Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - 125 (4)

Cập nhật lúc: 2024-09-16 18:00:52
Lượt xem: 7

Là Túc quốc công Cơ Hành.

Thành vương cũng ngẩn người. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, hướng Cơ Hành chắp tay: "Túc quốc công."

Lẽ ra, Cơ Hành cũng phải hành lễ với hắn. Nhưng Cơ Hành chưa từng làm vậy, Thành vương cũng không dám ép buộc. Trong lòng Thành vương, sự kiêng dè với Cơ Hành còn hơn cả với chính Hồng Hiếu đế. Hắn từng muốn bằng mọi giá lôi kéo Cơ Hành về phe mình, nhưng đều thất bại. Cơ Hành cũng chẳng ngả theo Hồng Hiếu đế hay Khương gia, chính vì luôn giữ thái độ trung lập ấy, Thành vương mới càng thêm đề phòng, không dám khinh suất động thủ.

Hắn không muốn tự rước họa vào thân.

"Từ xa đã nghe các ngươi nói chuyện sống chết, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ có kẻ sắp gặp đại nạn?" Hắn chắp tay trong áo, vẻ mặt hờ hững, tươi cười hỏi.

Khương Lê khẽ cúi đầu hành lễ, thưa: "Là ta và biểu huynh đã chọc giận Thành vương điện hạ, người đang rất tức giận."

Nghe vậy, Thành vương và Diệp Thế Kiệt đều nhìn về phía Khương Lê.

Chuyện gì thế này? Khương Lê lại dám trước mặt Thành vương mà chia rẽ ly gián? Mà đối tượng nàng nhắm tới lại chính là Cơ Hành! Vị Túc quốc công chỉ biết đứng xem kia, trong lời nói của nàng, lại còn ẩn chứa một tia oán trách mềm mại, khó nhận ra, như thể Cơ Hành là bậc trưởng bối đến hòa giải, là vị quan lớn có thể thay nàng làm chủ vậy.

Nàng ta điên rồi sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/125-4.html.]

Thành vương cười lạnh: "Khương nhị cô nương thật biết thoái thác, chỉ e ngươi không phải chọc giận ta, mà là đắc tội ta rồi. Dưới gầm trời này, kẻ nào đắc tội ta, chưa từng có kết cục tốt đẹp."

Hắn cũng chẳng kiêng dè Cơ Hành có mặt ở đó. Dù Cơ Hành có thất thường đến đâu, cũng không dám làm gì một vị vương gia. Hắn nói ra lời này trước mặt Cơ Hành, dường như cũng muốn thăm dò phản ứng của y, xem rốt cuộc y có quan hệ gì với Khương Lê.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Cơ Hành khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, y thản nhiên nói: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, Thành vương hà tất chấp nhặt, thôi bỏ qua đi."

Hắn vậy mà... khuyên can?

Diệp Thế Kiệt và Thành vương đều không thể tin nổi nhìn Cơ Hành. Lời xin lỗi không hề có chút áy náy này của hắn, lại chân thật biểu lộ thái độ của hắn, hắn đang bảo vệ Khương Lê!

Khương Lê cũng trợn tròn mắt. Nàng cố ý lôi Cơ Hành vào, cũng muốn lợi dụng hắn để khiến Thành vương kiêng dè, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ nói đỡ cho mình trước mặt Thành vương!

Hắn vốn quen thói diễn trò, dù có chút chân tình trong những cuộc gặp gỡ, cũng chỉ như bóng câu qua cửa sổ, đêm trăng qua đi, ngày mới lại đến, mỗi người lại mang lên chiếc mặt nạ của riêng mình.

Vậy mà lúc này đây, Cơ Hành lại bộc lộ chân tình.

 

Loading...