Đích Gả Thiên Kim - Chương 44

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:06:45
Lượt xem: 110

Khương Nguyên Bách dự định đưa Khương Lê đến Minh Nghĩa Đường, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp Khương gia.

Lư thị, thê tử của Khương Nguyên Bình, nói với hắn: "Đại ca nghĩ gì vậy? Sao lại muốn đưa Khương Lê đến đó? Nếu Khương Lê vào đó, chắc chắn các tiểu thư khác sẽ bàn tán sau lưng, thậm chí còn có thể bắt nạt nàng. Như vậy chẳng phải chúng ta mất mặt sao?"

 

Lư thị từ nhỏ được nuông chiều, Khương Nguyên Bình lại là người dễ tính, nên bình thường bà nói chuyện không kiêng dè. Lời bà nói, nửa phần đầu như lo lắng cho Khương Lê, nửa phần sau lại như trách móc Khương Lê làm mất mặt, thật khó đoán được tâm tư bà ta tốt hay xấu.

"Đại ca ắt có chủ ý của mình, nàng lo gì chứ." Khương Nguyên Bình nhấp một ngụm trà, thong thả nói: "Nhà chúng ta đâu có nữ nhi."

"Cũng phải." Lư thị nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Nếu có mất mặt thì cũng là đại phòng mất mặt. Nhưng mà ta thấy Khương Lê cũng không phải dạng vừa đâu. Mới về phủ chưa lâu mà đã khiến đại tẩu kia khốn đốn, xem ra so với trước đã tiến bộ nhiều. Chỉ không biết có thể kiên trì được bao lâu, Quý thị kia ta chưa từng thấy bà ta chịu thua ai bao giờ."

 

Nghe giọng điệu của Lư thị, có vẻ như quan hệ giữa bà ta và Quý Thục Nhiên không hòa thuận như bề ngoài.

"Đừng lo chuyện bao đồng." Khương Nguyên Bình xua tay: "Thiên hạ thái bình."

Trong Vãn Phượng đường, Khương lão phu nhân cũng đang bàn luận chuyện này với Khương Nguyên Bách.

"Nguyên Bách, rốt cuộc con nghĩ sao?" Khương lão phu nhân hỏi.

"Mẫu thân, Lê nhi giờ cũng đã mười lăm tuổi rồi. Con cái thường dân mười lăm tuổi nhập học, con vua chúa tám tuổi, con quan lại mười tuổi. Tuy Lê nhi nhập học muộn, nhưng cũng giống như con cái thường dân thôi."

Khương lão phu nhân nhìn Khương Nguyên Bách: "Con biết ta không hỏi chuyện đó. Tuổi nhập học của Nhị nha đầu không quan trọng."

 

Khương Nguyên Bách do dự một chút rồi nói: "Mẫu thân, tuy Lê nhi trước đây có sai lầm, nhưng biết sửa sai chưa muộn. Lúc đó con bé còn quá nhỏ, không thể vì sai lầm lúc nhỏ mà ảnh hưởng đến tương lai."

Khương lão phu nhân cụp mắt, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, bà mới lên tiếng: "Con đã quyết định rồi thì cứ làm như vậy đi. Trân Châu," bà gọi nha hoàn bên cạnh, "Lấy bộ văn phòng tứ bảo bằng gỗ tử đàn trong kho đưa cho Nhị nha đầu."

Trân Châu vội vàng đứng dậy, Khương Nguyên Bách thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bàn bạc thêm với Khương lão phu nhân một số việc liên quan đến chuyện nhập học, Khương Nguyên Bách mới cáo lui. Sau khi ông rời đi, Phỉ Thúy, nha hoàn bên cạnh Khương lão phu nhân, hỏi: "Lão phu nhân không muốn nhị tiểu thư nhập học sao?"

"Nếu ta không muốn, ta đã không tặng văn phòng tứ bảo cho con bé."

Việc tặng văn phòng tứ bảo thể hiện sự ủng hộ của Khương lão phu nhân đối với việc Khương Lê nhập học. Những người khác trong phủ thấy vậy, dù có ý kiến gì cũng không dám lên tiếng.

"Vậy..." Phỉ Thúy vẫn chưa hiểu.

 

“Nguyên Bách là ta nhìn lớn lên, nó là người tâm tư sâu sắc, ta sợ nó nhìn trúng Nhị nha đầu, muốn lợi dụng con bé làm chuyện gì đó." Khương lão phu nhân thở dài, "Nhưng Nhị nha đầu bây giờ không phải ai cũng có thể tùy tiện sai khiến."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-44.html.]

"Ta sợ phụ tử bọn họ vì thế mà sinh ra hiềm khích, gia trạch bất an."

...

Trong lúc Khương lão phu nhân nói chuyện, ở hậu viện Khương phủ, Khương Ấu Dao làm vỡ một chiếc ấm trà.

Khương Ngọc Nga xót xa nhìn chiếc ấm tử sa kia, loại ấm này nếu đem bán cũng được một trăm lượng bạc, vậy mà Khương Ấu Dao lại làm vỡ nó, không hề để tâm chút nào.

 

"Khương Lê! Tại sao phụ thân lại đưa Khương Lê đến Minh Nghĩa Đường? Nàng ta đã nói gì với phụ thân vậy!" Trước mặt Khương Ngọc Nga và Khương Ngọc Yến, Khương Ấu Dao không hề che giấu cơn giận.

Khương Ngọc Yến sợ hãi rụt rè, Khương Ngọc Nga lại hùa theo: "Chắc chắn Khương Lê đã nói gì đó với đại bá phụ, Khương Lê đúng là xảo quyệt. Mới về phủ chưa lâu mà đã khiến đại bá phụ thiên vị nàng ta rồi. À, đúng rồi," Khương Ngọc Nga còn muốn châm chọc Khương Ấu Dao, bèn nói: "Nghe nói lão phu nhân cũng tặng Khương Lê một bộ văn phòng tứ bảo bằng gỗ tử đàn, chính là bộ mà trước đây tam tỷ tỷ xin nhưng không được. Khương Lê thật không đơn giản, không chỉ lấy lòng được đại bá phụ mà còn lấy lòng được cả lão phu nhân."

 

Nghe vậy, Khương Ấu Dao sững sờ, vội hỏi: "Ngươi nói thật sao? Lão phu nhân thực sự đã tặng Khương Lê một bộ văn phòng tứ bảo bằng gỗ tử đàn?"

"Đương nhiên là thật." Khương Ngọc Nga nhún vai, "Tất cả hạ nhân ở Vãn Phượng đường đều thấy."

"Tiện nhân!" Khương Ấu Dao tức giận. Nàng rất thích bộ văn phòng tứ bảo đó, đã xin lão phu nhân mấy lần nhưng không được, vậy mà giờ lão phu nhân lại đem tặng cho Khương Lê. Chẳng phải là đang tát vào mặt nàng, nói cho mọi người biết nàng không bằng Khương Lê hay sao!

"Không được, ta phải đi tìm mẫu thân." Khương Ấu Dao nói: "Không thể để Khương Lê đến Minh Nghĩa Đường!"

 

"Tam tỷ tỷ," Khương Ngọc Nga kéo tay nàng lại, "Giờ lão phu nhân và đại bá phụ đã quyết định rồi, việc Khương Lê vào Minh Nghĩa Đường là điều không thể thay đổi. Tam tỷ tỷ nói bây giờ cũng đã muộn. Nhưng mà, Khương Lê vào Minh Nghĩa Đường, thật không biết lượng sức mình. Nàng ta không nghĩ đến việc Minh Nghĩa Đường có bao nhiêu tiểu thư khuê các, ai mà thèm chơi với nàng ta chứ. Học thức của nàng ta lại kém cỏi, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện cười cho thiên hạ, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho người khác, làm nền cho tam tỷ tỷ hay sao?"

Khương Ấu Dao nghe vậy mới dần nguôi giận. Khương Ngọc Nga nói cũng có lý. Nàng đáp: "Tuy nói vậy, nhưng cứ thấy nàng ta lượn lờ trước mặt là ta lại bực mình!" Nghĩ đến việc Khương Lê có thể sẽ đến Quốc Tử Giám đối diện để tiếp cận Chu Ngạn Bang, Khương Ấu Dao lại thấy khó chịu vô cùng.

"Tam tỷ tỷ, chuyện nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn." Khương Ngọc Nga cười nói.

Đợi Khương Ấu Dao bình tĩnh lại rời đi, Khương Ngọc Yến hỏi: "Ngũ muội, sao muội lại xúi giục tam tỷ tỷ đối phó nhị tỷ tỷ?"

Khương Ngọc Nga cười lạnh: "Ai bảo nàng ta không biết tự lượng sức mình!"

Tam phòng của Khương phủ vốn đã thế yếu, dù sao cũng là con thứ. Khương Ngọc Yến và Khương Ngọc Nga có thể vào Minh Nghĩa Đường học cũng là nhờ Khương Nguyên Hưng ngày ngày lấy lòng Khương Nguyên Bách. Trong lòng Khương Ngọc Nga vừa tự ti vừa tự phụ. Nàng có chí lớn, quyết không thua kém bất kỳ ai. Về tài năng, thực ra trong cả Khương gia, xuất sắc nhất chính là Khương Ngọc Nga.

 

Khương Ấu Dao không cần danh tiếng tài nữ cũng đã là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, còn Khương Ngọc Nga lại muốn dùng danh tiếng này để tô điểm thêm cho bản thân. Đó là điều duy nhất Khương Ngọc Nga tự hào, tài hoa hơn Khương Lê, giẫm Khương Lê, một đích nữ, dưới chân, Khương Ngọc Nga sẽ có cảm giác vượt trội.

Nhưng giờ đây, Khương Nguyên Bách lại để Khương Lê đến Minh Nghĩa Đường. Như vậy, bốn cô nương của Khương gia đều ngang hàng nhau. Một người vốn kém mình rất nhiều bỗng nhiên đuổi kịp, Khương Ngọc Nga không còn cảm giác ưu việt nữa. Khương Lê chính là kẻ gây ra tất cả chuyện này.

Muốn khôi phục lại cảm giác ưu việt của mình, trừ khi Khương Lê sống kém hơn nàng ta. Khương Ấu Dao và Khương Lê vốn đã như nước với lửa, chỉ cần khơi gợi nhẹ cũng sẽ có vô số mâu thuẫn.

Khương Ngọc Nga chỉ cần ở bên cạnh thêm dầu vào lửa là được.

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...