Chạm để tắt
Chạm để tắt

ĐÓA HOA SINH RA TỪ NGHỊCH CẢNH - C6

Cập nhật lúc: 2024-07-30 18:34:20
Lượt xem: 1,187

6.

 

Đối mặt với loại người lạnh lùng lãnh đạm như Triệu Thanh Diễn, vì để không dẫm vào thảm cảnh kiếp trước của Giang Tri Tình, tôi chỉ có thể càng thêm cố gắng chứng minh giá trị của mình.

 

Một tháng kế tiếp, tôi ở đoàn làm phim nghiêm túc hoàn thành mỗi một động tác diễn thế, chỉ cần đạo diễn có một chút không hài lòng, tôi sẽ chủ động làm lại.

 

Chỉ đạo võ thuật nhìn thấy đều đau lòng, chủ động dạy tôi chút bí quyết, làm thế nào hoàn thành động tác võ thuật một cách hoàn mỹ, lại có thể bảo vệ tốt chính mình.

 

Tôi không biết chi phí diễn thế là bao nhiêu, Mẫn Trạch cầm hai vạn cho tôi, nói là khấu trừ nợ nần rồi cho tôi sinh hoạt phí.

 

Tôi chỉ để lại cho mình hai ngàn, còn lại tôi không cần: "Có thể trả nhiều một chút, liền tốt một chút.”

 

Sau khi video được công chiếu, độ nổi tiếng của Diệp Ngữ Hi tăng vọt, được ví là nữ minh tinh võ thuật thế hệ mới, kịch bản phim tiên hiệp và phim võ hiệp giống như bông tuyết lả tả tìm tới.

 

Đoàn đội trải qua sự lựa chọn cẩn thận, tiếp nhận một bộ đại chế tác Liệt Diễm Hiệp Khách.

 

Lần này, tôi không còn là diễn thế, lấy được vai nữ phụ.

 

Thù lao đóng phim của nữ phụ sẽ cao hơn một chút, như vậy tôi cách ngày trả hết nợ lại gần hơn một chút.

 

Tôi ở phim trường nghe được mọi người đang nói chuyện phiếm, nói Chu gia ở Hải Thành náo loạn ra động tĩnh lớn.

 

Mẹ kế là tiểu tam lên chức hãm hại con trai trưởng nhà giàu, bạn gái của con trai đại náo tập đoàn Chu thị, vạch trần quỷ kế của bà ta.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi kinh hồn bạt vía, Giang Tri Tình vẫn ngu ngốc như kiếp trước, hành động như vậy, sẽ hại c.h.ế.t Chu Tinh Ngang.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doa-hoa-sinh-ra-tu-nghich-canh/c6.html.]

 

Tôi muốn đi giúp hắn một tay, nhưng tình cảnh của bản thân còn chưa lo xong.

 

Cũng may, sau khi sống lại tôi vẫn nhớ rõ số điện thoại của Chu Tinh Ngang, tôi gọi cho hắn, nhắc nhở: "Anh đi tìm quản gia, ông ấy nhớ rõ công ơn của mẹ anh ,sẽ giúp anh một tay."

 

Chu Tinh Ngang truy hỏi tôi là ai, tôi đành phải bịa ra lý do: "Mẹ anh từng có ơn với tôi, tôi hy vọng anh bình an.”

 

Từ phòng hóa trang đi ra, gặp Diệp Ngữ Hi khoan thai đến muộn.

 

Hành lang rất rộng, cô ta lại cố ý đụng tôi.

 

Bình thường tôi luyện võ, thân thể cường tráng hơn cô ta, Diệp Ngữ Hi bật trở về lảo đảo.

 

Diệp Ngữ Hi vừa tức vừa vội, nói tôi bắt nạt cô ta, dặn trợ lý tát tôi một cái.

 

Mẫn Trạch chắn trước mặt tôi: "Diệp tiểu thư, cô ấy cũng là người của Triệu tiên sinh.”

 

Vừa ra, hai mắt Diệp Ngữ Hi như muốn phun lửa: "Cô ta cũng xứng?"

 

Tôi biết cô ta hiểu lầm, đang muốn mở miệng giải thích, Triệu Thanh Diễn liền xuất hiện.

 

“Các người đang làm gì vậy?”

 

Diệp Ngữ Hi vừa thấy là hắn, lập tức giống như chim sẻ, nhẹ nhàng bay qua.

 

Loading...