Đích Gả Thiên Kim - Chương 85 (3)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:59:00
Lượt xem: 25

Nếu không phải từng chứng kiến chuyện của đại tẩu, với đầu óc không mấy lanh lợi của mình, Như Vân e rằng chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì có kinh nghiệm trước đó, lần này nàng nhanh chóng đoán ra mọi chuyện.

Chu Ngạn Bang và Khương thị đã bị người ta hãm hại!

Sự việc đã đến nước này, Như Vân bỗng chần chừ.

 

Nếu Chu Ngạn Bang bị hãm hại, vậy mọi chuyện đâu phải do hắn mong muốn. Nàng đâu cần thiết phải trả thù, cũng không cần thiết phải phơi bày sự việc cho bàn dân thiên hạ. Nhưng nếu để mặc hai người họ như vậy, khi tỉnh lại, liệu Khương thị có nhân cơ hội này mà bám riết lấy Chu Ngạn Bang không? Càng nghĩ Như Vân càng thấy có khả năng đó. Thậm chí nàng còn nghĩ, biết đâu kẻ bày mưu tính kế chính là ả ta.

Nghĩ vậy, Như Vân càng thấy suy đoán của mình có lý. Với thân phận của ả, sau này muốn gả vào gia đình quyền quý đã là điều không tưởng, huống hồ là gả cho thế tử Ninh Viễn hầu - người trong mộng của biết bao thiếu nữ Yên Kinh. Ngay cả việc được làm thiếp của Chu Ngạn Bang, ả ta cũng đã là trèo cao rồi.

Càng nghĩ Như Vân càng thấy bực tức, nhìn Khương thị càng thêm gai mắt. Nếu nàng cứ thế bỏ đi, chẳng phải để ả ta đạt được ý đồ hay sao? Nàng không thể để ả ta hưởng lợi một cách dễ dàng như vậy.

Suy đi tính lại, Như Vân vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, trong lòng không khỏi phẫn uất. Giá như người nằm trên giường kia là nàng thì tốt biết mấy. Với thân phận muội muội Trung thư xá lang, nàng và Chu Ngạn Bang chẳng phải là một đôi trời sinh hay sao? Đã có sự thật phu thê, dù Khương tam tiểu thư có không cam lòng đến mấy, cũng đành phải buông tay.

 

Khương gia sao có thể để đích nữ của đại phòng làm thiếp thất.

Ban đầu chỉ là ý nghĩ thoáng qua, nhưng càng nghĩ Như Vân càng thấy có lý.

Đúng vậy, nếu nàng và Chu Ngạn Bang thành đôi, Khương tam tiểu thư sẽ chẳng còn cơ hội nào. Vậy thì tại sao nàng không làm như vậy?

Dù sao Chu Ngạn Bang giờ đây đã bị hạ độc, bất tỉnh nhân sự. Dù có thêm một người "dây dưa", hắn cũng chẳng hay biết.

Nhưng Như Vân cũng hiểu rõ, thân phận của nàng giờ đây đã khác xưa, nàng còn có ca ca là Trung thư xá lang. Nếu nàng làm chuyện gì quá đáng, chẳng những nàng mất mặt mà còn có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Nàng không thể giống như Khương thị, ăn mặc xộc xệch mà ngủ bên cạnh Chu Ngạn Bang. Nàng là nữ nhi khuê các, phải giữ gìn thanh danh cho bản thân.

Trong chuyện này, Như Vân đã vận dụng hết trí thông minh của mình để dựng lên câu chuyện "bị mạo phạm". Nhờ đó, nàng trở thành nạn nhân đáng thương trong mắt mọi người, lại vừa có cớ để ca ca phải chịu trách nhiệm với mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-85-3.html.]

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, ngay cả Vĩnh Ninh công chúa cũng đứng về phía nàng. Xem ra Ninh Viễn hầu sẽ phải cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.

Như Vân chìm vào giấc ngủ, trong mơ nàng thấy mình được gả cho Chu Ngạn Bang, trở thành thế tử phu nhân cao quý.

 

Nhưng nào ngờ, ca ca của nàng - Thẩm Ngọc Dung, chẳng những không bênh vực muội muội mà còn trách cứ nàng không nên làm vậy.

Bị ánh mắt của ca ca nhìn đến sợ hãi, Như Vân vội vàng đánh trống lảng: "Ca! Giờ nói những điều này còn có ích gì? Ninh Viễn hầu đã hứa sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Giờ đây thanh danh muội muội đã hoen ố, ngoài gả cho Chu thế tử ra, muội còn biết làm sao?"

"Không còn cách nào khác sao?" Thẩm công tử hừ lạnh, "Lúc muội làm chuyện đó, sao không nghĩ đến hậu quả?"

 

Như Vân giật mình, hắn đã đoán ra mọi chuyện. Với sự thông minh của hắn, làm sao có thể không nhìn ra sự bất thường trong đó.

"Ta biết muội yêu mến Chu công tử, nhưng hắn đã là hôn phu của tam tiểu thư nhà họ Khương!" Thẩm công tử nói, "Giờ đây Khương gia chỉ còn cách hủy hôn, muội đã khiến hai nhà họ Khương và họ Chu trở mặt thành thù. Muội nghĩ Ninh Viễn hầu phủ sẽ không hận muội sao? Nhà họ Khương cũng sẽ ghi hận này lên đầu muội!"

 

Như Vân ghét nhất người khác nhắc đến Khương gia. Dù giờ đây nàng cũng là muội muội của Trung thư xá lang, nhưng vẫn không thể so bì với tiểu thư của Thủ phụ đại nhân. Nàng không nhịn được buông lời mỉa mai: "Ca ca chỉ biết đến nhà họ Khương thôi sao? Nói cho cùng, huynh vẫn sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Công chúa đang ở nhà ta, huynh còn sợ gì nhà họ Khương nữa chứ? Huynh..."

"Bốp!" một tiếng, lời Như Vân đột ngột dừng lại.

Bởi vì Thẩm công tử vừa tát nàng một cái như trời giáng.

Như Vân bị cái tát làm cho loạng choạng, suýt ngã. Thẩm công tử hai mắt đỏ ngầu, tay run lên, nhìn nàng bằng ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói: "Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của muội."

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...