Địa Ngục Của Grimm’s (Rules Land #2) - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:42:35
Lượt xem: 465

3

Tôi đẩy cánh cửa đang hé mở ra, thì bị cảnh tượng kinh hoàng trước mặt dọa sợ tái mét.

 

Có bảy, không, chỉ có sáu chú lùn trong nhà.

 

Bạch Tuyết đã không còn là cô công chúa xinh đẹp dịu dàng như trong ký ức của tôi, cô ấy đang đeo một cái nơ đỏ, mặc chiếc váy màu xanh ánh đỏ, tuy nhiên, bộ quần áo bị x/é r/ách tơi tả, lấm lem vết dầu mỡ, còn cô ấy đang quỳ xuống đất lau giày cho chú lùn.

 

“Này, chúng bây, nhìn xem ai đến kìa?” Một gã người lùn có cái bụng to tròn, to gấp mấy lần những gã người lùn khác, nhanh chân bước tới nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà.

 

“Ồ, là con gái, còn tận hai cô gái này, nhìn gương mặt xinh đẹp, dáng người thon thả duyên dáng kia đi, tao muốn nếm thử mùi vị mặn mà này ghê đó...”

 

“Bộ mày không thể tém tém cái m.á.u dê của mày lại hả, ồn ào phá giấc ngủ của tao rồi này!”

 

Một gã người lùn khác giận dữ đ/ấm thẳng một cú vào tên người lùn đó.

 

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ và tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

 

Chú lùn sẵn giọng kêu Bạch Tuyết nấu vài món, mời tôi và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đến nếm thử. Nhân lúc mấy gã người lùn không để ý, chúng tôi lẻn vào bếp, tìm cách trao đổi thông tin với Bạch Tuyết.

 

Tổng cộng có bảy chú lùn, đại diện cho bảy tội lỗi ch*t người: kiêu ngạo, ghen tị, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, háu ăn và háo sắc.

 

Bạch Tuyết bị yểm bùa, chừng nào mấy gã người lùn ch*t hết, cô ấy mới thoát khỏi căn nhà gỗ này. Nhưng khổ nổi bị mấy quy tắc hạn chế, nên Bạch Tuyết không thể chính tay gi*t họ, cô ấy chỉ còn cách gài bẫy để bọn chúng tự ch/ém gi*t lẫn nhau.

 

Hôm qua tên ghen tị đã gi*t ch*t tên lười biếng, bởi vì Bạch Tuyết cố ý đứng trước mặt tên ghen tị bày tỏ tình cảm với tên lười biếng đang ngủ say, từ đó kích động tên ghen tị đi gi*t người.

 

“Đợi một chút, tôi định dụ tên phẫn nộ gi*t ch*t tên háu ăn. Bữa tối hôm nay tôi cố ý giảm phần ăn xuống. Khi tên háu ăn đòi ăn hết phần cơm của mấy gã khác, tên phẫn nộ chắc gi*t ch*t gã.”

 

Bạch Tuyết lặng lẽ kể kế hoạch cho chúng tôi nghe, rồi tiếp tục cúi đầu cặm cụi nấu nướng. Để không làm mấy gã người lùn sinh nghi, tôi và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ nhanh chóng rời khỏi bếp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dia-nguc-cua-grimms-rules-land-2/chuong-4.html.]

Sau khi bữa tối đã sẵn sàng, đám người lùn còn chưa đứng dậy, thì bên ngoài tự dưng có tiếng gõ cửa.

 

Mụ phù thủy đẩy cửa bước vào nhà, lạ thay, thứ bà ta mang đến không phải quả táo đỏ, mà là chùm nho đen.

 

“Mọi người, xin thứ cho tôi vì đã đường đột tới đây.” Mụ phù thủy giơ chùm nho trong tay lên, chậm rãi nói: “Chỉ cần ăn một quả nho này thôi, sẽ giúp điều ước của mọi người thành sự thật.”

 

Tôi cẩn thận đếm, thì có tổng cộng bảy quả nho.

 

Gã lùn háu ăn vác cái thân đầy dầu mỡ, nháo nhào lao tới đầu tiên, há miệng to cắn một miếng.

 

“Tao muốn có cả đống đồ ăn ngon ăn cho tới hết đời!”

 

Gã vừa nói điều ước xong, đống thức ăn trên bàn đột nhiên thay đổi. Một con gà tự dưng có thêm bảy cái chân và cánh. Đôi mắt gã háu ăn sáng rực, lăn đùng lên bàn đánh chén, mặc kệ gã đã ăn hết bao nhiêu thứ, thì đồ ăn cũng tự động mọc ra lại. 

 

Gã háo sắc là kẻ thứ hai xông lên, gặm một quả nho, chỉ vào Bạch Tuyết rồi nói: “Tao muốn có mười cô vợ xinh đẹp gợi cảm như cô ta.”

 

Ngay lập tức, mười người phụ nữ xinh đẹp trông giống hệt Bạch Tuyết xuất hiện giữa phòng, nhưng nếu nhìn kỹ, liền phát hiện ra bọn chúng đều là mấy con rối cứng ngắc.

 

Tên thứ ba lên thử là tham lam, gã ăn một mạch hết ba quả nho:

 

“Tao muốn trở thành người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, tao muốn trở thành hoàng tử giàu nhất thế giới, tao muốn kết hôn với người phụ nữ hoàn hảo nhất trên thế giới!”

 

Gã đọc một hơi hết ba điều ước xong, liền hóa thành một chàng hoàng tử vô cùng tuấn tú, bên cạnh còn xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Ngay khi môi hai người chạm vào nhau, miệng của người phụ nữ lập tức phun ra vô số châu báu vàng bạc quý giá. 

 

Giây tiếp theo, gã kiêu ngạo tức giận giật mất một quả nho: “Tao muốn tất cả người lùn đều phải nghe lời tao.”

 

Vừa dứt lời, gã háu ăn đã ngừng ăn, háo sắc nằm yên trên người con rối, tham lam cầm thỏi vàng ngẩn ngơ, còn gã phẫn nộ và ghen tị chưa kịp ăn nho nên phải đứng yên một chỗ.

 

“Lũ ngu, cái lũ rảnh hơi đi làm không công cho người khác, haha...haha...hahaha...”

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...