Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊU EM - Chương 1463:Lục tổng anh ấy đến đây thăm chị kìa! Anh ấy còn mang hoa hồng đỏ nữa!

Cập nhật lúc: 2024-10-04 17:32:29
Lượt xem: 0

Hạ Hoà gửi tin nhắn đó xong, trực tiếp tắt máy điện thoại.

Nếu như Dạ Thất không lập tức tới đây đối mặt nói rõ ràng với người phụ nữ đó, vậy thì cậu c.h.ế.t chắc rồi!

Tin tức tiểu hoa đán đang nổi Hình Băng Tư bởi vì mệt mỏi quá độ, vô ý bị thương khi đóng phim, rất nhanh đã được lên hot search, phóng viên từ các nhà đài lớn sôi nổi tới bệnh viện, tranh nhau đưa tin.

Bệnh viên huy động lượng lớn bảo vệ, đóng cửa khu cấp cứu lại, không cho phóng viên tiến vào, trong lúc nhất thời, ngoài cửa bệnh viện bị vây chặt như nêm.

Vì để không ảnh hưởng đến trật tự bệnh viện, bọn họ đành phải chuyển Hình Băng Tư từ khoa cấp cứu sang khu phòng bệnh đặc biệt, như thế khoa cấp cứu mới yên tĩnh hơn không ít.

Là bác sĩ nhận bệnh của cô ta, Hạ Hoà chưa làm xong thủ tục giao nhận bệnh, nên không thể không đi cùng, cô vẫn luôn đeo khẩu trang, nên không ai nhận ra được cô chính là người bạn gái bị chụp cùng Dạ Thất, vào đêm Thất tịch trước đó không lâu.

“Cô Hình, cô nổi tiếng thật đó! Bên ngoài có bao nhiêu là phóng viên, còn có người hâm mộ của cô, bọn họ đều đang rất quan tâm đến bệnh tình của cô!” Tiểu Ôn c.h.é.m gió mà nói với Hình Băng Tư.

“Cô Hình, nếu như Lục tổng mà biết cô bị thương, anh ấy sẽ đến thăm cô đúng không?” Tiểu Tống cũng hỏi.

Bọn họ là đang cố ý kích thích Hạ Hoà, chắc chắn mà nghĩ rằng, Hạ Hoà đã thất sủng, Dạ Thất đã có niềm vui mới!

Hình Băng Tư đã tẩy trang, cố ý bảo trợ lý đánh lên mặt cô ta một lớp phấn nền nhợt nhạt, trông có vẻ hơi tiều tuỵ, trang phục diễn trên người cũng đã thay thành đồ bệnh, nơi mắt cá chân cũng đã quấn băng vải.

“Anh Lục anh ấy bận lắm, tôi không muốn làm phiền anh ấy làm việc.” Dù sao thì Hình Băng Tư cũng không chuẩn bị trước, cô ta sợ bản thân mình không gọi được Dạ Thất đến, cho nên chỉ có thể nói như vậy.

“Cô Hình, bạn trai có bận rộn thế nào, thì bạn gái đã bị thương rồi, thì cũng phải nên đến thăm trước chứ? Tôi cảm thấy, cô vẫn nên gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy đến đây, như thế mới khí phách!” Hạ Hoà nở nụ cười mà nói.

Tiểu Ôn và Tiểu Tống nghe cô nói vậy, vẫn cứ cho là cô ghen tị.

Nhất định là vị tổng giám đốc lạnh lùng kia biết được quan hệ mờ ám của cô cùng chủ nhiệm Tiêu, nên mới cho cô vào lãnh cung!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-doi-kiep-kiep-yeu-em/chuong-1463luc-tong-anh-ay-den-day-tham-chi-kia-anh-ay-con-mang-hoa-hong-do-nua.html.]

Nếu không sao lại cứ mặc kệ tai tiếng với nữ minh tinh này bay đầy trời như vậy?

Hình Băng Tư không thèm để ý đến Hạ Hoà.

“Sao vậy? Có phải cô Hình sợ bạn trai cô không giữ thể diện cho mình sao?” Hạ Hoà cố ý hỏi tiếp.

Cố Diệp Phi

“Cô bác sĩ này, cô nói năng kiểu gì vậy?! Cái gì mà tôi sợ chứ?!” Hình Băng Tư vội vàng phản bác lời nói của Hạ Hoà, nói rồi liền lấy điện thoại ra, giả vờ như sắp gọi cho Dạ Thất.

Thực tế, cô ta nào có số của Dạ Thất.

“À, anh đang đi làm ở ngoài sao, không sao cả, anh yêu, anh cứ bận đi! Em không sao hết, ừm, ngoan nha.” Hình Băng Tư diễn như thật nói vào điện thoại.

Chỉ là, cô ta vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng xôn xao.

Trợ lý canh giữ bên ngoài phòng bệnh, lập tức chạy vào, kích động mà nói: “Chị Hình! Lục tổng anh ấy đến thăm chị kìa! Anh ấy còn mang hoa hồng đỏ nữa!”

Trợ lý vừa dứt lời, Tiểu Ôn cùng Tiểu Hoà đồng loạt nhìn sang Hình Băng Tư, không phải mới nói đi công tác ở nơi khác sao? Sao bỗng nhiên lại lượt bớt giai đoạn luôn rồi?!

Cả chính Hình Băng Tư cũng ngây người ra, nhưng mà, dù sao cũng là diễn viên, trong nháy mắt, cô ta kích động mà suýt chút rơi khỏi giường bệnh, dáng vẻ cảm động như sắp khóc mà nói:

“Tiểu Thất nhà tôi là muốn làm tôi bất ngờ đây mà! Tên nhóc này, mới vừa rồi còn gạt tôi nói đi công tác ở nơi khác! Tiểu Trần, mau mở cửa phòng bệnh nghên đón đi!”

Cô ta vừa nói như vậy, Tiểu Ôn cùng Tiểu Tống như bừng tỉnh đại ngộ.

Hạ Hoà: Ha ha ha.

Hai phút trước, chiếc xe phiên bản mở rộng của RV dừng lại trước cửa khu nội trú, trợ lý mở cửa xe ra, từ bên trong một người đàn ông mặc vest mang giày da bước xuống dưới, trong n.g.ự.c còn ôm theo một hoppj hoa hồng đỏ nhập khẩu từ Ecuador.

Nhìn thấy tổng giám đốc Dạ thị xuất hiện, các phóng viên, nhiếp ảnh gia huyên náo bước lên trước, vệ sĩ của Dạ Thất lập tức ngăn lại, chừa lại cho cậu một lối đi nhỏ.

Loading...