Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đoàn Phim Quỷ Sự - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-04 18:57:11
Lượt xem: 234

Thực ra, nói theo một khía cạnh nào đó, mối quan hệ giữa tôi và đạo diễn quả thật không đơn giản.

Tôi là thầy trừ tà được ông ta mời đến với mức lương hậu hĩnh.

Đúng vậy, thầy trừ tà.

Điều Hứa Dung không biết là, ngay ngày đầu tiên đoàn phim "Cô dâu" khởi quay đã có quỷ quấy phá.

Phải truy ngược về ngày làm lễ khai máy, tối hôm đó, tấm phông nền lớn có khuôn mặt Hứa Dung bị ai đó cào nát.

Ban đầu đạo diễn tưởng có kẻ nghịch ngợm, hoặc fan anti của Hứa Dung lẻn vào trả thù.

Nhưng khi kiểm tra camera an ninh mới phát hiện, đúng lúc nửa đêm, có bóng đen lướt qua trước camera, và chỉ trong chớp mắt ấy, mặt Hứa Dung trên phông nền đã bị xé nát.

Sau khi kiểm tra kỹ camera không có vấn đề gì, đạo diễn cũng hoang mang.

Đây rõ ràng không phải việc người bình thường có thể làm được.

Kỳ lạ hơn nữa là ngày hôm sau, bộ phận đạo cụ vội vã tìm đến đạo diễn, báo rằng những trái cây bày trong lễ khai máy hôm qua chỉ sau một đêm đã thối rữa hết.

Mới tháng Năm, thời tiết mát mẻ, những trái cây đó cũng vừa mới mua về tươi ngon.

Sao có thể hỏng nhanh đến thế?

Đạo diễn vốn hơi tin chuyện thần thánh quỷ quái, một mặt ông ta ra lệnh phong tỏa tin tức, mặt khác mời một vị thầy cúng đến đoàn phim xem xét.

Vị thầy cúng vừa đến đã biến sắc, nói đoàn phim bị ác quỷ bám theo, không c.h.ế.t không thôi, và mục tiêu chính là nữ chính Hứa Dung.

Vị thầy cúng bảo bản thân học nghề chưa tinh, dù đạo diễn trả bao nhiêu tiền cũng không ở lại, ngay đêm đó đã bỏ đi.

Đạo diễn lo lắng quá.

Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng, bộ phim chắc chắn phải quay, hơn nữa ông ta đã đổ hết vốn liếng vào đây, không quay thì không những mất sạch mà còn phải đền vi phạm hợp đồng.

Quan trọng nhất là, chuyện ma quái này không thể để Hứa Dung biết, nếu cô ta biết chắc chắn sẽ không quay nữa, mà bao nhiêu khoản đầu tư đều nhắm vào cô ta. Nếu cô ta không quay, chắc chắn nhà đầu tư sẽ rút lui!

Hết cách, đạo diễn nhờ vả rất nhiều người, tìm kiếm mấy ngày, cuối cùng mới liên lạc được với tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doan-phim-quy-su/chuong-3.html.]

Ông ta muốn tôi đến đoàn phim bảo vệ sát sao cho Hứa Dung.

Ban đầu tôi không muốn đến.

Việc này quá rắc rối, lại tốn nhiều thời gian.

Nhưng mà... đạo diễn trả quá hậu!

Tôi một phút không cưỡng nổi cám dỗ, đầu óc bốc đồng, nên đã đến.

Tôi là đại sư tỷ của quan Huyền Thanh, gần đây quan lại cần tu sửa, trong quan còn có mấy sư đệ sư muội đang chờ được chăm sóc.

Tôi nhận ủy thác này thực sự là vì tay hơi túng...

Hơn một tháng ở đoàn phim, một khi tôi cảm nhận được khí âm đậm đặc, bất kể cảnh gì, Hứa Dung đều không được đóng, tất cả do tôi thay thế.

Tôi đã bị con quỷ dữ kia coi nhầm là Hứa Dung tấn công mấy lần.

Có lần là cảnh tôi nhảy sông, tôi vừa nhảy xuống nước, con quỷ lập tức bám lấy, kéo tôi chìm xuống.

Tôi đấu với nó dưới nước mấy hiệp, con quỷ ngậm ngùi bỏ chạy, khi tôi được vớt lên thì ho sặc sụa mấy ngụm nước lớn.

Hứa Dung còn đứng bên cạnh nói tôi diễn sâu.

Tôi là bậc thầy có đạo đức nghề nghiệp, tôi nhịn.

Cảnh đêm tân hôn tối nay là trọng điểm của cả bộ phim, không chỉ bối cảnh không khí rùng rợn đáng sợ, mà quay phim ít nhất phải đến 3 giờ sáng.

Đó là lúc âm khí nặng nề nhất.

Ban ngày tôi đã linh cảm được, tối nay con quỷ dữ kia chắc chắn sẽ đến.

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị chu đáo, định tiêu diệt con quỷ dữ đó trong một hơi, nhưng không ngờ, Hứa Dung cô nàng thông minh này lại nhốt tôi lại.

Ha ha ha ha ha ha.

Tôi ngồi trên giường cười vì tức.

Không biết bên đoàn phim giờ thế nào rồi?

Loading...