Đích Gả Thiên Kim - Chương 80 (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:51:02
Lượt xem: 55

Sau khi cung yến đã tàn, Thái hậu ngỏ ý muốn ra bờ hồ sen ngoài điện Ngọc Minh thưởng hoa. Hồ sen trong cung do thợ thủ công khéo léo đào nên, mô phỏng theo dòng sông Vĩnh Ninh ở Yên Kinh, vì vậy vô cùng rộng lớn. Vào mùa hè, hồ sen trải dài mười dặm, một màu xanh mướt, trăng sáng trên cao, ánh sao lấp lánh, vô cùng nên thơ.

 

Cái oi bức mấy ngày liền cũng tan biến hết, khiến lòng người thư thái, sảng khoái. Sau yến tiệc lại thưởng hoa, có lẽ là thú vui tao nhã của bậc quý nhân từ xưa đến nay.

 

Khương Lê cũng theo chân người nhà họ Khương đến bên hồ sen, Quý Thục Nhiên và Khương Ấu Dao cũng bám sát nàng từng bước. Khương Lê biết rõ, đây đương nhiên không phải Quý Thục Nhiên muốn tỏ ra thân thiết với nàng - đứa nữ nhu riêng này, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm đến điều đó.

 

Trên hành lang thủy tạ, các phu nhân tiểu thư lần lượt an tọa, trên bàn đã bày sẵn hoa quả và điểm tâm. Khương Lê đang bước về phía đó thì bỗng cảm thấy có vật gì được nhét vào lòng bàn tay mình. Quay đầu lại, nàng chỉ kịp nhìn thấy một cung nữ lạ mặt lướt qua.

 

Nàng siết chặt vật trong tay, mơ hồ nhận ra tựa hồ là một mảnh giấy nhỏ, khẽ liếc mắt về phía Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Dao, ngỡ đây là sắp đặt của Quý Thục Nhiên. Nhưng thấy Quý Thục Nhiên vẫn thản nhiên, dường như không hề hay biết, trong lòng nàng lại dấy lên chút nghi hoặc.

 

Rốt cuộc cũng đến được đình giữa hồ, Khương Lê cố ý chậm bước, nhân lúc Quý Thục Nhiên và Khương Ấu Dao không để ý, len lén mở tay ra, quả nhiên là một mảnh giấy nhỏ, mượn ánh đèn lồng le lói, nàng thấy thấp thoáng một hàng chữ nhỏ.

 

"Hẹn gặp tại Vụ Tú Các, cửa Đông sau vườn." Cuối thư đề: Chu Ngạn Bang.

 

Khương Lê thoáng sững sờ, Quý Thục Nhiên đã gọi nàng, vội vàng vo tròn mảnh giấy, định ném xuống hồ, bỗng nghĩ ra điều gì, lại giấu vào tay áo. Vừa đến bên Quý Thục Nhiên, đã nghe nàng ta cười nói: "Lê Nhi con đi chậm quá."

 

Khương Lê cười đáp, nhưng trong lòng lại vì mảnh giấy của Chu Ngạn Bang mà vừa giận vừa buồn cười. Chu Ngạn Bang hẳn không phải người do Quý Thục Nhiên sắp đặt, với sự coi trọng của Khương Ấu Dao dành cho hắn, tuyệt đối sẽ không để bất cứ chuyện gì liên lụy đến hắn. Hẳn là Chu Ngạn Bang tự mình quyết định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-80-1.html.]

 

Khương Lê không ngờ Chu Ngạn Bang cũng xen vào chuyện này, không biết vị thế tử Ninh Viễn Hầu này lấy đâu ra tự tin, cho rằng nàng sẽ đến theo một mảnh giấy hẹn. Hay là Chu Ngạn Bang nghĩ nàng còn vương vấn tình cũ? Nhưng Khương Lê nhớ lại, sau khi về kinh thành, nàng và Chu Ngạn Bang chỉ gặp nhau vài lần, nàng chưa từng tỏ ra chút hứng thú nào với hắn.

 

Kẻ đa tình thường tự huyễn hoặc bản thân, dù đối phương có lạnh nhạt đến đâu, họ vẫn luôn tìm ra bằng chứng cho rằng người kia yêu mình. Khương Lê thầm tính toán, hôm nay nàng và Diệp Thế Kiệt sẽ không để Quý Thục Nhiên toại nguyện, nhưng chỉ như vậy thì có vẻ quá dễ dàng cho nàng ta rồi.

 

Từ khi đến Khương gia, Khương Lê luôn đứng ngoài cuộc, quan sát từng người trong phủ. Nàng thương cảm cho nhị tiểu thư Khương gia thật sự, nhưng trước khi báo thù cho gia đình, nàng không muốn bị cuốn vào những sóng gió của Khương gia, tránh những điều ngoài ý muốn

 

Bởi vậy, nàng luôn tâm niệm "người không phạm ta, ta không phạm người", khi Quý Thục Nhiên hãm hại, nàng sẽ đáp trả, Khương Lê tự thấy mình không hề quá đáng. Nhưng lần này, Quý Thục Nhiên thật sự đã chọc giận nàng.

 

Thủ đoạn của Quý Thục Nhiên quá đê hèn, khiến nàng nhớ lại chính mình năm xưa, quá khứ như tái hiện, thù mới chồng lên hận cũ, khiến Khương Lê lúc này, vô cùng muốn báo thù.

 

Người đời nói, báo thù đích thực là cướp đi thứ quý giá nhất trong lòng kẻ khác, rồi giày xéo, chà đạp lên nó. Quý Thục Nhiên thương yêu nhất là Khương Ấu Dao và Khương Bính Cát, Khương Bính Cát còn nhỏ, chẳng có gì để mất. Nhưng Khương Ấu Dao thì khác.

 

Điều Khương Ấu Dao khao khát nhất hiện nay, chẳng phải là thế tử Ninh Viễn Hầu Chu Ngạn Bang sao. Mẫu tử Quý Thục Nhiên đã dùng mọi thủ đoạn để cướp mối hôn sự này từ tay nhị tiểu thư Khương gia, lại luôn lo lắng mối hôn sự này sẽ bị nàng ta giành lại. Nay Khương Ấu Dao lại vì Chu Ngạn Bang mà hận Khương Lê, Chu Ngạn Bang chính là nhược điểm của Khương Ấu Dao.

 

Khương Lê khẽ vuốt ve tờ giấy nhỏ trong tay áo, khóe môi bất giác nở nụ cười. Nếu Chu Ngạn Bang đã tự mình muốn dấn thân vào vũng nước đục này, thì cũng đừng trách nàng đẩy họa về hướng khác. Khương Ấu Dao luôn cảnh giác nàng từng li từng tí, nào hay biết, Chu Ngạn Bang, bậc mỹ nam của Yên Kinh thành, chẳng thiếu gì nữ nhân muốn lấy hắn. Chẳng hạn như Thẩm Như Vân, vị tiểu cô trước đây của nàng, hay như Khương Ngọc Nga, cô nương  của thứ tử nhà Khương gia tam phòng.

 

Nếu Khương Ngọc Nga có cơ hội được gả vào Ninh Viễn Hầu phủ, nàng ta sẽ lựa chọn ra sao? Một bên là tỷ muội thân thiết ngày thường, một bên là mối hôn sự tốt có thể không còn cơ hội gặp lại, Khương Lê rất mong chờ quyết định của Khương Ngọc Nga.

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...