Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊU EM - Chương 142

Cập nhật lúc: 2024-09-21 01:30:29
Lượt xem: 11

Nghe Lý Vận nói, nhìn dáng vẻ mê say của cô ta, trong lòng Diệp Kiều xuất hiện mười vạn câu chửi tục!

Mẹ kiếp!

Con tiện nhân Lý Vận này thế mà lại dám mơ tưởng đến anh Kiêu nhà cô! Thảo nào kiếp trước cô ta nói, ghen tị vì cô là vợ của Lục Bắc Kiêu! Thì ra, lúc này cô ta đã thầm thích anh rồi!

Con kỹ nữ này!

Diệp Kiều không khỏi chửi tục trong lòng!

Mơ tưởng đến người đàn ông của cô, còn khiến cô khó chịu hơn là hại cô ngồi tù ở kiếp trước! Hơn nữa, những hiểu lầm chồng chất giữa cô và Lục Bắc Kiêu ở kiếp trước, đều không thể thoát khỏi liên quan đến con Bạch Liên Hoa này!

“Lý Vận, lẽ nào cậu đang nói đến Lục Bắc Kiêu sao!?”. Diệp Kiều nhẫn nhịn ham muốn g.i.ế.c người trong lòng, cố ý hỏi.

Cái con ngu này không ngu nha, thế mà lại bị cô ta đoán được là mình thích Lục Bắc Kiêu, tấm hình này mình còn hi sinh nhan nhắc của mình mới lấy được từ bạn học của Lục Bắc Kiêu đấy, chỉ để nhìn khuôn mặt này thôi.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này là cô ta lại cảm thấy toàn thân hừng hực, nhiệt huyết sôi trào, nhớ lại ngày đó ở đại viện, tận mắt nhìn thấy Lục Bắc Kiêu đẹp trai rắn rỏi ngậm điếu thuốc trong miệng, anh có thể nhìn mình lấy một cái là cô ta đã cảm thấy vừa lòng rồi…

“Dĩ nhiên không phải! Sao mình lại thích đại ma vương chứ! Cậu không biết đâu, anh ta lăng nhăng lắm, nghe nói nữ sinh trong đại viện các cậu đều bị anh ta ngủ rồi! Kiều Kiều, cậu cũng không thể ấm đầu mà chủ động quyến rũ anh ta đâu đấy, cẩn thận bị anh ta vấy bẩn, vậy thì cậu làm sao có thể theo đuổi Thẩm Hi Xuyên được nữa!”. Lý Vận tỉnh hồn khỏi ảo tưởng si mê, vội vàng nói với Diệp Kiều.

Cái con kỹ nữ này!

Kiếp trước cô ta cũng thường xuyên nói xấu Lục Bắc Kiêu trước mặt mình, mình lại thầm thích!

“Thế thì là ai?”. Diệp Kiều cố ý giả ngu hỏi.

“Bí mật!”. Lý Vận tỏ vẻ xấu hổ: “Cậu lại làm bài à, sao bây giờ cậu nghiêm túc thế? Kiều Kiều, gia thế của cậu tốt như vậy, cho dù cậu không thi nổi đại học thì ông nội cậu cũng sẽ thu xếp cho cậu mà, sợ cái gì!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-doi-kiep-kiep-yeu-em/chuong-142.html.]

“Mình cũng muốn làm dáng một chút!”. Diệp Kiều nhỏ giọng nói, không để ý đến cô ta nữa, tiếp tục tranh thủ thời gian học tập.

Nghĩ đến việc Lý Vận lặng lẽ thèm nhỏ dãi nhìn ảnh của Lục Bắc Kiêu là cô lại thấy ghê tởm!

Con tiện nhân này, c.h.ế.t chắc rồi!

Cô thề, lần này, không chỉ khiến cô ta nhục mặt ở trong lớp thôi đâu!

Sau khi tan học, Lý Vận đưa hai bức thư tình đã lén viết trong giờ học và dán lại cho Thẩm Hi Xuyên.

“A Xuyên, cậu cẩn thận một chút, đừng đưa sai đấy! Một bức là cho Chu Đại Dương, là người cao nhất trong đội bóng rổ, có cha làm kinh doanh ấy! Bức còn lại là cho Ngô Hiểu Thiên, chắc cậu biết chứ?!”

“Eo, Lý Vận, cậu được đấy, ngay cả Ngô Hiểu Thiên cậu cũng câu được! Nghe nói cha cậu ta thăng chức lên làm trưởng khu rồi!”. Thẩm Hi Xuyên ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa nói chuyện vừa mở phong thư ra.

“Đừng có mở ra! Tương lai chị đây phát đạt, không thể thiếu lợi ích của cậu đâu! Cậu cứ tiếp tục câu Diệp Kiều là được, nhưng mà tôi luôn cảm thấy con nhóc kia không giống trước đây, cậu phải cẩn thận! Chúng ta đều phải dè chừng cô ta, lỡ như con nhóc thúi đó trở nên thông minh thì sao!”. Lý Vận khoanh tay trước ngực, nói.

Thật sự không biết, cuộc nói chuyện giữa cô ta và Thẩm Hi Xuyên đều đã bị Diệp Kiều nghe thấy rõ ràng thông qua sự hỗ trợ của Lục Tiểu Cổn rồi.

“Ông đây muốn lợi ích ngay bây giờ, có cho không? Nào, hôn một cái!”. Thẩm Hi Xuyên nói xong thì hôn Lý Vận một cái.

“Ở trường cậu chú ý một chút!”. Lý Vận vội vã né tránh: “Tuần này nếu có ngày nghỉ, tôi sẽ đến nhà cậu…”. Ngay sau đó, cô ta lập tức mập mờ nói với Thẩm Hi Xuyên.

Cố Diệp Phi

“Lục Tiểu Cổn! Đừng nghe nữa! Gớm quá!”. Diệp Kiều sợ con trai bị bọn họ vấy bẩn.

“…”. Lục Tiểu Cổn cạn lời.

“Cổn Cổn, Lý Vận mơ tưởng cha con, con biết đúng không? Bây giờ, giúp mẹ đổi tên của hai bức thư tình đi!”. Cô phân phó xong thì bỏ điện thoại cầm tay vào cặp sách.

Loading...