Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dịch Sanh An - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:54:57
Lượt xem: 2,465

Sau lễ cập kê, mối quan hệ giữa nhà họ Dịch và nhà họ Bạch càng thêm thân thiết.

Hai bên phụ mẫu đều đã ngầm đồng ý, và vui vẻ chứng kiến sự việc này.

Trước khi Bạch gia chính thức đến cầu thân, ta hỏi tỷ tỷ rằng, tỷ thật sự muốn gả cho Bạch Thủ Trúc sao?

Tỷ ấy đáp rằng, vào đêm Thất Tịch, nàng đã quyết định rồi. Dẫu trời long đất lở, núi sông chia cắt, kiếp này nàng cũng chỉ có mình hắn.

Nàng bảo, hắn hứa với nàng, đời này chỉ có nàng là thê tử.

Tỷ tỷ nói, nàng rất sợ đau. Khi ở Kỳ Châu, nghe người ta nói rằng những điều tốt đẹp có thể làm dịu nỗi đau, Bạch Thủ Trúc đã vụng về đi tìm nửa thành Kỳ Châu để mang những chậu lan bày ngoài cửa sổ, nơi tỷ tỷ có thể nhìn thấy ngay khi mở mắt.

Tỷ tỷ còn nói, nàng sẽ hạnh phúc, và An An cũng phải hạnh phúc.

Ta đáp: "Được, tỷ tỷ sẽ hạnh phúc, mọi người đều sẽ hạnh phúc, cũng như tên của chúng ta, Dịch gia sẽ một đời bình an."

Đêm ấy, khi tỷ tỷ đã ngủ say, ta lặng lẽ đến phòng của phụ mẫu.

Ánh trăng chiếu rọi khắp phòng.

Ta vững vàng quỳ xuống trước mặt phụ mẫu, nhận lấy chiếc trâm phượng bằng ngọc trắng điểm sắc đỏ hồng của ráng chiều.

Thánh chỉ ban hôn đến đúng như dự định.

Lúc ấy, tỷ tỷ đã trở thành Bạch phu nhân được hơn một tháng. Bạch Thủ Trúc yêu thương tỷ tỷ, nên nàng thường về nhà thăm nom.

Khi nhắc đến Bạch Thủ Trúc, khuôn mặt của tỷ tỷ như bông hoa hạnh nở đầu xuân, khóe mắt chân mày đều ngập tràn niềm vui và thẹn thùng.

Ta nghĩ, như vậy là ổn rồi.

Ta cũng thường tưởng tượng vị phu quân Hoàng đế của mình sẽ là người thế nào.

Sau đó, ta khoác lên mình bộ phượng bào, bước qua những bức tường đỏ ngói lưu ly, vào ở Phượng Nghi Cung, trở thành Hoàng hậu của Đại Khải.

Đêm tân hôn, vị Hoàng đế tuổi đôi mươi tuy chững chạc nhưng vẫn có chút ngại ngùng.

Chuyện tình Hoàng đế và Hoàng hậu hòa thuận, ân ái trở thành giai thoại.

Ta cùng Hoàng đế dạo qua từng góc của ngự hoa viên, cùng nhau bình phẩm từng món ngự thiện, hắn chia sẻ với ta những niềm vui trong nỗi vất vả, còn ta giúp hắn xoa bóp trán mỗi khi hắn mệt mỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-sanh-an/chuong-6.html.]

Vào mùa hè năm thứ hai sau khi ta trở thành Hoàng hậu, ta đã mang thai.

Khi cùng Hoàng đế vi hành đến hội hoa đăng đêm Thất Tịch để thả đèn trên sông, ta nghĩ, thì ra cảm giác này là như vậy.

Lần này, ta không còn thả mười chiếc đèn nữa.

Những chiếc đèn hoa lấp lánh trôi theo dòng sông, mang theo nỗi niềm tương tư của ai đó.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ta thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của Hoàng đế, sáng ngời như dải ngân hà, ánh mắt dịu dàng ôn nhu.

Khóe môi hắn mỉm cười, khuôn mặt ta đượm nét xuân.

Mùa xuân năm sau, ta hạ sinh trưởng Hoàng tử của Đại Khải, Hoàng đế ban tên là "Ân Vân Chu".

Cùng năm đó, Hoàng đế tổ chức kỳ tuyển phi đầu tiên, có hơn mười người nhập cung.

Hoàng đế bắt đầu chia đều sự sủng ái cho các phi tần trong cung.

Hoàng hậu hiền đức thấu hiểu mọi sự, khéo léo gìn giữ sự hòa hợp trong chốn hậu cung.

Ngày mùng một tháng giêng năm thứ tư, các mệnh phụ tiến cung triều bái.

Sau khi lễ triều bái kết thúc, ta giữ lại mẫu thân và tỷ tỷ trong Phượng Nghi Cung.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tỷ tỷ vẫn như thường ngày, vui đùa cùng tiểu Vân Chu, còn mẫu thân thì khuyên nàng nên sớm có một đứa con.

Tỷ tỷ cùng Bạch Thủ Trúc thành thân đã gần năm năm, dù chưa có con cái, Bạch Thủ Trúc vẫn chưa nạp thêm ai, đối xử với tỷ tỷ luôn ân cần như thuở ban đầu.

Nữ tử trong kinh thành ai nấy đều ganh tỵ, đến mức bóp nát cả khăn tay.

Tỷ tỷ mỉm cười an ủi mẫu thân, bảo đừng lo lắng.

Đến tháng sau, khi ta đang dạo chơi trong ngự hoa viên, ta nghe được Kỳ Quý nhân – sủng phi mới của Hoàng đế – vuốt ve cái bụng còn chưa rõ hình hài, kéo dài giọng điệu kiều mỵ:

"Những nữ nhân không sinh được con, dù được phu quân sủng ái thế nào cũng có ích gì? Nhà họ Bạch là danh gia vọng tộc, coi trọng việc nối dõi tông đường nhất. Cứ đợi xem sau này thế nào."

Nhà họ Kỳ ở kinh thành, ba mươi năm trước đã nổi danh nhờ học vấn, nhưng kể từ khi Kỳ lão gia qua đời, gia tộc này lại chẳng thành công cả văn lẫn võ, dần dần đi vào con đường tà đạo. Việc đưa Kỳ Quý nhân vào cung cũng là một phần của mưu kế ấy.

Hoàng đế thích tính cách kiều mỵ của nàng, gần đây rất sủng ái nàng.

Ta giẫm vỡ cành cây dưới chân, nở nụ cười như có như không nhìn nàng.

Loading...