Đích Gả Thiên Kim - Chương 85 (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:34:41
Lượt xem: 24

Thấy Đồng Nhi và Bạch Tuyết vẫn chưa hiểu, Khương Lê bèn kể lại chuyện xảy ra đêm qua.

Hai nha hoàn không đi dự cung yến cùng nàng nên không biết gì về chuyện này. Nghe Khương Lê kể lại, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. Khương Lê không nói rõ mình đã trêu chọc Khương Ngọc Nga ra sao, chỉ nói rằng do tình cờ, chén rượu thuốc vốn dành cho nàng lại bị Khương Ngọc Nga uống mất.

 

Đồng Nhi sợ hãi vô cùng, kinh hoàng nói: "May mà chén thuốc đó bị tứ tiểu thư uống mất, nếu tiểu thư uống phải..." Đồng Nhi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Khương Lê, chắp tay cầu khấn: "Nhất định là phu nhân trên trời có linh thiêng, luôn âm thầm phù hộ tiểu thư, A Di Đà Phật..."

"Lòng dạ phu nhân thật độc ác," Bạch Tuyết cau mày nói: "Hành động như vậy chẳng khác nào không để lại cho tiểu thư một con đường sống. Bề ngoài thì ôn nhu hiền từ, nhưng thực chất lại lòng lang dạ sói. Tiểu thư, chúng ta có nên nói cho lão gia biết, để người nhìn rõ bộ mặt thật của bà ta không?"

Khương Lê lắc đầu.

 

"Chuyện này ta không có bằng chứng, chỉ là lời nói một phía, họ hoàn toàn có thể phản bác. Hơn nữa, hiện giờ Khương Ấu Dao vô cớ bị hủy hôn sự, phụ thân vốn đã áy náy với nàng ta, trong lòng lại thiên vị nàng ta, dù ta có nói gì cũng sẽ không ai tin. Nhưng không sao," Khương Lê nói: "Chỉ riêng việc lần này hôn sự với Chu Ngạn Bang bị hủy bỏ cũng đủ khiến hai người họ tổn thất nặng nề rồi. Dù sao ta cũng không bị thương, còn về bộ mặt thật của họ," Khương Lê mỉm cười, "Chỉ cần ta còn ở trong phủ này một ngày, nhất định sẽ tìm được cơ hội vạch trần."

Đồng Nhi và Bạch Tuyết nhìn nhau.

 

Khương Lê đã nói vậy, họ cũng không thể làm gì khác. Đồng Nhi hỏi: "Vậy bây giờ Chu thế tử định làm thế nào? Liệu có cưới tứ tiểu thư không? Nô tỳ thấy lão gia nhất định sẽ không để tam tiểu thư gả cho Chu thế tử nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-85-1.html.]

Ngay cả Đồng Nhi cũng nhận ra, sau chuyện này, Khương Ấu Dao không thể nào bước chân vào nhà Chu Ngạn Bang nữa. Khương Nguyên Bách tuyệt đối sẽ không cho phép Khương Ấu Dao hạ thấp bản thân như vậy, làm mất mặt mũi Khương gia.

 

"Tứ tiểu thư cũng không thể làm chính thất đâu," Bạch Tuyết tiếp lời, "Chu thế tử chẳng phải còn có một vị tiểu thư nhà họ Thẩm dây dưa sao? Cho dù là địa vị của Thẩm tiểu thư, cũng cao hơn tứ tiểu thư rất nhiều. Nếu cần phải cho tứ tiểu thư một lời giải thích, thì càng phải cho Thẩm tiểu thư một lời giải thích. Giữa Thẩm tiểu thư và tứ tiểu thư, chắc chắn sẽ ưu tiên Thẩm tiểu thư."

Đồng Nhi ra sức gật đầu, sau đó lại nhìn Khương Lê vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói: "Chu thế tử và nhiều nữ nhân dây dưa không rõ, đây còn chưa thành thân... Như vậy xem ra, người này thật không phải là lương phối. Tiểu thư và hắn ta sớm ngày cắt đứt quan hệ cũng tốt, cứ để hắn ta đi làm hại những người khác đi." Đồng Nhi vô cùng may mắn, may mà Khương Lê đã sớm giải quyết hôn ước với Chu Ngạn Bang, nếu không người đau lòng như vậy sẽ không phải là Khương Ấu Dao, mà là Khương Lê trước mắt.

 

Nhưng mà," Đồng Nhi đột nhiên lại nhớ ra điều gì, nghi hoặc hỏi, "Chưa từng nghe nói Chu thế tử trước đây và Thẩm tiểu thư có quan hệ gì. Chuyện của bọn họ sao lại dây dưa vào nhau? Là ngoài ý muốn sao?"

Chu Ngạn Bang say rượu tình cờ gặp Thẩm Như Vân, sắc tâm nổi lên, mới đột nhiên nảy sinh hành vi bất kính, là như vậy sao? Khương Lê cười nhạt đi một chút.

"Lang quân vô tình, thiếp lại hữu ý." Đây không phải là ngoài ý muốn, mà là "tráng cử" do Thẩm Như Vân tỉ mỉ sắp đặt.

Nhà họ Thẩm.

Gia nhân cúi đầu chăm chú làm việc.

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...