Dĩ Thương Hải Đường Hoa - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:42:17
Lượt xem: 1,837

08

Sáng sớm ngày thứ hai, Thục phi người liền mời ta qua ngồi một chút, Thục phi trên mặt mang theo ý cười, thái độ cũng đã tốt hơn rất nhiều.

"Nghe nói, phụ thân Người đã mang binh tiến về biên quan, chúc mừng Người, đạt được ước muốn nha." Ta nhấp miệng trong chén trà, đi thẳng vào vấn đề nói.

Thục phi cười, cảm kích nhìn ta, lại cũng không mở miệng nói chuyện.

Ta dắt tay của nàng, hỏi han vô cùng ân cần thân thiết, khi hai ống tay áo giao ngau, nhẹ nhàng đật vào trong áo nàng một phong thư.

Nàng cảm giác được động tác của ta, ánh mắt ý nói đã hiểu rõ, cũng nhiệt tình đáp lại hỏi han, nhận lấy phong thư, giấu ở trong tay áo.

Một ly trà thấy đáy, ta rời khỏi cung Thục phi, trở về Cảnh Xuân Hiên, lẳng lặng chờ đợi.

Đảo mắt đã đến mùa xuân tháng ba, Hải đường ở Cảnh Xuân Hiên đều đồng loạt nở rộ, một phong cảnh rực rỡ vô cùng, ta dựa vào cửa sổ trên giường êm thưởng thức xuân sắc.

Khánh Lịch từ đằng sau ta đi tới, lặng yên im ắng, làm ta sợ hết hồn.

"Hải đường ở chỗ của Diên Nhi, lúc nào cũng nở rộ đẹp nhất."

"Đúng nha, Hải Đường ở Cảnh Xuân Hiên này nghe nói trước đây là đích thân bệ hạ cho người trồng, có lẽ là nhờ có phúc khí của bệ hạ, mới hàng năm đều nở đẹp như vậy."

Ta cũng không yêu thích Hải Đường gì cho cam, không hứng thú lắm, chỉ là hùa theo mà trả lời Khánh Lịch.

Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến những tiếng ồn ào.

Khánh Lịch nghe tiếng nhíu mày, ta đưa tay mệnh Tiểu Lý tử ra ngoài xem xét tình huống, Tiểu Lý Tử trở về bẩm báo ta: "Chiêu Nghi nương nương, là Trân Tiệp dư, nàng nhao nhao làm loạn muốn gặp bệ hạ, các nô tài cũng ngăn không được nàng ạ."

Ta ngẩng đầu liếc mắt Khánh Lịch, hắn trên mặt không có cảm xúc gì, thế là ta để Tiểu Lý tử mang Trân Tiệp dư đi vào trong viện, lại kéo tay Khánh Lịch từ trong nhà ra ngoài.

Chỉ thấy Trân Tiệp dư mặt mũi đều nát rữa, căn bản nhìn không ra diện mạo nguyên bản trước đây, nàng quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, tro bụi bám đầy người, ôm lấy mắt cá chân Khánh Lịch rồi bắt đầu khóc lóc.

Nước mắt làm lộ hoàn toàn ra vết thương trên mặt, càng lộ vẻ đáng sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/di-thuong-hai-duong-hoa/chuong-8.html.]

Khánh Lịch khi nhìn đến mặt của nàng liền lập tức nhăn nhăn lông mày, đến khi Trân tiệp dư nhào lên người hắn, thì không chịu nổi nữa , một cước đạp văng nàng ta ra.

Trân Tiệp dư không dám tin nhìn về phía Khánh Lịch, cực kỳ bi thương, gương mặt má..u me lở l..oét kia có làm cái gì đi chăng nữa cũng chỉ sẽ để cho người cảm thấy chán ghét, Khánh Lịch cũng như thế, mặt lộ vẻ căm ghét vô cùng.

"Bệ hạ, có người hạ độc bên trong ngọc dung cao, hủy dung mạo của thiếp! Ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp !" Trân Tiệp dư khóc, khàn cả giọng khẩn cầu Khánh Lịch.

Khánh Lịch chỉ là cau mày không nói lời nào, nhìn về phía hoa hải đường đang vào kỳ nở rộ trong điện mà trầm mặc, mặc kệ Trân tiệp dư quỳ trên mặt đất khóc lóc như thế nào, đều không có một tia phản ứng.

Ta biết hắn đang suy nghĩ, Trân Phi đã từng giống như là hoa hải đường thuần khiết không tì vết, làm sao lại biến thành bộ dáng điên điên khùng khùng trước mặt?

Khi một đóa hoa hải đường bất chợt rơi xuống, cánh hoa cũng rụng đi, Khánh Lịch mở miệng, tiếng nói lạnh lùng không chứa một tia tình cảm: "Mang xuống đi."

Cung nhân thấy thế tiến lên đem Trâ tiệp dư điên điên khùng khùng kéo xuống, Cảnh Xuân Hiên yên tĩnh trở lại, chỉ có cánh hoa rơi lả tả đầy sân.

Trân Tiệp dư bị tước phong hào, biếm vào lãnh cung, thời điểm tin tức này truyền đến cảnh xuân hiên, ta không có bất kỳ cảm xúc gì, đây là kết cục kiếp trước của ta, bây giờ rơi vào kẻ ác đứng đằng sau, là trừng phạt đúng người đúng tội.

09

Ngọc dung cao là của nước láng giềng tiến cống, là đồ dưỡng nhan, trang điểm vô cùng hữu hiệu, các cung phi tần đều được nhận một hộp.

Ta chỉ là đồng ý để Phỉ Thúy đến hầu hạ tại cung Thục phi, hiện tại đã là phi tần được sủng ái nhất, nàng liền không kịp chờ đợi mà động tay động chân vào nhiên liệu của ngọc dung cao của Trân Tiệp Dư, sau đó tìm ta tranh công.

Ta còn tưởng rằng Phỉ Thúy đối với Trân Tiệp Dư trung thành đến mức nào chứ, thì ra cũng chỉ ở mức như thế, trân Tiệp dư thất sủng, thì ngay cả những người bên cạnh nàng ta cũng vội vàng tìm kim chủ mới, vì mình mà lập mưu hại nàng ta.

Nhưng mà cái loại tiểu nhân không trung thành này, ta căn bản không có ý định để nàng ta hầu hạ bên người Tô Phù, chỉ là tùy ý đuổi nàng ta đi thôi.

Dù sao nàng ta hạ dược là tự cho mình thông minh, ta từ đầu tới đuôi đều không có sờ chạm, tra cũng tra không được đến trên đầu ta.

Trân Tiệp dư chịu không được mình bị hủy dung mạo, lại mất sủng ái, trong lãnh cung treo cổ tự tử.

Nàng treo cổ tự tử ngày đó, cung nhân từ cung điện của Trân tiệp dư tìm thấy gói độc dược bị Phỉ Thý giấu ở trong góc tường, Phỉ Thúy được đưa đến thận hình ti nghiêm hình tra tấn sau đó bị đánh chết.

Sau khi Trân Tiệp dư chết, Khánh Lịch không có một tí đau khổ gì, hoặc là nói, hắn căn bản không có thời gian mà đau khổ.

Nước láng giềng phái sứ giả lấy lòng triều đình, đột nhiên lại lật mặt tại biên quan trắng trợn tiến công, đợi chiến báo truyền đến kinh thành, đã có mười toà thành trì liên tiếp thất thủ.

Bình luận

2 bình luận

  • 3 nữ nhân, 1 màn kịch, kết nhẹ nhàng, thank chủ nhà đã upp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

Loading...