Đích Gả Thiên Kim - Chương 80 (7)

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:28:38
Lượt xem: 54

Chắc vẫn là cưới Khương  Ấu Dao thôi, dù sao Giang Ấu Dao mới là người hiện đang đính hôn với Chu Ngạn Bang. Chu Ngạn Bang rốt cuộc vẫn phải kết thông gia với người nhà đại phòng của Khương gia.

 

Chẳng biết vì sao, lời Khương Lê vừa nói lại văng vẳng bên tai Khương Ngọc Nga.

 

"Ngũ muội dung mạo tài tình như vậy, e rằng sau này chỉ xứng với một kẻ tầm thường, đừng nói sánh với Chu thế tử, ngay cả công tử nhà quan cũng khó mà bì kịp. Thậm chí làm vợ cả người thường còn chẳng bằng làm thiếp Chu thế tử."

 

Khương Ngọc Nga căm hận nghĩ, tại sao Chu Ngạn Bang hẹn gặp không phải nàng? Rõ ràng nàng chẳng kém Khương Lê hay Khương Ấu Dao, lẽ nào chỉ vì xuất thân mà ngay cả lọt vào mắt Chu Ngạn Bang cũng không được sao?

 

Nghĩ đến Khương Lê và Khương Ấu Dao ve vãn Chu thế tử cao quý, còn phu quân tương lai của mình chẳng biết có bằng một sợi tóc của hắn không, Khương Ngọc Nga chợt thấy chán nản, chẳng còn thiết tha gì, ngay cả ý muốn xem Khương Lê bẽ mặt cũng nhạt nhòa.

 

Trán nàng bỗng dưng nóng ran, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu. Nếu như hôm nay người hẹn gặp Chu Ngạn Bang là mình thì sao?

 

Nếu mượn danh Khương Lê, mượn tờ giấy này mà đến với Chu Ngạn Bang, liệu hắn có động lòng thương xót mà nảy sinh chút tình cảm, rồi tìm cách đưa mình vào Ninh Viễn hầu phủ?

 

Khương Ngọc Nga không ảo tưởng mình sẽ làm chính thê Chu Ngạn Bang, nàng biết thân phận mình không xứng. Nhưng làm thiếp, làm quý thiếp cũng đâu có tệ? Khương Lê nói đúng, làm chính thê người thường chẳng bằng làm thiếp Chu Ngạn Bang, hắn là nhân trung long phượng, tuấn tú vô song, gia thế hiển hách, gả cho hắn chẳng có gì là thiệt.

 

Càng nghĩ càng thấy kế này khả thi, Khương Ngọc Nga nhìn tờ giấy trong tay, bất giác siết chặt. Quyết định vậy đi. Đúng lúc ấy, cung nữ mang xiêm y từ ngoài cửa trở về. Khương Ngọc Nga vội đứng dậy.

 

Nàng nóng lòng thay y phục sạch sẽ để đến điểm hẹn với Chu Ngạn Bang, dáng vẻ vội vàng khiến cung nữ không khỏi nghi hoặc. Khương Ngọc Nga muốn đuổi người đi, bèn cười nói: "Ta muốn đi nhà xí một lát, thay y phục xong sẽ đi. Tỷ tỷ cứ chỉ đường cho ta là được."

 

Cung nữ kia chắc cũng chỉ là người Quý Thục Nhiên sai đến báo tin, làm xong việc không còn gì khác nên không mảy may nghi ngờ lời Khương Ngọc Nga, chỉ đường cho nàng: "Không xa đâu tiểu thư, cứ đi thẳng đến cuối đường rẽ phải là thấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-80-7.html.]

 

Khương Ngọc Nga thay y phục xong, đẩy cửa bước ra. Nàng đi về phía nhà xí, đến cuối đường rẽ phải, ngoái lại thấy không ai đi theo bèn quay đầu đi hướng khác.

 

Đúng là Dục Tú Các ở cửa Đông phía sau vườn, nơi Chu Ngạn Bang đã ghi trong tờ giấy. Khương Ngọc Nga đi rất nhanh, cuối cùng chạy một mạch. Gió đêm mát rượi thổi vào mặt, dễ chịu vô cùng nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng nàng.

 

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, gặp được Chu Ngạn Bang sẽ thổ lộ lòng ái mộ, kể lể những khổ sở đã phải chịu đựng ở Khương gia, rồi nhỏ vài giọt lệ nữa. Nam nhân mà, ai chẳng đắc ý khi được người đẹp để ý, dù là chính nhân quân tử cũng không nỡ trách cứ tấm chân tình của thiếu nữ. Huống hồ nam nhân vốn thích những người yếu đuối đáng thương, nàng chỉ cần khóc lóc một chút, dù trước đây Chu Ngạn Bang không để ý đến mình thì cũng sẽ mềm lòng.

 

Chỉ cần Chu Ngạn Bang nói một lời, chỉ cần có chút quan hệ với hắn... Khương Ngọc Nga cắn môi, nàng sẽ thoát khỏi số phận phải lấy một kẻ thường dân không chút địa vị.

 

Lúc này nhớ lại lời Khương Lê vừa nói, những câu châm chọc cùng vẻ khinh miệt mơ hồ càng khiến lòng Khương Ngọc Nga như lửa đốt. Đại phòng Khương gia thì đã sao? Giữa Khương Lê và Khương Ấu Dao, chỉ một người được gả cho Chu Ngạn Bang, dù là ai thì cũng có một người thua cuộc.

 

Nếu ta vào được phủ Ninh Viễn Hầu, nhất định sẽ có một đích nữ trưởng phòng thua ta. Làm thiếp thì phải nhìn sắc mặt chính thê, nhưng cũng chẳng hề gì. Khương Ngọc Nga nghĩ, Khương Lê vốn giả thanh cao, Khương Ấu Dao lại được nuông chiều đến hư hỏng, cả hai đều không biết cách lấy lòng đàn ông.

 

Nhưng Khương Ngọc Nga lại tin rằng mình có thể nắm giữ trái tim Chu Ngạn Bang. Đang mải mê suy nghĩ thì đã đến Dục Tú Các ở Đông viên. Lầu các trên mặt nước chìm trong bóng tối, không một ngọn đèn, có lẽ ngày thường chẳng mấy ai đến đây. Chu Ngạn Bang đúng là biết chọn chỗ, hay hắn đã nhắm sẵn nơi này để hội tụ cùng Khương Lê?

 

Khương Ngọc Nga mỉm cười, bước vào trong. Lòng càng thêm rạo rực, không biết có phải vì tâm trạng hay không mà Khương Ngọc Nga cảm thấy trán mình bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nàng chỉ muốn tìm một thứ gì đó thật mát lạnh áp lên người để xua đi cái nóng bức này.

 

Nàng dừng lại, thở hắt ra một hơi thật dài, đứng trước Dục Tú Các. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, nàng sẽ được đổi đời, thoát khỏi tương lai tầm thường, đây là con đường nàng tự mình giành lấy, chẳng liên quan gì đến tam phòng.

 

Khương Ngọc Nga mở cửa, bước vào trong.

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 9 giờ trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 1 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 3 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 4 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 4 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 2 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 2 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...