Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Diễm Thê Nhập Môn, G.i.ế.t Sạch Toàn Hầu Phủ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:07:07
Lượt xem: 1,380

Hắn cười lạnh: "Cặp phu thê rời đi trong xe ngựa là giả, ta và nàng ở lại đây đương nhiên có chuyện quan trọng phải làm. Khi việc này xong xuôi, ta sẽ trở lại đoàn xe, tiếp tục làm thế tử của hầu phủ. Còn nàng, ta sẽ nói với bên ngoài rằng, phu nhân vì lo lắng cho phu quân, lại thêm mệt mỏi trên đường, đã đột ngột qua đời."

 

"Ngươi muốn g.i.ế.c ta?!"

 

Lưu Đạo Diên nhìn đồng hồ giọt nước, thấy thời gian chưa đến, hắn ngồi xuống, thong thả mở miệng:

 

"Dù sao ngươi cũng sắp chết, nói với ngươi cũng không sao.

 

Hầu phủ này, tổ tông qua bao đời đều không sống quá bốn mươi năm mươi tuổi, tuổi càng lớn thì càng suy nhược mà chết, không có ngoại lệ.

 

Tổ tiên của ta đã mời đạo sĩ xem qua, nói rằng hầu phủ từng là võ tướng, trên chiến trường g.i.ế.c người không đếm xuể, có nhiều tội ác, nên con cháu thưa thớt, phúc thọ không đủ.

 

Do đó, tổ tiên đã tìm cách, tạo ra trận pháp luyện hồn này.

 

Dùng thiếu nữ trẻ đẹp để tế lễ, dùng mệnh âm để khắc phục tội ác, bù đắp khuyết điểm của bản thân.

 

Thiếu nữ càng trẻ đẹp, càng có thể kéo dài tuổi thọ.

 

Nếu gặp được thời cơ và địa lợi, dùng thiếu nữ sinh vào năm, tháng, ngày, giờ âm, thì có thể mạnh khỏe, sống đến trăm tuổi."

 

Giọng nói của ‘ta’ hơi run run: "Vậy ta chính là... nữ thể âm khí đó?"

 

Lưu Đạo Diên cười mỉa mai: "Ngày xưa ta đã tra xét toàn bộ sinh thần của các cô nương trong kinh thành, cuối cùng tìm thấy ngươi, làm phu nhân của ta, để tế lễ cho phu quân, cũng coi như ngươi c.h.ế.t có lý do chính đáng."

 

‘Ta’ im lặng một hồi lâu, hỏi:

 

"Vậy những xác nữ này đều là do ngươi giết?"

 

Lưu Đạo Diên vung tay: "Ta tìm đến, nhưng không tự tay giết. Đều là để tế lễ sống, để đổi lấy vận khí."

 

Thì ra, hàng trăm sinh mạng của các thiếu nữ chỉ để đổi lấy vận khí cho một nam nhân.

 

Sau một nén hương, Lưu Đạo Diên đứng dậy, vỗ tay: "Đã đến giờ rồi!"

 

Hắn đứng trước giá đá, giơ pháp khí lên bắt đầu niệm những câu chú kỳ lạ.

 

Xung quanh ‘ta’, các cờ vải và ký hiệu phát ra ánh sáng đỏ nhạt, dần chuyển thành màu đỏ máu.

 

‘Ta’ trông có vẻ rất đau đớn, cơ thể bị trói chặt không ngừng vùng vẫy.

 

Lưu Đạo Diên vẫn đang đắc ý, đột nhiên một biến cố xảy ra…

 

Các cờ vải bỗng chuyển từ đỏ sang đen, một chuỗi hoa m.á.u nổ ra từ tứ chi của hắn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/diem-the-nhap-mon-giet-sach-toan-hau-phu/chuong-8.html.]

Lưu Đạo Diên bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, phát ra tiếng gào thảm thiết như con thú bị thương.

 

Do bị pháp thuật tấn công dữ dội, nữ tử cũng từ trên giá đá rơi xuống, phun ra m.á.u tươi.

 

Dung mạo nàng ta biến thành Phù Ngọc.

 

Lưu Đạo Diên đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, con ngươi mở to:

 

"Phù Ngọc! Sao lại là ngươi! Ngươi, đồ đàn bà bẩn thỉu!"

 

Phù Ngọc lau vết m.á.u nơi khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lẽo:

 

"Lưu Đạo Diên, ta đã dùng thuật hoán thân, hoán đổi linh hồn với phu nhân trong sáu canh giờ.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Ta không có mệnh âm như nàng ấy, nhưng ngươi lại dùng ta để tế lễ.

 

Khi trận pháp bị phá vỡ, tự nhiên sẽ phản phệ lại ngươi, quả thật là tự rước họa vào thân!"

 

Nàng ta chống tay đứng dậy, dẫm mạnh lên bàn tay nát bấy của Lưu Đạo Diên.

 

Tứ chi của Lưu Đạo Diên bị phá hủy, không còn sức chạy trốn, phát ra tiếng gào thảm như lợn bị giết.

 

"Ngươi đã g.i.ế.c muội muội ta, dùng con bé để tế lễ, đổi lấy vận khí không đáng kể của ngươi.

 

Nàng ấy mới mười ba tuổi! Lúc c.h.ế.t còn mặc bộ y phục mới do ta tự tay may cho nó.

 

Ta thả xác con bé dưới ao, ngươi có cảm thấy vô cùng xấu hổ và sợ hãi không?

 

Thật buồn cười, sau khi ngươi mơ thấy ác mộng còn ôm ta vào lòng, ngươi không nhận ra sao? Nàng và ta trông rất giống nhau?"

 

Lưu Đạo Diên mặt mày xám xịt: "Không ngờ, là ngươi... tính toán tỉ mỉ..."

 

Phù Ngọc quỳ xuống, nâng cằm của Lưu Đạo Diên:

 

"Thực ra, sáng sớm hôm nay ta đã đặt nến và dầu vào tổ miếu của hầu phủ.

 

Hiện giờ chắc chắn nến đã cháy hết, tổ miếu đã biến thành đống tro tàn.

 

Biển tên của tổ tiên hầu phủ đã bị thiêu rụi sạch sẽ, không còn gì sót lại.

 

Sau khi ngươi chết, ta sẽ công khai những hành vi xấu xa của hầu phủ ra khắp kinh thành, cho thiên hạ biết.

 

Để cho hầu phủ ô uế này, bị mọi người khinh bỉ, không có hậu duệ, lưu lại tiếng xấu muôn đời!"

 

 

Loading...