Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đích Tỷ Đoạn Chân - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-08 11:35:32
Lượt xem: 4,505

Khi nàng trở về, nhìn thấy những dấu vết đỏ ửng trên cổ và chiếc khăn tay dính một vệt m.á.u trong tay nàng, ta khẽ mỉm cười.

Chiếc khăn tay ấy thêu tên nàng cùng với tên hí tử kia.

Ta nói với nàng rằng, lần đầu tiên của hai người vô cùng ý nghĩa, nàng phải trân quý thứ này, dùng nó để chứng minh với Triệu lang rằng nàng đã si tình đến nhường nào.

Sau đó, ta kể một câu chuyện nhỏ, nói rằng trăm năm trước, có một đôi phu thê yêu thương nhau, vào đêm tân hôn, người thê tử đã đặt một chiếc khăn tay dưới thân, rồi ngày qua ngày dâng hương cho chiếc khăn thấm m.á.u trinh tiết ấy.

Nhìn thấy ta kể câu chuyện ấy với vẻ mặt mê say, nàng mỉm cười khẽ, rồi ngay hôm đó liền sai người mua một loạt khăn tay mới.

Ta nhìn nàng tốn công tốn sức như vậy, giả vờ ra vẻ ngưỡng mộ:

"Tỷ tỷ học theo cách của các đôi tình nhân thời xưa, dùng khăn tay làm tín vật, với thân phận cao quý của tỷ, nhất định sẽ khiến hắn cảm động đến không thể rời xa!"

Để thêm phần đặc biệt, nàng còn thêu tên mình lên khăn, từng đường kim mũi chỉ đều là bút tích của nàng.

Sau đó, nàng quay lưng lại, cẩn thận khóa chiếc khăn tay vào trong chiếc hòm báu vật, rồi cất chìa khóa vào trong tay áo.

Nàng không hề biết rằng, trong túi áo của ta cũng có một chiếc chìa khóa giống hệt.

Ta nhẹ nhàng bước tới, bảo các nha hoàn lui xuống, lấy ra một tờ giấy kê đơn thuốc, trên tay bưng một bát thuốc:

"Tỷ tỷ, đây là phương thuốc mà muội đã nhờ danh y kê đơn, nếu uống sau khi gần gũi, chắc chắn sẽ sớm có thai."

Gần đây, mọi chuyện đều do ta đứng ra che giấu giúp nàng. Nàng thấy ta khéo léo, tháo vát, xử lý mọi chuyện đâu ra đó, nên ngày càng tin tưởng ta hơn.

Hơn nữa, lần nào ta cũng dùng lý do là để tiểu nương được an ổn, khiến nàng càng tin rằng ta thực lòng giúp nàng vì tiểu nương.

Vì vậy lần này, nàng chỉ liếc nhìn qua tờ giấy kê đơn, thấy toàn là những dược liệu trợ giúp cho việc thụ thai và không có vấn đề gì, liền không chút nghi ngờ.

Nàng cầm lấy bát thuốc, một hơi uống cạn.

Có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, và còn nhiều lần tiếp theo.

Khương Hi Ninh ngày ngày quấn quýt bên Triệu lang, thời gian ở Khương phủ ngày càng ít.

Tâm trí nàng đã hoàn toàn đặt vào hắn, nên cũng không phát hiện ra rằng, những món trang sức, vàng bạc, trâm cài ngọc ngà trong phòng nàng, dần dần đã mất đi khá nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ty-doan-chan/chuong-6.html.]

Ta lợi dụng lúc nàng và nha hoàn không có ở đó, lén mang những món trang sức đó đi bán, đổi lấy tiền để mua "thuốc an thần" cho Liễu thị.

Đúng vậy, ta không có tiền.

Liễu thị không được sủng ái, hạ nhân trong phủ cũng không buồn để ý đến bà.

Muốn có đồ ăn ngon hay phấn son trang điểm, bà phải bỏ ra rất nhiều tiền tiêu vặt để mua chuộc hạ nhân, nhờ họ mua những bộ y phục thời thượng cho bà.

Còn những thứ ta mặc, đều là quần áo cũ của bà hoặc của Khương Hi Ninh, ngoài ra, bà tuyệt đối không cho ta thêm một đồng.

Bà cũng cố gắng không để ta gặp mặt phụ thân và đích mẫu, vì vậy họ không hề hay biết cuộc sống của ta thực chất còn không bằng những tên nô bộc trong phủ.

Để có tiền sai khiến người khác, ta đành phải đem những vật có giá trị trong phòng Khương Hi Ninh bán đi, đổi lấy ngân lượng.

Sau đó, ta mua loại thuốc trợ giúp thụ thai hiệu quả mạnh, cùng với "thuốc an thần" có thể khiến người ta mất trí.

Nếu dùng lâu dài, loại thuốc này sẽ gây ra ảo giác, khiến đầu óc trở nên mơ hồ.

Ta lấy danh nghĩa của Khương Hi Ninh để cho bà uống thuốc, nói rằng đây là phương thuốc an thần mà Khương Hi Ninh đặc biệt nhờ đại phu nổi danh trong kinh thành kê đơn sau khi biết bà mới khỏi bệnh, uống vào nhất định sẽ ngủ ngon mỗi đêm.

Vừa nghe nói thuốc là do Khương Hi Ninh gửi tặng, bà lập tức rạng rỡ hẳn lên, không ngừng tán dương Khương Hi Ninh hiếu thảo, tốt bụng, còn nhớ đến bà – một tiểu nương nơi biệt viện.

Còn ta, dù thế nào cũng chẳng bằng được chủ tử Khương Hi Ninh trong mắt bà, chỉ là một đứa vong ân bội nghĩa.

Ta từng muỗng từng muỗng đút thuốc cho bà, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai:

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Liễu thị, ngươi đã cướp đi mệnh cách quý nữ của ta hơn suốt mười năm qua, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ bắt ngươi tự mình chứng kiến cảnh ngươi tự hủy hoại chính mình.

Khương Hi Ninh rất nhanh đã có thai.

Nàng vui mừng trở về, không chờ được mà muốn chia sẻ ngay tin tốt này với ta.

Ta giả vờ vui sướng đến mức không khép được miệng, đưa cho nàng một tờ hồng thiếp, một tờ bát tự hợp hôn:

"Tỷ tỷ, nay đã có hỷ sự, quả là tin vui lớn. Hiện giờ tỷ tỷ đã mang thai, sợ rằng một số chuyện trong phòng sẽ không tiện."

"Hiện tại, tỷ tỷ cần mau chóng dùng hôn nhân để giữ c.h.ặ.t lấy Triệu lang, nếu không, lỡ như hắn không kiềm được mà tìm người khác, nỗi oan ức này tỷ sẽ nói với ai đây?"

Loading...