Đích Gả Thiên Kim - Chương 74 (6)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:19:17
Lượt xem: 73

"Ai bảo phải gác lại?" Khương Lê hỏi vặn, "Đợi ả giải quyết xong việc với công chúa, vẫn phải đến đây thực hiện lời hẹn ước. Ta chờ."

 

Liễu Nhứ kinh ngạc, nàng vẫn thấy Khương Lê là người độ lượng, chẳng chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt, khác hẳn với lời đồn đại. Đây là lần đầu nàng thấy tiểu thư nhà mình bức bách người khác đến vậy. Ngạc nhiên qua đi, Liễu Nhứ bật cười khanh khách, nói: "Phải đấy chứ, muội vất vả lắm mới thắng được, lẽ nào lại bỏ qua dễ dàng? Đến cả chủ sòng bạc ở Yến Kinh cũng phải thấy bất bình thay muội. Dù kết quả ra sao, Mạnh Hồng Cẩm vẫn phải thực hiện lời hẹn ước, ta sẽ làm chứng cho muội."

 

Khương Lê mỉm cười gật đầu.

 

Lúc này, Khương Ấu Dao cùng mọi người cũng xuống ngựa, trở về bên cạnh người thân. Vừa thấy Quý Thục Nhiên, nàng ta thất kinh kêu lên: "Mẫu thân!"

 

Khương Ấu Dao cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy ngựa của Khương Lê hoảng loạn, nàng ta còn thầm mừng thầm, nào ngờ Khương Lê không những không sao mà còn trổ tài cưỡi ngựa b.ắ.n cung hơn người. Ngay cả Mạnh Hồng Cẩm, người giỏi nhất về môn này cũng không thể sánh bằng. Rồi Mạnh Hồng Cẩm lại vô cớ làm Vĩnh Ninh công chúa bị thương, bị người của công chúa áp giải đi. Chứng kiến cảnh đó, Khương Ấu Dao bỗng thấy rợn người.

 

"Mẫu thân!" Nàng ta trừng mắt nhìn Quý Thục Nhiên, trong ánh mắt chất chứa phẫn nộ và kinh hãi. Mạnh Hồng Cẩm là kẻ đối đầu với Khương Lê, sao ả ta lại bị bắt giam?

 

Quý Thục Nhiên cũng rất tức giận. Từ hôm qua, khi bắt gặp ánh mắt Mạnh Hồng Cẩm nhìn Khương Lê, bà đã ngờ ngợ ả ta sẽ ra tay hãm hại. Chắc chắn con ngựa của Khương Lê nổi điên là do ả ta giở trò, nhưng kết cục lại là Khương Lê bình an vô sự, còn ả ta tự hại mình.

 

Dù không rõ Khương Lê làm cách nào, nhưng sự việc hôm nay khiến Quý Thục Nhiên phải đánh giá lại nàng ta. Từng chuyện từng chuyện, từ khi Khương Lê trở về Yến Kinh, tính tình thay đổi lớn, rồi tài đàn, tài cưỡi ngựa b.ắ.n cung bỗng nhiên xuất hiện, tất cả đều khiến Quý Thục Nhiên cảm thấy xa lạ và nguy hiểm.

 

Nếu trước đây Quý Thục Nhiên còn định mượn tay người khác để trừ khử Khương Lê, thì nay mối đe dọa từ nàng ta lại càng lớn hơn, khiến bà ta nghĩ rằng dù phải tự mình ra tay cũng phải khiến Khương Lê biến mất càng sớm càng tốt.

 

Không thể chần chừ thêm nữa.

Trên đài đang công bố kết quả, nhưng do Vĩnh Ninh công chúa bị thương, đám đông trở nên hỗn loạn, chẳng ai còn để ý đến những cái tên được xướng lên.

 

Nhưng dù không nghe, ai cũng biết người đứng đầu hôm nay là Khương Lê. Bản thân Khương Lê chẳng còn tâm trí đâu mà nghe xướng danh. Ánh mắt nàng lướt qua đám đông, dừng lại trên người Thẩm Ngọc Dung đang đứng cách đó không xa, giữ một khoảng cách vừa phải với Vĩnh Ninh công chúa.

 

Vĩnh Ninh công chúa đang được thị vệ bảo vệ, cung nhân hầu hạ rời khỏi trường luyện tập để trị thương. Khương Lê đoán mũi tên kia tuy không đoạt mạng nàng ta, nhưng cũng không nhẹ, e là phải mất cả tháng mới lành, có để lại sẹo hay không cũng khó nói. Đó chính là lý do khiến công chúa nổi trận lôi đình.

 

Nhưng lúc này, ngoài sự phẫn nộ, ánh mắt Vĩnh Ninh công chúa còn như có như không lưu luyến trên người Thẩm Ngọc Dung, tỏ ra đáng thương yếu đuối.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-74-6.html.]

Khương Lê chưa từng thấy Vĩnh Ninh công chúa như vậy. Trong ký ức cuối cùng của nàng, công chúa luôn mang nụ cười đắc ý, khuôn mặt dữ tợn và độc ác. Giờ đây, nàng ta lại dịu dàng quyến rũ, như biến thành một người khác.

 

Khương Lê đưa mắt sang Thẩm Ngọc Dung, thấy hắn khẽ né tránh ánh mắt của Vĩnh Ninh công chúa, nhưng lại kịp thời tỏ vẻ quan tâm ngay khi công chúa sắp nổi giận. Thế là cơn giận của vị công chúa kiêu ngạo kia lập tức tan biến, lại trở nên dịu dàng như vừa rồi.

 

Khương Lê thấy mà ghê tởm, thầm cười lạnh trong lòng. Thẩm Ngọc Dung quả là có phúc, đến Vĩnh Ninh công chúa cũng bị hắn mê hoặc đến điên đảo.

 

Nàng nhanh chóng quay đầu đi, sợ rằng mình nhìn thêm một lần, sẽ không thể che giấu nổi mối hận thù sâu sắc trong mắt. Bây giờ chưa phải lúc, chưa có mười phần nắm chắc, cứ chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa…

 

Trong con hẻm nhỏ ngoài trường đua ngựa, có hai người đang đi vào sâu. Người đi trước y phục đỏ thắm, dù chỉ là bóng lưng, cũng toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng.

 

"Văn Kỷ." Người đi trước mở miệng, giọng nói tựa như dải ngân hà trải dài trong đêm tối, lạnh lẽo như một giấc mộng, hắn hỏi: "Vĩnh Ninh công chúa và nhà họ Khương, có thù oán gì sao?"

 

Văn Kỷ khựng lại một chút, đáp: "Thuộc hạ không biết."

 

Người phía trước không dừng lại, vẫn thong thả bước tiếp. Một lúc lâu sau, có tiếng nói vọng lại:

 

"Ta cũng không biết."

 

Chương 75: Hủy hôn

 

Cuộc sát hạch của Minh Nghĩa Đường, cả thượng tam môn và hạ tam môn, cuối cùng đã kết thúc.

 

Cuộc sát hạch này đến rầm rộ, kết thúc cũng rầm rộ, có một cái tên lại được mọi người biết đến trong cuộc sát hạch này, chính là nhị tiểu thư Khương gia, Khương Lê.

 

Thư, toán, lễ, nhạc, ngự, xạ, sáu hạng đều đoạt giải nhất, đây là người đầu tiên kể từ khi Minh Nghĩa Đường bắt đầu. Nếu vị nhị tiểu thư Khương gia này là một thần đồng nổi tiếng từ nhỏ thì cũng thôi, vị nhị tiểu thư này lại là cô nương vừa mới khai tâm trí đã bị đưa đi, ở một mình trong am suốt tám năm, điều này còn chấn động lòng người hơn cả thần đồng.

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...