Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊU EM - Chương 334

Cập nhật lúc: 2024-09-21 14:25:51
Lượt xem: 4

Cố Tuyết Yến làm thế nào cũng không ngờ là sẽ gặp phải Diệp Kiều ở phòng ghi hình, mà bên cạnh cô là một anh chàng vô cùng đẹp trai, anh đẹp trai là Tô Mục – một trong những thí sinh lọt vào top 20 trong chương trình “Tôi điên cuồng vì ca hát”, bất kể về ngoại hình hay là về giọng hát, anh ta đều nổi bật nhất!

Cái tên Tô Mục này, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với cô ta?

“Vẫn là Tiện Tiện của em đẹp trai nhất! Cố gắng lên! Lỡ đâu có thể được nâng đỡ thành ca sĩ thần tượng thì sao, chỉ dựa vào gương mt này thôi là có thể ăn tiền rồi!”. Diệp Kiều lại dặm phấn cho Tôn Kiếm, khen thưởng anh ta, nhưng mà, bảo cô khen anh ta thì thật sự có hơi không quen, bình thường gặp mặt là cãi nhau thôi.

“Không phải, mục tiêu của anh là thần tượng phái thực lực mới được!”. Tiện Tiện nói với vẻ mặt kiêu ngạo.

“Nói anh mập anh còn lồng lộn lên! Cẩn thận một chút cho em! Con mẹ nó lại quên lời bài hát nữa là sẽ bị trừ điểm đấy!”. Diệp Kiều đánh lên tay anh ta một cái, tức giận nói.

“Chị dâu! Không ngờ thật sự là chị!”. Lúc này, Cố Tuyết Yến mặc một chiếc váy hồng, dáng người uyển chuyển đi tới.

Nhìn thấy cô ta, Diệp Kiều cũng không bất ngờ, bởi vì trên poster quảng bá bên ngoài chính là ảnh của cô ta.

“Yến Tử à! Đúng là trùng hợp, bạn của chị vào vòng trong cuộc thi hát của bọn em, chị là người đại diện của anh ấy!”. Diệp Kiều cười nói, thầm nghĩ, Cố Tuyết Yến sẽ không vì Tiện Tiện là bạn tốt của cô mà làm những trò mờ ám hòng kéo Tiện Tiện nhà cô xuống đấy chứ!?

Không thể không nói, Tiện Tiện nhà cô là người ngoại hình và vóc dáng đẹp nhất trong top 20 thí sinh, bàn về giọng nói thì cô chưa nghe tiếng ca của những người khác nên tạm thời không dễ phán đoán.

Vào được top 10 thì cũng không thành vấn đề.

Nghĩ vậy, Diệp Kiều cảm thấy chứng hoang tưởng bị hãm hại của mình lại tái phát!

Mẹ kiếp! Con nhóc này trâu bò thật, còn quen biết với cả MC!

Nhưng mà, chị dâu…

Nghĩ vậy, sắc mặt Tôn Kiếm hơi thúi, cái con nhóc thúi này, đính hôn với kẻ ch vay nặng lãi mà không nói một lời nào!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-doi-kiep-kiep-yeu-em/chuong-334.html.]

Nhớ tới là tức, anh ta không để ý đến cô hai tháng!

“Vậy thì thật là khéo!”. Cố Tuyết Yến nói xong, lại gần bên tai Diệp Kiều: “Chị dâu, ba vị giám khảo này em đều biết, chốc nữa, mở lời với bọn họ một tiếng…”

Cố Diệp Phi

Hahaha…!

Nghe Cố Tuyết Yến nói vậy, Diệp Kiều nghĩ thầm, con mẹ nó cô đừng có hại Tiện Tiện của tôi, chị cảm ơn cô!

Diệp Kiều không nói gì, chỉ tỏ vẻ kín như bưng, cười cười.

Cố Tuyết Yến chào hỏi cô xong rồi đi, Diệp Kiều nhìn về phía ba vị giám khảo, hai người trong đó đều là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trong giới âm nhạc nội địa, người còn lại là giám đốc âm nhạc của nhà tài trợ lần này là công ty đĩa nhạc Theo Đuổi Giấc Mơ. Trong trí nhớ của cô, một nhà sản xuất âm nhạc trong đó là Tiểu Đào, mười năm sau sẽ bị tung ra vụ bê bối sử dụng quy tắc ngầm với các nữ thí sinh.

“Người kia tên là Tô Mục, lại còn giả vờ oai, một kẻ quê mùa đến từ nông thôn mà còn ăn mặc model như vậy!”. Thí sinh số 10 công kích Tô Mục.

“Không, tôi cá là đêm nay anh ta sẽ bị loại! Nhưng mà, cô gái bên cạnh anh ta khá là phù hợp, bồ anh ta à?”

Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà lửa chiến ở hậu trường đã bắt đầu châm.

Tôn Kiếm cũng là một người nóng tính, nào có cho phép cái đám con cháu này tán gẫu về mình, nói về anh ta thì cũng cho qua đi, còn nhắc đến con nhóc Kiều!

Anh ta giơ nắm đ.ấ.m lên định đánh người!

Nhưng lại bị Diệp Kiều ngăn lại!

“Tiện Tiện, anh không biết bọn họ cố ý sao? Đồ ngốc! Bọn họ cố ý phá hỏng tâm trạng của anh, làm cho anh phát huy thất thường trong lúc thi đấu! Có hiểu không?! Anh bình tĩnh một chút cho em, phát huy bình thường, đây là cuộc so tài đầu tiên, có hai thí sinh bị loại đấy! Anh cố gắng phát huy cho em, vả vào mặt cái bọn con cháu xem thường chúng ta này!”. Diệp Kiều kéo anh ta sang một bên, dạy dỗ.

Mà cách đó không xa, Cố Tuyết Yến thấy cảnh tượng này, cô ta nhếch môi, cô ta còn tưởng thằng nhóc này trâu bò lắm chứ, thì ra chỉ là một kẻ đến từ nông thôn, không cần cô ta ra tay, chắc chắn sẽ bị loại bỏ rất nhanh!

Loading...