi quyết định chủ động tấn công.  

[Hôm nay tôi đi vệ sinh nhiều quá, tất cả là tại anh.]

Đối phương lập tức trả lời.  

F: [?]

  

Trả lời rồi sao?  

Xem ra chiêu này thực sự có tác dụng.  

Thế là tôi tiếp tục nhắn: [Vì nhớ anh mà đi hết lần này đến lần khác.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương không còn trả lời nữa. Vài giờ sau, lo lắng việc trò chuyện đổ bể, tôi chụp màn hình rồi gửi cho Tô Nguyệt.  

Cô ấy bất lực ôm đầu, gọi điện cho tôi:  

"Không tán nổi thì đừng cố quá nha cưng."

"Chị đây chưa bao giờ dạy em tán tỉnh như vậy."

"Thôi bỏ đi, cũng không trách em được, ai bảo em sinh ra đã ế cơ chứ."

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

"Chị đây nói cho em biết, mạnh dạn lên, anh ta không biết cưng là ai, cũng không làm gì được cưng đâu."

"Có chuyện gì thì chị đây gánh cho, anh ta là người dễ dỗ nhất trong tám đối tượng yêu qua mạng của chị đây đó."  

...  

Cô ấy lải nhải dạy tôi cách tán tỉnh sao cho phù hợp với thân phận của cô ấy.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-tuong-hoan-my/chuong-1234-noi-yeu-chuyen-520-000-te.html.]

Lúc đó tôi mới nhận ra, bạn thân của tôi là một "Hải Vương".  

Chính xác thì, tôi cũng mới biết điều này thôi.

3.

Buổi chiều cùng Tô Nguyệt đi dạo trong trung tâm mua sắm. Cô ấy nhìn tôi lưỡng lự rồi hỏi:  

"Em yêu, nếu có một cô gái cùng lúc cưa đến tám người đàn ông thì sao?"  

Không suy nghĩ, tôi lập tức trả lời: "Đồ t/ệ b/ạc, thật g/hê t/ởm." 

 

Cô ấy cúi đầu: "Vậy nếu cô gái đó là chị thì sao?"  

Mắt tôi sáng rực lên: "Baby, chị thật giỏi, để em noi gương."  

Cô ấy thở phào: "Vậy là em không nghĩ chị như vậy là không tốt à?" 

 

Tôi vẫy tay: "Điều đó chứng tỏ là chị giỏi ăn nói thôi mà."  

...  

Tô Nguyệt vui vẻ dẫn tôi lên lầu trên, mua cho tôi chiếc túi phiên bản giới hạn của nhà Miu mà gần đây tôi để mắt đến.

Trong lúc mua sắm, cô ấy thuận miệng kể tôi nghe thông tin về tám đối tượng hẹn hò qua mạng của mình.  

Một trong số đó còn là Thái tử giới Kinh Thành.  

Ban đầu Tô Nguyệt có chút lo lắng. Dù sao cô ấy cũng rất ghét phiền phức.  

Nhưng sau đó cô ấy mới phát hiện ra Thái tử là người cuồng yêu.

  

Hơn nữa, anh ta còn là kiểu ba phút mà không rep thì sẽ điên cuồng ném tiền.  

Trong suốt buổi chiều, tin nhắn chuyển khoản ngân hàng trong điện thoại của cô ấy không ngừng vang lên, tôi cũng không biết Thái tử làm sao mà biết được số tài khoản của cô ấy.  

Tôi nhìn những con số ấy đầy ngưỡng mộ.  

Tô Nguyệt dứt khoát ném điện thoại dùng để nhắn tin với Thái tử cho tôi.  

Cô ấy nói anh ta quá bám người.

Chị em tốt, mỗi người hẹn hò một tháng.  

Tôi vô cùng cảm động.

Nhưng hiện tại, sau khi được cô ấy nhắc nhở, tôi mới nhớ ra mình vẫn còn độc thân từ trong bụng mẹ.  

4.

  

Sau khi được Tô Nguyệt dạy dỗ mấy tiếng đồng hồ, tôi tự tin hơn hẳn.  

Để không làm đổ vỡ mối quan hệ mà Tô Nguyệt đang xây dựng, sáng sớm hôm sau, tôi đã bắt đầu online và "làm việc".  

Những câu nói thả thính cứ tuôn ra một cách tự nhiên: "Anh yêu dậy chưa? Em nhớ anh quá."  

"Không trả lời à? Lại càng yêu hơn đó."  

Bên kia cuối cùng cũng trả lời: [Vừa mới thức dậy.]

  

Tôi: "Anh trả lời rồi đúng không, yêu c.h.ế.t mất thôi."

  

Anh ta không trả lời, nhưng ngay sau đó tôi nhận được một thông báo chuyển khoản 520.000 tệ.  

Mắt tôi sáng rực.  

Đúng là Thái tử gia Kinh Thành, thật hào phóng.  

Vừa định đếm lại số chữ số trong khoản tiền thì anh ta đã gửi một tin nhắn mới:  

"Nói lại lần nữa."  

Dĩ nhiên tôi chọn cách...  

Nói lại mười lần.  

Tôi cười hạnh phúc ôm lấy điện thoại, tâm hồn thả thính của tôi bùng nổ tràn màn hình.  

Nhớ đến lời Tô Nguyệt dặn là phải nhiệt tình hơn, tôi cảm thấy mình đã hiểu ra rồi.  

"Em có thể gọi anh là chồng không? Anh biết đấy, từ nhỏ đến giờ em chưa có chồng bao giờ."

Loading...