Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊU EM - Chương 337

Cập nhật lúc: 2024-09-21 14:26:55
Lượt xem: 2

Những năm 90, chương trình tuyển chọn tài năng rất mới mẻ và độc đáo, chương trình “Tôi điên cuồng vì ca hát” ngay từ khi ra đời đã được khán giả yêu thích, tỉ lệ người xem ngày một tăng cao. Bắt đầu cuộc đấu mười loại năm, có rất nhiều nhà truyền thông đã đến hiện trường.

Cũng có không ít người hâm mộ có mặt tại hiện trường, trong đó nhiều nhất là người hâm mộ của số 12 Tô Mục, cuộc thi còn chưa bắt đầu, người hâm mộ của Tô Mục đã bắt đầu hô tên anh ta rồi!

Cuộc thi sẽ được phát sóng vào tối thứ bảy.

MC Cố Tuyết Yến mặc váy dài đuôi cá bước lên sân khấu, tuyên bố buổi thi đấu tối hôm nay chính thức bắt đầu.

Cố Diệp Phi

Nhóm đầu tiên đấu với nhau là số 2 và số 8, là một nữ ca sĩ và một nam ca sĩ, cuối cùng số 2 vào vòng trong.

Nhóm thứ hai đấu với nhau là số 42 và số 30, đều là nam ca sĩ, số 30 thắng.

Còn Tô Mục và số 10 lên sân khấu cuối cùng.

Người đầu tiên ra sân là Tô Mục, anh ta luôn đi theo con đường ca nhạc trữ tình, đêm nay khiêu chiến với bài “Mặt trời đỏ” có độ khó cao và nhanh. Sân khấu nâng lên, anh ta xuất hiện trong một bộ đồ màu đen, nhạc dạo bắt đầu, một tiếng “a a a a…” cao vút lập tức vang lên, đốt cháy sự nhiệt tình của người xem tại hiện trường!

“Ngầu quá!”. Phụ nữ mê ca nhạc tại hiện trường kích động nói.

Lúc này nhịp điều vừa nhanh vừa đầy cảm hứng bắt đầu, Tô Mục vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, hát làu làu bằng tiếng Quảng Đông, sự nồng nhiệt của anh ta lan tỏa ra cả hiện trường!

Ngay cả Diệp Kiều cũng bị lây nhiễm bởi anh ta, kiếp trước cô đã vô cùng thích những bài hát mang tính cổ động này rồi!

Màn biểu diễn của Tô Mục như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đều hoàn mỹ không chê vào đâu được!

“Thằng nhóc này, sao lại cũng chọn ca khúc âm vực cao?!”. Cố Tuyết Yến ở dưới sân khấu tức giận nghĩ.

Màn biểu diễn kết thúc, người MC là cô ta phải đích thân tính điểm cho thí sinh, lúc tính điểm, cô ta rất suy sụp, trong số 20 người xem, có ít nhất là một phần ba cho điểm 10 tối đa! Nhưng mà, có Tiểu Đào chấm điểm thấp cho Tô Mục, chấm điểm cao cho Trương Dự, cô ta lại cố tình bớt đi một số điểm 10, cũng không thành vấn đề.

Tiếp theo là đến phiên Trương Dư biểu diễn.

Anh ta cũng hát một ca khúc có âm vực cao và mang tính cổ động, “Tương lai của tôi không phải là mơ”.

Ban đầu, khuyết điểm cột hơi không ổn định của anh ta đã bị lộ, Tiểu Đào tức giận đến mức âm thầm chà xát tay, vừa rồi Tô Mục biểu hiện tốt như vậy, anh ta chỉ chấm có 78 điểm!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-doi-kiep-kiep-yeu-em/chuong-337.html.]

Đến phần cao trào, trong lúc khán giả đang tập trung thì Trương Dư lại vỡ giọng khi lên nốt cao!

Cả hiện trường xôn xao.

Nhưng mà, Trương Dư vẫn tiếp tục ra sức biểu diễn, vẫn chiến đấu đến cuối cùng.

“Nhất định là Tô Mục của chúng ta thắng rồi! Không có gì hồi hộp cả!”

“Chắc chắn rồi! Nếu không thì nhất định có nội tình đen tối!”.

Fan nữ bàn tán.

“Trải qua cuộc tranh đấu kịch liệt, bây giờ, tôi xin tuyên bố, ca sĩ cuối cùng lọt vào vòng trong, đó chính là…”. Cố Tuyết Yến cố ý thừa nước đục thả câu, lúc này, đèn sân khấu chiếu lên người Tô Mục và Trương Dư, chiếu qua chiếu lại.

Tô Mục nở nụ cười tự tin.

Mười vào năm, qua thêm một vòng nữa là anh ta sẽ vào top 3, có thể ký hợp đồng với công ty băng đĩa, có thể ra mắt rồi!

Giấc mộng của anh ta sẽ được thực hiện!

Rốt cuộc cũng có thể nuôi nhóc Kiều rồi, tuy rằng cô đã có chồng sắp cưới…

Ánh mắt Tô Mục lấp lánh nước.

“Trong vòng này, người lọt vào top 5 chính là, là…là thí sinh số 10 của chúng ta, Trương Dư!”.

Nhưng mà, trong lúc Bờm Sư Tử Tiện Tiện đang mơ mộng về tương lai thì giọng của Cố Tuyết Yến lại vang lên, giống như một chậu nước lạnh dập tắt trái tim nhiệt huyết của Tiện Tiện!

Sau đó, cả hiện trường yên tĩnh…

Những người hâm mộ của Tô Mục, có người che miệng, có người nhìn nhau, tưởng mình nghe lầm.

“Chúc mừng! Chúc mừng Trương Dư!”. Chỉ có giọng nói cao vút nhiệt tình của Cố Tuyết Yến là vang vọng cả trường quay!

Loading...