Đích Gả Thiên Kim - Chương 80 (4)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:55:59
Lượt xem: 47

Khương Lê thầm cười lạnh, người của Quý Thục Nhiên quả nhiên nóng lòng muốn tách nàng và Ngọc Nga ra. Muốn diễn thì phải diễn cho trót, nàng khẽ cười, day day thái dương, nói với Ngọc Nga: “Nếu vậy, muội cứ đi trước đi, ta đau đầu quá, xin phép nghỉ ngơi trước, sẽ ở trong phòng đợi muội.”

 

Ngọc Nga đã chịu đủ ấm ức từ Khương Lê, nào dám nói thêm điều gì. Được đi chọn xiêm y Lệ tần chuẩn bị riêng, nàng cũng thấy phấn chấn đôi chút. Ngọc Nga vâng dạ rồi nhìn Khương Lê theo cung nữ dẫn đường rời đi.

 

Nhưng ngay khi quay người, một vật từ trong tay áo Khương Lê rơi xuống. Ngọc Nga đứng gần đó, theo bản năng cúi xuống nhặt lên. Đó là một mảnh giấy. Nàng định gọi Khương Lê lại nhưng ánh đèn lồng hắt xuống hành lang đã kịp chiếu rõ nét chữ trên đó.

 

Ngọc Nga nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ. Nàng nắm chặt mảnh giấy đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Khương Lê xa dần, tim đập thình thịch.

 

Trên mảnh giấy đó, vậy mà lại là lời hẹn gặp riêng giữa Chu Ngạn Bang và Khương Lê, xem ra là ngay đêm nay. Phản ứng đầu tiên của Ngọc Nga là muốn đưa ngay mảnh giấy này cho Quý Thục Nhiên, để chuyện xấu của Khương Lê bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Vừa nghĩ vậy, cơn choáng váng của nàng ta cũng bỗng dưng tan biến.

 

Ngọc Nga vội cất mảnh giấy vào tay áo. Bóng dáng Khương Lê và cung nữ đã khuất sau hành lang, không còn nhìn thấy nữa. Ngọc Nga lúc này mới quay người, nhìn về phía cung nữ sắp đưa nàng ta đi chọn y phục đang nhìn mình, cười nói: "Nhị tỷ ta thật là đãng trí, làm rơi đồ mà cũng không hay. Để lát nữa ta sẽ tìm cách trả lại cho tỷ ấy. Chúng ta đi thôi."

 

Khương Ngọc Nga cũng đi theo cung nữ vừa xuất hiện, quay đầu đi về hướng khác. Về phía Khương Lê, nàng đang theo cung nữ tới phòng trà, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bí hiểm. Khi nàng cố ý đánh rơi mảnh giấy mà phía sau không có bất kỳ tiếng động nào, nàng biết rằng Khương Ngọc Nga đã mắc bẫy.

 

Trong hoàn cảnh đó, Khương Lê làm rơi mảnh giấy, Khương Ngọc Nga không thể không nhìn thấy. Việc nàng ta không lên tiếng gọi lại chứng tỏ đã đọc được nội dung trên đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-80-4.html.]

 

Khương Ngọc Nga muốn làm gì, chẳng qua là đi tìm Quý Thục Nhiên để lấy lòng. Nhưng dù có đưa mảnh giấy này cho Quý Thục Nhiên cũng không thể chứng minh được điều gì, bởi vì Khương Lê rốt cuộc đã không đến buổi hẹn. Tuy nhiên, nếu Khương Ngọc Nga nghe lọt tai những lời Khương Lê nói trên đường đi, ắt hẳn nàng ta sẽ có một lựa chọn khác.

 

Với tính cách hiếu thắng, không chịu thua kém ai của Khương Ngọc Nga, rất dễ bị lợi ích trước mắt làm mờ mắt. Khương Lê nói "Làm thiếp của Chu Ngạn Bang còn hơn làm thê người thường", bất kỳ nữ nhân nào có đầu óc và lòng tự trọng đều không đồng tình, nhưng Khương Ngọc Nga thì chưa chắc.

 

Trước mắt, chỉ cần giải quyết việc này là được. Khương Lê đi theo cung nữ dẫn đường rẽ qua một khúc quanh nữa mới đến phòng trà cuối hành lang. Cung nữ cười nói: "Nhị tiểu thư mời vào trong nghỉ ngơi trước, bên trong có trà bánh, nô tỳ sẽ đi lấy thêm ít nước đá để giải nhiệt."

 

Khương Lê đáp: "Ngươi đi đi."

 

Cung nữ lui ra, Khương Lê lặng lẽ ngồi xuống. Một lát sau, nàng đứng dậy, đi đến trước lò hương đang cháy trong phòng, khóe môi nhếch lên, dễ dàng bẻ gãy cây hương thành hai đoạn.

 

Có lẽ vì đã từng trải qua chuyện tương tự, lúc này, trong lòng Khương Lê lại bình tĩnh lạ thường. Tay nàng sờ đến một con d.a.o nhỏ cong cong trong tay áo, đó là do Khương Cảnh Duệ tặng cho nàng khi nghe tin nàng sắp vào học ở Minh Nghĩa Đường. Lúc này, con d.a.o nhỏ đó được giấu trong tay áo Khương Lê, trong cung cũng không ai nghĩ rằng nữ nhi của Khương Nguyên Bách lại mang theo một loại vũ khí sắc bén như vậy vào cung, nếu không thì Khương Lê có nói cũng không thể minh oan được.

 

Nàng cũng không vội, ngồi lại trước bàn nhỏ, chống tay lên mặt, trông như đang ngủ gật, nhưng tay kia lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khiến đèn dầu trước mặt rơi xuống những giọt sáp lấp lánh. Cung nữ bên ngoài sẽ không rời đi, Khương Lê thầm nghĩ, ít nhất phải đợi đến khi Diệp Thế Kiệt cũng vào trong. Chỉ là không biết Diệp Thế Kiệt mê man đến mức nào, nhưng nếu hắn ta thực sự mê man đến mức nghiêm trọng, Khương Lê cũng không ngại để cái giá phải trả bằng m.á.u khiến hắn ta tỉnh táo lại. Nàng lại nhẹ nhàng vuốt ve con d.a.o nhỏ trong tay áo.

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...