Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đích nữ xuất kích - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-20 03:06:57
Lượt xem: 647

Sau khi Vương Uyên Uyên đi ra ngoài, ta hỏi Phó Thanh Dật: "Những gì nàng ta nói, là thật sao?"

Phó Thanh Dật mím môi nói: "Ừm, nhưng nàng yên tâm, đây chỉ là tạm thời, đợi nàng ta hoàn toàn chế tạo ra thuốc nổ, ta sẽ phế nàng ta, lập nàng làm chính thất."

Ta ngẩn ra, chợt thấy thật nực cười.

Ta đường đường là đích nữ Kinh gia, là người đứng đầu trong số các tiểu thư khuê các ở Hoàng đô, vậy mà hắn lại nói muốn "lập" ta làm chính thất.

"Nữ tử Kinh gia ta, chỉ làm chính thê, không làm thiếp, cũng không làm kế thất."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định.

Ánh mắt của Phó Thanh Dật lập tức trở nên âm trầm, ta thậm chí còn nghe thấy tiếng răng hàm của hắn nghiến lại.

"Khê Nhan, hôm qua nàng đã tính kế Uyên Uyên, ta đã phái người đi điều tra kỹ rồi, những người nàng tính kế sau lưng ta không ít đâu."

Ta nói sao hôm nay hắn lại đường hoàng như vậy, hóa ra là tự cho rằng đã nắm được thóp của ta.

Ta chỉ là một tiểu thư khuê các, bề trên thì cha mẹ nhu nhược vô năng, bề dưới thì tỷ muội đông đảo, cả Hầu phủ rộng lớn, đều dựa vào ta quán xuyến, ta làm sao có thể giống như hoa nhài, tinh khôi không tỳ vết được.

「”Thế thì sao? Ta không tính toán thì chẳng nhẽ chờ người khác đến tính toán mình sao?

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt rực lửa.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Phó Thanh Dật nhất thời có chút mất khống chế, gần như không thể nhịn nổi mà nói: 「Nhưng nàng như vậy thì không giống nàng ấy nữa!」

8

Từ ngày đó, ta mới hiểu được, bản thân mình chỉ là một thế thân.

Phó Thanh Dật khi nhỏ không được sủng ái, trong cung luôn bị người ta ức hiếp, có một cung nữ từ nhỏ đi theo hắn, vẫn luôn bảo vệ hắn.

Nhưng về sau, cung nữ kia vì bảo vệ Phó Thanh Dật mà chết, từ đó về sau, Phó Thanh Dật giống như biến thành một người khác, bắt đầu tinh thông âm mưu tính toán, từng bước từ một hoàng tử sa cơ lỡ vận trở thành Thái tử.

Quả là một câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt, nếu ta không phải là người bị coi như thế thân, ta cũng sẽ vì thế mà cảm động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-nu-xuat-kich/chuong-5.html.]

Khó trách lần đầu tiên Phó Thanh Dật gặp ta, hốc mắt đều đỏ lên.

Lúc đó ta chỉ sợ chọc giận vị Thái tử cao cao tại thượng này, trong lòng thấp thỏm, hắn lại ôn nhu phủi đi cánh hoa trên vạt áo ta, nói: 「Cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi.」

Ngày hôm sau ta liền được định sẵn là Thái tử phi.

Hắn đối với ta chăm sóc vô cùng chu đáo, luôn tặng ta y phục, chỉ là kích cỡ luôn nhỏ, hắn liền cười nói ta quá béo, quần áo đều mặc không vừa, sau đó ngày nào cũng chỉ cho ta ăn rau xanh.

Hắn luôn nói với ta: 「Sau này, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời, sẽ không để nàng bị thương nữa.」

Đây nào phải đang nói với ta, rõ ràng là đang nói với người trong lòng đã mất kia.

Một bạch nguyệt quang đã chết, ta căn bản không tranh giành nổi.

Ta cũng không muốn tranh giành!

Sau buổi gặp mặt hôm qua, Phó Thanh Dật tự biết nói sai, thần sắc hòa hoãn lại, bắt đầu giả bộ đáng thương để ta đồng ý với điều kiện của hắn.

Hoàng tử trong cung rất nhiều, Hoàng thượng giỏi nhất là để bọn họ huynh đệ tương tàn, mượn đó chọn ra hoàng tử mạnh nhất.

Phó Thanh Dật tuy có trí mưu, nhưng mẫu gia không đủ mạnh, hiện tại đã dần dần lộ ra vẻ yếu thế, nếu hắn vẫn không lấy ra được thứ hữu dụng để củng cố địa vị, như vậy ngôi vị Thái tử sẽvô cùng nguy hiểm.

Mà thuốc nổ của Vương Uyên Uyên, chính là cọng rơm cứu mạng của hắn.

「Thuốc nổ là thứ gì?」 Ta hỏi hắn.

Trong mắt Phó Thanh Dật bùng lên ngọn lửa hừng hực, đó là dã tâm hắn đã kìm nén nhiều năm.

「Là thứ có thể để ta thống nhất Cửu Châu, trở thành nhất đế thiên cổ.」

Ta biết Phó Thanh Dật muốn thống nhất thiên hạ, hiện nay thế lực thiên hạ chia đều, phương Nam cơ bản bình định, nhưng phương Bắc lưu dân nổi dậy khắp nơi, châu huyện san sát, tự trị, là mối đe dọa lớn nhất của Hoàng đô.

Có thể nói, mỗi đời đế vương đều muốn chinh phục phương Bắc, nhưng phương Bắc toàn những kẻ man di, tuy là một đám ô hợp, nhưng lại khiến phương Nam nhiều lần thất bại.

Mà hiện nay, phương Bắc xuất hiện một nhân vật lợi hại, đã có xu hướng dần dần thống nhất, nếu Phó Thanh Dật còn không nghĩ ra biện pháp, hoàng triều diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng phương pháp có được thuốc nổ nhiều như vậy, tại sao nhất định phải dùng loại này?

Loading...