Đích Gả Thiên Kim - Chương 78 (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:57:59
Lượt xem: 53

So với vẻ ngoài lộng lẫy của Khương Ấu Dao, nàng có phần nhạt nhòa, quá đỗi nhạt nhòa. Nhưng trong nét nhạt nhòa ấy, ngũ quan tinh tế của nàng lại như nét bút đậm nhạt trên bức tranh sơn thủy, khiến người ta không khỏi vấn vương. Khương nhị tiểu thư bước chân thong thả, ung dung, so với vẻ nhanh nhẹn của Khương Ấu Dao, nàng có phần ôn hòa điềm tĩnh hơn. 

 

Nếu Khương Ấu Dao là tiểu thư khuê các rực rỡ chốn kinh thành, thì cô nương  này tựa như tiên nữ thanh tú nơi núi rừng, người kia thích hợp với vẻ đẹp rực rỡ của gấm vóc lụa là, người này lại thích hợp với vẻ đẹp thanh tao thoát tục.

 

Có kẻ mắt tinh nhìn thấy trên cổ tay thon thả của Khương Lê không hề có vòng ngọc hay trang sức nào, mà chỉ có một chuỗi tràng hạt màu đen. Chuỗi hạt bóng loáng càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của nàng.

 

Có người bỗng nhớ ra, Khương Lê đã sống tám năm trên núi trong một am nhỏ. Tuy rằng am ấy giờ đây được biết đến là nơi ẩn chứa những điều ô uế, nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng đến sự thanh tịnh và lòng hướng Phật mà Khương Lê đã thấm nhuần.

 

Nàng quả là rất "linh thiêng".

Khóe môi thiếu nữ cũng nở nụ cười, nhưng khác với nụ cười của Khương Ấu Dao, nụ cười của Khương Lê như phát ra từ tận đáy lòng, rất đỗi bình an và thư thái, dường như không vướng chút ưu phiền nào, khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm theo.

 

Ninh Viễn Hầu phu nhân đang trò chuyện với Quý Trần thị bỗng nhíu mày. Từ khi Chu Ngạn Bang nói muốn hủy bỏ hôn ước với Khương Ấu Dao, Ninh Viễn Hầu phu nhân đã mang nặng tâm sự. Tuy rằng năm xưa bà và Diệp Trân Trân rất thân thiết, nhưng Diệp Trân Trân đã qua đời từ lâu, Khương Lê là con gái Diệp Trân Trân để lại, tất nhiên không được yêu thương như nữ nhi ruột của Quý Thục Nhiên. Hơn nữa sau này Khương Lê còn hại Quý Thục Nhiên sảy thai, mang tiếng xấu muôn đời, bà cũng đành gác lại ý định kết thông gia với nhà họ Khương.

 

Dù nhà họ Khương có gia sản kếch xù, nhưng một tiểu thư tàn nhẫn, tai tiếng như thế, nhà nào cũng chẳng dám rước về. Ai ngờ đâu, Quý Thục Nhiên lại chủ động tìm đến bà. Quý Thục Nhiên dường như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng bà, chỉ nói rằng bản thân cũng không nỡ từ bỏ mối hôn sự này, càng không nỡ mất đi người thông gia tốt như Ninh Viễn Hầu. Suy đi tính lại, tuy 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-78-2.html.]

Khương Lê không được, nhưng nhà họ Khương đâu chỉ có mỗi mình Khương Lê là nữ nhi. Ninh Viễn Hầu phu nhân mừng rỡ vô cùng, bà cho rằng trong Yến Kinh thành không có mối thông gia nào tốt hơn nhà họ Khương, mà Khương Ấu Dao so với Khương Lê chỉ có hơn chứ không kém. Thứ nhất, nàng cũng là nữ nhi đích xuất của Khương Nguyên Bách, thứ hai, dù là dung mạo, tài năng hay tính tình, Khương Ấu Dao đều khiến người ta vừa ý. Sau đó, Chu Ngạn Bang cũng đến xem mặt, không có ý kiến gì về hôn sự này, Ninh Viễn Hầu phu nhân cứ ngỡ mọi chuyện đã được định đoạt.

 

Ai ngờ đâu, Khương Lê vừa về kinh thành không lâu, Chu Ngạn Bang bỗng dưng nảy ra ý nghĩ hoang đường đó.

Ninh Viễn Hầu phu nhân giật mình thon thót, chuyện Chu Ngạn Bang muốn hủy hôn không biết sao lại đến tai Quý Thục Nhiên. Sợ Quý Thục Nhiên trách cứ, Ninh Viễn Hầu phu nhân đành phải đích thân đến cửa tạ lỗi, còn để Quý Trần thị ở lại trò chuyện. Bà vừa phân bua tình cảm, vừa phân tích phải trái, Chu Ngạn Bang tạm thời không nhắc đến ý định ngông cuồng đó nữa, nhưng thấu hiểu tính nhi tử mình, Ninh Viễn Hầu phu nhân biết rõ, Chu Ngạn Bang vẫn chưa từ bỏ ý định này.

 

Vừa tức giận vừa lo lắng, Ninh Viễn Hầu phu nhân sợ Chu Ngạn Bang lại gây ra chuyện gì, nên nhân buổi yến tiệc trong cung hôm nay, bà định tự mình đến xem Khương Lê rốt cuộc là người thế nào. Hai lần khảo hạch trước, Ninh Viễn Hầu phu nhân đều không đến, nên không biết Khương Lê đã thể hiện ra sao, dù nghe nhiều lời khen ngợi về nàng trong trường khảo hạch, Ninh Viễn Hầu phu nhân cũng chỉ khinh thường mà thôi.

 

Giờ đây, bà ta cuối cùng cũng được thấy dung nhan thật sự của cô nương đã khiến nhi tử mình say đắm.

Công bằng mà nói, lông mày và đôi mắt của Khương Lê giống Khương Nguyên Bách, thanh tú rõ nét, nhưng đường nét khuôn mặt lại giống Diệp Trân Trân, có nét ngây thơ đôn hậu. Tuy nhiên, ánh mắt và nụ cười của nàng không hề giống sự phóng khoáng của Khương Nguyên Bách, cũng không giống sự hồn nhiên của Diệp Trân Trân.

 

Sự dịu dàng ấy khiến người ta không hề đề phòng, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác nàng dường như thấu hiểu tất cả. Trong lòng Ninh Viễn Hầu phu nhân chùng xuống, Khương Lê như vậy, có thể chiếm được trái tim Chu Ngạn Bang cũng không có gì lạ.

 

Nhưng bà ta không thể để chuyện này xảy ra, nếu Chu Ngạn Bang vẫn cố chấp, Khương Lê sớm muộn cũng sẽ trở thành chướng ngại giữa hắn và Khương Ấu Dao. Hôn sự không thành mà lại hóa thành thù oán, thật sự trở mặt với nhà họ Khương thì thà đừng kết thân còn hơn.

 

Ninh Viễn Hầu phu nhân chỉ cảm thấy đau đầu. Mọi người đâu biết những toan tính trong lòng Ninh Viễn Hầu phu nhân, chỉ chăm chú ngắm nhìn các tiểu thư nhà họ Khương. Khương Ấu Dao xinh đẹp kiều diễm, Khương Lê thanh tao thoát tục, đến lượt Khương Ngọc Nga lại có vẻ quá tầm thường, còn Khương Ngọc Yến thì quá đỗi bình thường, chẳng ai buồn để ý.

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...