Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đoàn Phim Quỷ Sự - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-04 19:01:28
Lượt xem: 81

Sư đệ nghe xong câu chuyện, cau mày nhìn con quỷ nữ áo đỏ đã bị trấn áp với vẻ khó tin.

"Anh nói con quỷ này lợi hại đến thế sao?" Cậu ta chỉ vào con quỷ, "Không phải chúng ta đã xử lý nó dễ dàng rồi sao?

"Có khi nào các anh tìm nhầm người rồi không?"

Khóe miệng Trương Thiên Hựu nở một nụ cười chua chát: "Dễ dàng ư? Hừ, trừ không hết đâu...

"Khương Nhi, không chỉ có mỗi Khương Nhi đâu."

Tôi sững người: "Ý anh là sao?"

"Thời đại đó, thị trấn đó có quá nhiều phụ nữ c.h.ế.t thảm, c.h.ế.t oan. Khương Nhi hút hết oán khí của họ, họ trở thành Khương Nhi, Khương Nhi cũng là họ.

"Tộc trưởng họ Trương đã không ít lần mời cao nhân về trừ ma, nhưng cứ như gió thổi lại nổi, chưa đầy một hai năm, cô ta lại quay về..."

Ánh mắt Trương Thiên Hựu chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Dung, trong mắt lóe lên vẻ căm hận.

"Tại sao chứ? Tại sao cùng là hào môn trong thị trấn ngày xưa, nhà họ hại không ít mạng người hơn nhà ta, vậy mà họ lại có thể đứng ngoài cuộc, đời đời giàu có!?

"Thật không công bằng..."

 

"Vậy là anh định chuyển lời nguyền này sang nhà họ Hứa à?" Tôi đoán được ý đồ của hắn, "Anh dùng thân làm mồi cho ma, rồi lấy dòng m.á.u chính của nhà họ Hứa làm vật hiến tế để bày trận, mục đích là thoát khỏi Giang Nhi phải không?"

 

"Có gì không được sao?" Trương Thiên Hựu hỏi ngược lại tôi, "Nhà họ Trương tôi nghèo khổ đã đủ lâu rồi, cái quả báo này đến lượt nhà cô ta chịu cũng phải chứ?"

 

Tôi không đáp, chỉ ngồi xổm xuống nhìn hắn.

 

Im lặng một lúc, tôi hỏi: "Anh có quay về Tây Lâm không?"

 

"Lâu rồi chưa về..."

 

"Có lẽ anh nên về thăm." Tôi nói, "Mang theo tấm lòng sám hối, về tìm di cốt của Giang Nhi, chôn cất tử tế, biết đâu, sẽ giải được khó khăn của anh?"

 

Nghe tôi nói vậy, Trương Thiên Hựu cười khẩy: "Làm gì có chuyện đơn giản thế?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doan-phim-quy-su/chuong-11.html.]

"Anh chưa thử sao biết không được?" Tôi đứng dậy, thu con ma nữ áo đỏ vào túi càn khôn, "Nếu lúc đó vẫn chưa giải quyết được, thì anh đến đạo quán Huyền Thanh tìm tôi."

 

Tôi bảo sư đệ cõng Hứa Dung, nhanh chóng rời khỏi cái sân nhỏ âm u này.

 

Sư đệ đi sau tôi, nói ra thắc mắc của cậu ấy.

 

"Sư tỷ, nói thật cũng lạ, sao Giang Nhi chỉ bám nhà họ Trương, mà không đi báo thù nhà họ Hứa?"

 

"Nhân quả báo ứng, ai mà nói chắc được."

 

Hứa Dung được đưa đến bệnh viện, kiểm tra một hồi chẳng có vấn đề gì lớn, chỉ là hoảng sợ quá độ, cần nghỉ ngơi cho tốt.

 

Việc đầu tiên cô ta làm khi tỉnh dậy là tìm tôi, bảo muốn trả tôi một khoản tiền lớn để làm vệ sĩ riêng cho cô ta.

 

Tuy tiền nhiều, nhưng tôi vẫn từ chối khéo.

 

Dù sao ngôi sao lớn này tính khí không tốt, khó hầu hạ, hơn nữa chuyện Giang Nhi tạm thời đã xong, cô ta cũng không cần tôi nữa.

 

Đoàn phim "Cô dâu" cũng không quay được nữa, tuy mọi người đều bị đạo diễn cảnh cáo không được nói lung tung, nhưng tin đồn đoàn phim có ma vẫn lọt ra ngoài.

 

Không ít nhân viên đã xin nghỉ việc.

 

Còn đạo diễn thì bị Hứa Dung kiện, hai người đang đánh nhau ngoài tòa.

 

Vụ này cũng ầm ĩ khá lớn.

 

Tôi cũng chẳng quản được nhiều thế, dù sao tiền công tôi cũng đã nhận rồi.

 

Sư đệ đi cùng Trương Thiên Hựu về Tây Lâm một chuyến, một tuần sau, cậu ấy gọi điện cho tôi.

 

Cậu ấy bảo, cậu ấy đã biết cái nhân quả đó là gì rồi.

 

Cậu ấy kể cho tôi ngọn nguồn sự việc, cuối cùng thở dài.

 

"Oan hồn Giang Nhi này, e là sẽ bám nhà họ Trương đời đời kiếp kiếp.

 

"Tuy có thể giải quyết vấn đề đàn ông nhà họ Trương yểu mệnh, nhưng cũng định sẵn sẽ mãi nghèo khó rồi."

Loading...