Đích Gả Thiên Kim - Chương 75 (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:08:38
Lượt xem: 58

"Cái gì?" Cho dù là Khương Lê đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị lời nói của Khương Cảnh Duệ làm cho giật mình. Nàng nhớ không lầm thì Chu Ngạn Bang trước đó đã từng giải trừ hôn ước một lần, chính là với nhị tiểu thư Khương gia, sau đó mới chuyển sang tam tiểu thư. Hiện tại lại giở trò cũ, giải trừ hôn ước với Khương Ấu Dao, đây là đang giở trò gì đây?

 

“Ta đã biết muội nhất định không biết." Khương Cảnh Duệ đắc ý vì mình biết được một bí mật mà Khương Lê không biết, hắn nói: "Muội đoán xem, rốt cuộc Chu Ngạn Bang vì sao lại muốn giải trừ hôn ước với Khương Ấu Dao?" Hắn trêu chọc nhìn Khương Lê.

 

Khương Lê lờ mờ đoán ra được một vài nguyên nhân, nhưng lại cảm thấy hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chu Ngạn Bang dù có quậy phá đến đâu, quyết nhiên cũng không đến mức này. Nàng nói: "Ta đoán không ra."

 

"Là bởi vì muội!" Khương Cảnh Duệ cười lớn: "Chu Ngạn Bang giờ hối hận rồi, có lẽ thấy muội ở buổi kiểm tra Minh Nghĩa đường quá nổi bật, hắn ta cho rằng muội tốt hơn Khương Ấu Dao nhiều, nên mới quyết định muốn hủy hôn ước rồi cưới muội về nhà!"

 

"Thật nực cười!" Đồng Nhi tức giận đặt ấm trà trong tay lên bàn, "Tiểu thư nhà ta đâu phải nha hoàn nhà họ Chu, muốn làm gì thì làm sao? Trước đây hủy hôn ước là do nhà họ Chu quyết định, bây giờ muốn cưới tiểu thư nhà ta lại, có hỏi ý kiến của tiểu thư chưa? Ninh Viễn hầu phủ thật quá đáng!"

 

Ngay cả Đồng Nhi cũng vì Khương Lê mà bất bình.

 

Khương Cảnh Duệ ngạc nhiên hỏi: "Chuyện này có gì đáng tức giận? Chu Ngạn Bang tuy rằng không ra sao, nhưng trong Yến Kinh thành cũng coi như là thanh niên tài tuấn, môn đăng hộ đối với Khương gia. Sinh ra cũng không tệ, nhiều cô nương ngưỡng mộ hắn, xứng với tiểu thư nhà muội cũng không thiệt thòi. Hơn nữa, Khương Lê," hắn nhìn Khương Lê, "Nếu muội ở bên Chu Ngạn Bang, Khương Ấu Dao chắc chắn tức chết, cũng là chứng cứ muội hơn Khương Ấu Dao, nàng ta không bằng muội."

 

Khương Lê phì cười trước những lời ngây ngô của Khương Cảnh Duệ. Nàng thấu hiểu rõ ràng, huynh trưởng của mình quả là nông cạn.

 

"So với nàng ta, ta chẳng cần bằng chứng. Chứng minh để làm gì? Chứng minh cho ai xem? Chọc tức Khương Ấu Dao đến chết, rồi ta lại chuốc họa vào thân, chẳng phải ta điên rồi sao? Vả lại," nàng cười khẩy, "Chu Ngạn Bang dù có tốt đẹp đến đâu, cũng chỉ là món đồ thừa của kẻ khác, Khương Lê ta há lại thèm khát?" Nàng đâu phải Vĩnh Ninh công chúa, chỉ thích nhặt nhạnh những thứ người khác bỏ đi.

 

Khương Cảnh Duệ trợn mắt nhìn Khương Lê. Lời Khương Lê nói ra khiến hắn cảm thấy mình như món đồ bỏ đi ngoài đường. Hơn nữa, xem ra Khương Lê thật sự không coi trọng Chu Ngạn Bang, không hề giả vờ.

 

Khương Ấu Dao coi như bảo bối, Khương Lê lại vứt bỏ như giày rách. Khương Cảnh Duệ nói: "Ngươi nổi giận với ta làm gì? Người đề xuất chuyện này là Chu Ngạn Bang."

 

"Rồi sao nữa?" Đồng Nhi vội vàng hỏi: "Lão gia có đồng ý không ạ?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-75-5.html.]

“Sao có thể?" Khương Cảnh Duệ khinh bỉ nói, "Trước đây Chu Ngạn Bang và tiểu thư nhà ngươi hủy hôn, là vì... à thì, có chút chuyện, tiểu thư nhà ngươi phải vào am. Giờ Chu Ngạn Bang lại muốn hủy hôn, trong khi Khương Ấu Dao không làm gì sai, đại bá phụ sao có thể để yên? Không đến tận nhà họ Chu đòi lẽ phải đã là may lắm rồi."

 

Khương Lê nắm bắt trọng điểm trong lời Khương Cảnh Duệ, hỏi lại: "Vậy là nhà họ Chu không có ai đến đây sao?"

 

“Hừ, nhà họ Chu nào có gan đến. Chu Ngạn Bang quả thực hồ đồ rồi, phụ mẫu hắn vẫn còn minh mẫn lắm. Lời này chính miệng hắn nói ra, nhưng Ninh Viễn Hầu gia và phu nhân không chấp thuận đâu. Có kẻ ở phủ Ninh Viễn Hầu nghe lén được chuyện này, kể lại cho người nhà ta, rồi đến tai đại bá mẫu. Nghe nói Ấu Dao muội muội khóc hết nước mắt, đại bá mẫu phải ra sức vỗ về, còn đại bá phụ thì tức giận đến mức muốn đích thân đến phủ Ninh Viễn Hầu.”

 

Khương Lê bừng tỉnh ngộ, hóa ra Đồng Nhi hỏi thăm chuyện Ấu Dao khóc là vì việc này.

 

“Ngươi biết chuyện này từ đâu?” Khương Lê hỏi.

 

“Ta nghe mẫu thân ta và bà v.ú nói chuyện đấy.” Khương Cảnh Duệ thản nhiên đáp: “Mẫu thân ta suốt ngày để ý chuyện đại phòng, có chút động tĩnh gì cũng biết nhanh hơn ngươi nhiều.”

 

Khương Lê nhất thời nghẹn lời.

 

“Tên Chu Ngạn Bang khốn kiếp đó,” 

 

Khương Cảnh Duệ nói tiếp: “lại dám vào lúc này đòi hủy hôn ước, xem ra là thật sự bị ngươi mê hoặc rồi. Muốn cưới ngươi làm vợ, Khương Ấu Dao kia vốn thích hắn ta như vậy, chắc chắn là tức phát điên lên. Nhưng cũng là do nàng ta tự chuốc lấy, lúc trước ngươi bị đưa đến am ni cô, chẳng bao lâu sau đại bá mẫu đã tính toán để nàng ta thay ngươi gả vào Ninh Viễn Hầu phủ. Xem ra có những thứ, muốn cướp cũng không được.”

 

Khương Cảnh Duệ nói ra những lời này, dường như còn có vài phần tự hào thay cho Khương Lê.

 

Nhưng Khương Lê không có tâm trạng tốt như đệ đệ, nàng biết rõ việc Chu Ngạn Bang đòi hủy hôn ước để cưới mình tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ít nhất trong lòng mẫu tử Quý Thục Nhiên lúc này, chắc chắn càng thêm căm hận nàng gấp trăm, gấp ngàn lần.

 

Với bản tính hẹp hòi, độc ác của hai mẫu tử họ, Khương Lê e rằng Khương Ấu Dao sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Để dập tắt hoàn toàn ý nghĩ của Chu Ngạn Bang, ả ta thậm chí có thể sẽ ra tay trừ khử nàng.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cung yến sắp tới quả là một thời cơ tốt. Khương Lê cụp mắt, nguy cơ đang dần ập đến. Cuối tuần vui vẻ! Cùng nhau tận hưởng nào!

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...