Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích nữ báo thù - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-31 12:00:47
Lượt xem: 115

3

<

Tử Lan lặng lẽ nói cho ta biết, trước khi tứ đệ sinh bệnh, đại thiếu gia đã tới tìm hắn.

 

Đại thiếu gia là Nguyệt di nương sinh, nhỏ hơn ta hai tháng.

 

Nói đến buồn cười, toàn bộ kinh thành thế gia đại tộc, chỉ có phủ chúng ta có thứ trưởng tử.

 

Ta nói với tổ mẫu, tứ đệ tuổi nhỏ, vừa mất đi mẫu thân, cần trưởng bối quan tâm.

 

Mấy năm nay, tổ mẫu không hỏi tục sự dốc lòng tu Phật, nhưng không có nghĩa là bà mắt mù tai điếc.

 

Bà có thể hiểu ý của ta, thở dài một hơi, không chỉ đáp ứng đem tứ đệ mang theo bên người tự mình giáo dưỡng, hơn nữa còn đổi người hầu hạ hắn.

 

Lúc này ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

 

Tứ đệ ở bên cạnh tổ mẫu, ít nhất sẽ không dễ dàng bị người hại.

 

Ngày hôm đó, Tứ đệ uống thuốc tốt hơn rất nhiều, ta thăm hắn xong liền trở về trong viện của mình.

 

Khi đi qua hành lang dài, ta gặp được thứ đệ tốt bụng của ta.

 

Hắn dương dương đắc ý nói: "Trưởng tỷ, tháng sau sinh thần nương ta, cha nói muốn tặng nương một món quà đặc biệt.”

 

Ta đã nhận được in này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-nu-bao-thu/chuong-3.html.]

 

Phụ thân dự định vào ngày sinh thần Nguyệt di nương, sẽ phù chính nàng.

 

Lễ sinh thần này, thật đúng là lãng mạn tốt đẹp.

 

Còn có nhi tử cuồng vọng tự đại của bọn họ, còn không đợi di nương hắn phù chính, đã dám ở trước mặt trưởng nữ xưng nàng là "Nương".

 

Ta há có thể để cho bọn họ như ýnguyện?

Mèo không ăn cá

 

Nếu đã làm thiếp, vậy thì cả đời làm thiếp đi.

 

Ngày hôm sau, ta bảo Tiểu Đào đi tìm mấy người hồi môn của mẫu thân ta.

 

Ta có việc cần họ làm.

 

Mấy ngày sau, chùa Bảo Minh ngoài thành xuất hiện chuyện lạ, dưới chân núi chùa Bảo Minh còn có người chào hàng đồ chơi mới lạ.

 

Gã sai vặt chân chạy bên cạnh phụ thân, hoa chân múa tay vui sướng hướng ông thuật lại những thứ kỳ lạ kia.

 

Gã sai vặt còn nói, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được lễ vật làm cho Nguyệt di nương thích.

 

Phụ thân tò mò những kỳ quan kia, lại thêm gã sai vặt vừa nói như thế, vui vẻ đi trước.

 

Nhưng ông không biết, gã sai vặt kia nhận bạc của ta.

 

Trước mặt ông những người kia, không có một cái thứ tốt.

Loading...