Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đời Này, Chị Tôi Muốn Trở Thành Nữ Cường Nhân - Chapter 9

Cập nhật lúc: 2024-10-15 02:38:11
Lượt xem: 175

Mặc dù đã khởi nghiệp thành công nhưng tôi vẫn về nhà Bùi Tư Việt để nghỉ ngơi mỗi tối.

Không chỉ vì bề ngoài chúng tôi vẫn là một vợ chồng.

Điều quan trọng hơn là Bùi Tư Việt có thể hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.

Mạng lưới tài nguyên đáng sợ của anh ấy đã khiến thương hiệu tự tạo của tôi trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước trong vòng chưa đầy ba tháng.

Tất nhiên là còn trộn lẫn những tiểu tâm tư khác nữa.

Ví dụ như người quản gia ngoại tình với chị tôi kiếp trước, Chu Đình.

Mấy ngày nay hắn cực kỳ quan tâm đến tôi, chỉ cần Bùi Tư Việt không ở nhà, tối nào hắn cũng sẽ mang súp nhân sâm và trái cây cho tôi, sáng nào cũng cắt hoa trên đường tôi phải đi qua, sương sớm rơi xuống làm ướt nhẹp chiếc áo sơ mi trắng của hắn, lộ ra thân thể cao lớn khỏe mạnh.

Hơn nữa, hắn quả thực có ngoại hình không tầm thường, có kinh nghiệm du học, phong cách nói chuyện cũng rất đặc biệt.

Khó trách chị tôi lại bị hắn mê hoặc đến vậy, có chút vốn liếng.

Vũ Khúc Đoạn Trường

Vốn dĩ tôi chỉ muốn Bùi Tư Việt sa thải hắn, không cần thiết phải giữ một người tâm thuật bất chính như vậy.

Nhưng nghĩ rằng một kẻ cặn bã như hắn nếu sống ở bên ngoài sẽ làm hại những người phụ nữ khác nên đã giữ hắn lại.

Vừa lúc hiện tại có tác dụng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-nay-chi-toi-muon-tro-thanh-nu-cuong-nhan/chapter-9.html.]

Tôi đưa cho hắn một tập tài liệu, cười nói: "Tài liệu này hơi khẩn cấp, anh giúp tôi chuyển nó cho Trình tổng ở ghế số 888 của Night Bar"

Đây thường là một công việc lặt vặt đã có tài xế và trợ lý làm, không tới phiên quản gia như hắn nhúng tay vào.

Nhưng có cơ hội xum xoe trước mặt tôi, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

"Phu nhân, tôi rất vui được phục vụ ngài."

Dầu mỡ như vậy, chị tôi kiếp trước đúng là đói đến thảm, đói đụng ăn quàng.

Trình tổng là ông chủ hợp tác với tôi, có tiếng xấu nhất trong số những ông chủ mà tôi làm việc cùng, ham tài lại háo sắc.

Tôi chọn hợp tác với ông ta vì ông ta là nhà cung cấp lớn nhất cho chị gái tôi.

Hôm nay là sinh nhật ông ta, đang tổ chức tiệc ở quán bar nên đương nhiên chị gái tôi sẽ đi.

Chị gái tôi ở kiếp trước nhớ mãi không quên Chu Đình, tôi đương nhiên muốn thành toàn cho chị ta.

Đúng như dự đoán, hừng đông Chu Đình mới quay lại.

Áo sơ mi trắng trên người cực kỳ nhăn nheo, trên cổ có những vết dâu tây dày đặc.

Có vẻ như tình hình ‘trận chiến’ đêm qua thập phần kịch liệt.

Loading...