Đích Gả Thiên Kim - Chương 85 (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:04:40
Lượt xem: 57

Chu Ngạn Bang nghe mà đầu óc choáng váng, hắn có bao giờ trêu ghẹo Thẩm Như Vân đâu, đến cả dung mạo nàng ta ra sao hắn còn chẳng biết nữa là, muội muội của Trung thư xá lang, đêm qua khi nàng ta vừa khóc vừa tố cáo, Chu Ngạn Bang mới lần đầu nhìn rõ mặt nàng. Một nữ nhân xa lạ như vậy, làm sao hắn có thể khinh bạc được? Chính Chu Ngạn Bang cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

 

Trước đây chẳng phải con nói đã ưng Khương Lê, nhị tiểu thư nhà họ Khương rồi sao? Thế mà giờ lại dây dưa với cả Khương Ngọc Nga lẫn Thẩm Như Vân, Ngạn Bang, rốt cuộc con nghĩ gì vậy? Sao con lại làm ra những chuyện hồ đồ như thế?"

Chu Ngạn Bang sững sờ, cơn đau rát trên lưng do roi quất bỗng chốc tan biến. Chu Ngạn Bang chợt nhớ ra, đêm qua rõ ràng hắn hẹn gặp Khương Lê ở Dục Tú Các, sao lại biến thành Khương Ngọc Nga? Lúc ấy thấy có người đến Dục Tú Các, hắn cứ ngỡ Khương Lê đã đến, trong lòng vui mừng khôn xiết nên mới không kiềm chế được bản thân. Chẳng lẽ từ lúc đó, người đến lại là Khương Ngọc Nga?

 

Thấy Chu Ngạn Bang ngẩn người ra không nói, phu nhân Ninh Viễn Hầu hỏi: "Con sao vậy?"

Chu Ngạn Bang hoàn hồn, qua loa đáp: "Không có gì." Nhưng trong lòng lại dậy sóng, không thể nào bình tĩnh được. Khương Lê sao lại biến thành Khương Ngọc Nga? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tờ giấy đó đã được người hầu đưa tận tay Khương Lê, người báo lại cũng nói rõ là Khương Lê đã nhận được. Vật quan trọng như thế, Khương Lê chắc chắn sẽ không vứt lung tung để người khác nhặt được.

 

Chu Ngạn Bang lại nhớ đến đêm qua, sau khi Thẩm Như Vân dẫn tới đám đông, Khương Lê cũng đứng giữa đám đông, nhìn chàng không một chút kinh ngạc, ánh mắt bình thản đến lạnh người.

Nàng đã sớm biết rồi.

Như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt, Chu Ngạn Bang chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, thân thể càng lạnh, lửa hận thù và phẫn nộ trong lòng càng bốc lên cao, càng lúc càng lớn.

Khương Lê không muốn đến gặp hắn, liền dứt khoát cùng Khương Ngọc Nga hợp mưu hãm hại hắn. Một Khương Ngọc Nga trăm phương ngàn kế muốn gả vào Chu gia, Khương Lê nhất định là đã sớm biết chuyện này, mới đưa tờ giấy cho Khương Ngọc Nga.

 

Như vậy, nàng ta có thể đứng giữa đám đông, lạnh lùng nhìn bộ dạng xấu xí của chính mình! Chu Ngạn Bang phẫn nộ đến cùng cực.

Cho dù hắn có ngu ngốc đến đâu, cũng biết sau chuyện đêm qua, con đường làm quan của hắn coi như đã hoàn toàn bị hủy hoại. Môn sinh từ Quốc Tử Giám ra, điều đầu tiên cần có chính là đức hạnh. Đức hạnh của hắn trải qua sự kiểm chứng của nhiều người như vậy, đã trở thành trò cười. Hoàng đế Hồng Hiếu không hài lòng, hắn không còn cơ hội để thể hiện tài năng trên con đường làm quan nữa!

Tất cả những điều này, đều là do Khương Ngọc Nga và Khương Lê ban tặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-85-5.html.]

 

Chu Ngạn Bang căm hận Khương Ngọc Nga, lại càng căm hận Khương Lê hơn. Khương Lê không đến buổi hẹn cũng đành, lại còn dùng cách thức nhục nhã người khác đến vậy. Nàng xem chân tình của hắn như không, vứt bỏ như giày rách. Dùng cách này, hủy hoại cả đời hắn.

Đây quả là một nữ nhân độc ác!

Thấy Chu Ngạn Bang dường như run rẩy toàn thân, Ninh Viễn Hầu phu nhân có chút lo lắng, hỏi: "Con có chỗ nào không khỏe chăng? Có cần gọi lang trung đến xem lại không?"

 

Thôi khỏi." Chu Ngạn Bang cắn răng chịu đựng cơn đau trên lưng và sự lạnh lẽo trong lòng, thưa: "Thưa mẫu thân, tiếp theo nên làm thế nào? Hiện tại con đã dây dưa với cả tứ tiểu thư nhà họ Khương và tiểu thư nhà họ Thẩm, con nên ứng xử ra sao?" Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười gượng gạo, "Hôn sự với Ấu Dao tiểu thư nhà họ Khương, e rằng không thành được nữa."

Ninh Viễn Hầu phu nhân trầm ngâm một lát, lắc đầu, "Sáng sớm nay, nhà họ Khương đã sai người đến đây." Giọng nói của bà không rõ là phẫn nộ hay tiếc nuối, "Hôn sự với Ấu Dao tiểu thư nhà họ Khương, con hãy xem như chưa từng có."

 

Chu Ngạn Bang nói: "Không sao đâu, vốn dĩ hôn sự của con và Ấu Dao cũng chẳng nên có."

Ninh Viễn Hầu phu nhân nghe vậy thấy lạ, liền nhìn chàng không rời mắt.

Trong lòng Chu Ngạn Bang thầm nghĩ, lúc trước hôn sự với Ấu Dao vốn là thay thế cho hắn và Khương Lê. Giờ đây Ấu Dao đã đi rồi, xem như mọi thứ trở về như lúc ban đầu.

Thế nhưng, duyên phận giữa hắn và Khương gia dường như vẫn chưa dứt hẳn.

"Ngọc Nga thế nào rồi?" Chu Ngạn Bang hỏi, "Hình như ta phải sắp xếp cho nàng một danh phận, thưa nương, nàng làm thiếp được không?"

"Vậy là tốt lắm rồi." Ninh Viễn Hầu phu nhân khịt mũi, "Cũng không xem lại thân phận mình ra sao, nếu điều này mà nàng ta còn không vừa lòng, tốt nhất nên dẹp ngay ý định bước chân vào Ninh Viễn Hầu phủ."

 

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...