Chạm để tắt
Chạm để tắt

Định Sẵn Là Chia Ly - Chương 1: Gặp Gỡ

Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:29:30
Lượt xem: 363

Hắn là nhị công tử của phái Mộc Ẩn, Mộc Thanh Hàn (Mộc Hàn Quân). Nàng là Thiếu Cung Chủ của Trầm Uyên Cung, Diệp Linh Hề. 

Hắn ôn nhu như ngọc, nhã nhặn đoan trang, là tấm gương của tiên phái. 

Nàng thiện lương thuần khiết, có tình có nghĩa, nhưng lại là yêu nữ của ma giáo mà ai ai cũng khiếp sợ. 

Họ gặp gỡ, thấu hiểu và yêu nhau, nhưng rồi bị buộc phải chia lìa. 

Nàng c.h.ế.t dưới kiếm của hắn, mọi chuyện trước kia tựa như gió thoảng mây bay. 

Sau khi trùng sinh, liệu nàng có thể tha thứ cho hắn? 

Mối tình đầy bi thương, xen lẫn giữa yêu và hận, số phận của họ rồi sẽ ra sao? 

Liệu kết cục của họ có thể viên mãn hay không?

 

Chương 1: Gặp Gỡ.

 

Ánh nắng như những thác nước vàng rực rỡ đổ xuống, chiếu rọi trên ngọn núi Mộc Ẩn, tiếng côn trùng kêu vang trong trẻo, lá cây khẽ đung đưa trong gió, không khí trong lành làm người ta cảm thấy sảng khoái. Không xa, một nhóm công tử tiểu thư từ khắp nơi tụ tập về đây, vì danh tiếng mà đến. Diệp Linh Hề mặc một bộ y phục đỏ rực, chiếc áo choàng đỏ nổi bật trên làn da trắng ngà như ngọc bích, dưới ánh nắng dịu nhẹ tựa lửa bừng cháy, dung nhan tinh tế như tiên nữ, chân mày thanh tú, phấn hồng tô điểm, áo gấm thêu hoa bay bổng, nổi bật giữa đám đông.

 

“Có vẻ như nơi này chính là phái Mộc Ẩn mà Chủ Thượng đã nhắc đến.” Diệp Linh Hề nở nụ cười hài lòng.

 

Ba đệ tử của phái, đầu đeo dây quấn tóc, tay cầm trường kiếm, tiến đến trước cổng núi, một người trong số họ có vẻ là người chịu trách nhiệm chiêu sinh lần này của môn phái.

 

"Mọi người xin hãy bình tĩnh, những tân sinh đến tham gia thử thách chiêu sinh hàng năm của phái Mộc Ẩn, chỉ cần vượt qua giai đoạn rèn luyện thực tế đều có cơ hội trở thành đệ tử của phái. Mọi người xin mời đến đây nhận lệnh bài."

 

Diệp Linh Hề quan sát thấy trước cổng núi đã được thiết lập một kết giới. Dù có lệnh bài, khí tức của ma tộc trên người nàng cũng sẽ bị nhận ra, nên chỉ có thể tạm thời che giấu pháp lực của mình.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Sau khi nhận lệnh bài, Diệp Linh Hề theo sự dẫn dắt của nhóm người cùng mọi người tham quan núi Mộc Ẩn. "Đây là suối Linh Ẩn của phái Mộc Ẩn."

 

"Nghe nói nước suối Linh Ẩn có tác dụng chữa thương, tăng cường linh lực, nâng cao tu vi." Một công tử đứng bên cạnh Linh Hề đáp lại. "Nói đúng lắm! Suối Linh Ẩn quả thật có hiệu quả này."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dinh-san-la-chia-ly/chuong-1-gap-go.html.]

 

"Nhìn kìa! Là Mộc Hàn Quân!" Một nhóm nữ học đồ xúm lại xung quanh. Chỉ thấy một nam tử áo trắng như tuyết, đeo ngọc bội trắng nơi eo, tóc dài búi gọn, da trắng như ngọc, đeo cổ cầm, tay cầm trường kiếm, khí chất cao quý xuất trần bước đến. 

 

Có câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô sương." Chính là nói về người như vậy. Diệp Linh Hề cũng bị hắn thu hút. Ba đệ tử của môn phái tiến lên trước: "Bái kiến Mộc Hàn Quân." 

 

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Diệp Linh Hề thầm nghĩ: Thì ra hắn chính là hình mẫu của tiên môn, Mộc Hàn Quân, thật thú vị, nhân vật lạnh lùng như vậy ta thích.

 

Sau đó, họ đến nơi học tập pháp thuật của tiên môn - Tuyền Ki Các. "Nơi đây là Tuyền Ki Các, do chưởng môn đích thân giảng dạy, nhưng trong thời gian học tập, cấm làm ồn. Mọi người nghe rõ chưa?" 

Mọi người đáp lại: "Nghe rõ rồi." 

"Còn phía sau viện là cấm địa, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện xâm nhập. Được rồi, hôm nay giới thiệu đến đây, mọi người về chỗ nghỉ ngơi đi."

 

Mọi người lần lượt giải tán về chỗ ở của mình, chỉ có Diệp Linh Hề lén lút đến cấm địa phía sau viện. "Nơi này lại không có người canh giữ." Nàng dò xét xung quanh một lượt. "Nơi này có thiết lập pháp trận, có vẻ như để ngăn người ngoài xâm nhập. Bên trong chắc chắn có Ngũ Linh Châu mà Chủ Thượng đang tìm kiếm."

 

Trong cung điện Trầm Uyên: "Nhi thần tham kiến Chủ Thượng."

 

"Xin hỏi Chủ Thượng triệu Linh Hề đến có việc gì?"

 

"Một trong Ngũ Linh Châu nằm trong phái Mộc Ẩn, ta phái ngươi đến Mộc Ẩn Sơn lấy Linh Châu. Trong phái Mộc Ẩn ta đã sắp xếp một nội ứng, đến lúc thích hợp người đó sẽ giúp ngươi lấy được Linh Châu. Chỉ cần có Linh Châu, ma tộc chúng ta có thể hồi sinh mẫu thân ngươi, khôi phục huy hoàng ngày trước, không còn bị tiên môn áp bức."

 

Lúc này, Diệp Linh Hề điều khiển pháp khí của tiên môn trong tay, muốn phá vỡ pháp trận để vào trong, nhưng pháp trận quá kiên cố, không có cách nào phá vỡ. Với Diệp Linh Hề, khi đã che giấu pháp lực, việc cưỡng chế xông vào là vô ích. "Có lẽ ta phải tìm cách khác thôi."

 

Khi nàng định rời đi, chợt nghe thấy có người đến, nàng lập tức trốn vào, đứng nép sau cây cột, chỉ có thể nhìn lén từ xa. Chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh, tướng mạo khôi ngô, chỉnh tề, cầm một miếng ngọc bội mở cửa lớn và đi vào.

 

Diệp Linh Hề thầm nghĩ: Người có thể vào cấm địa chắc chắn không phải là người bình thường, mà ngọc bội trong tay hắn cực kỳ quý giá, hình như ta đã thấy ở đâu rồi… Chẳng lẽ hắn là đại công tử của phái Mộc Ẩn, Mộc Vũ Thần? Nghe nói phái Mộc Ẩn có Sương bích, một là Mộc Thanh Hàn ôn nhu như ngọc, một là Mộc Vũ Thần khí chất phi phàm.

 

Loading...