Dĩ Thương Hải Đường Hoa - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:12:07
Lượt xem: 1,915

04

Ta được tắm rửa sạch sẽ rồi mang lên giường Khánh Lịch đế, khi hắn chưa xuất hiện, ta từ trên giường đứng dậy, nhìn khắp bốn phía.

Phía trước cửa sổ bày biện một bình hoa, bên trong cắm mấy cành hoa đang khoe sắc nở rộ, ta tiện tay ngắt một đóa, cài bên tóc mai.

Làm xong ta liền nghe được thấp thoáng tiếng bước chân, vội vàng trở lại trên giường nằm xuống.

Có tiếng đẩy cửa, tiếp theo có tiếng bước chân, ta giả vờ trưng ra bộ dạng luống cuống, mắt rưng rưng đẫm lệ, ngước mắt nhìn về phía người đang đi tới.

Sống lại một đời, ta biết rất rõ hắn thích cái gì, dù là Trân phi hiện tại, sự hiểu biết của nàng đối với Khách Lịch cũng không thể sánh nổi ta.

"Ngươi tên là gì?" Cằm của ta bị nhẹ nhàng nâng lên, Khánh Lịch thấp mắt cùng ta đối mặt.

"Khinh Diên." Ta trong mắt đầy nước mắt lấp lánh, khóe miệng vểnh cong cong, cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Khánh Lịch.

Một giây sau, Khánh Lịch lấn người lên giường, đem ta đặt ở dưới thân, quần áo lần lượt rơi xuống, trong phòng nóng rực.

Sắc trời hơi sáng, ta mở mắt ra, lạnh lùng liếc đế vương đang nằm bên cạnh.

Từ khi ta bị đày vào lãnh cung, ta liền ngủ không ngon giấc, dù là bây giờ lần sống lại, cũng vẫn hàng đêm gặp ác mộng.

Ta lặng lẽ đứng dậy, chân trần giẫm trên mặt đất, khom người nhặt lên đóa Hải Đường đã sớm tàn tạ rơi trên mặt đất.

Đây là loài hoa Khánh Lịch yêu thích nhất, kiếp trước hắn thường dùng hoa này để so sánh với ta.

Ta đã từng vì hắn khen ta như bông hoa xinh đẹp động lòng người mà vô cùng tự hào, về sau lại nghe được hắn cùng Trân phi nói: "Diên mỹ nhân dù vụng về, nhưng diện mạo lại vô cùng mỹ lệ."

Chính là câu nói này để Trân phi càng ngày càng ghen ghét ta, để cho người ta hủy mặt của ta, đem ta triệt để giẫm dưới chân.

Ta đem hoa nắm ở tay, thẳng đến thấm ra chất lỏng, khóe miệng một lần nữa cười nhẹ.

Ta lại ngắt một đóa Hải Đường mới, cài ở bên tóc mai, đứng trước tấm gương trang điểm, hết thảy đều vừa đúng như tối qua gặp Khánh Lịch, rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

Đợi cho Khánh Lịch tỉnh dậy chuẩn bị vào triều, ta giả vờ cũng mới tỉnh lại, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, tràn đầy tình ý nhìn về phía hắn.

Khánh Lịch ghé vào bên tai ta lẩm bẩm: "Ngoan, mệt liền ngủ tiếp một chút, trẫm đi vào triều sớm."

Ta ưm một tiếng, lại nhắm mắt lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/di-thuong-hai-duong-hoa/chuong-4.html.]

Khánh Lịch nhẹ tay cọ gương mặt của ta, mang sợi tóc mai vắt qua tai, ánh mắt hắn dừng lại tại thái dương.

Ta biết hắn giờ phút này đang nhìn chăm chú đóa hoa hải đường kia, hắn nhìn ta nhưng tâm trí lại nhớ người khác.

Hắn đang nhìn Trân phi của quá khứ.

Khánh Lịch cùng Trân phi là bởi vì hoa hải đường mà quen biết. Năm đó Khánh Lịch vừa kế vị, không trầm ổn như bây giờ, liền mượn việc công làm việc tư xuất cung vui đùa.

Trời đất xui khiến gặp nhau, bọn họ hiểu nhau yêu nhau, về sau tiến cung phong phi, Khánh Lịch cùng Trân phi cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện.

Thế nhưng cho dù là như thế, bọn họ cuối cùng cũng thay đổi, trong tim Khánh Lịch nhớ chính là một Trân phi đã từng đơn thuần chân thành tha thiết, trong mắt đều là hắn..

Mà bây giờ người ta đóng vai chính là Trân phi của quá khứ, không phải tương tự, mà là rất giống.

Mị lực của Bạch Nguyệt quang khác hơn so với người ta tưởng tượng rất nhiều, dù là hắn đối với ta chỉ có ba phần vui vẻ vừa ý, cũng sẽ bị bản thân tự huyễn hoặc rằng tình cảm dành cho ta lên tận bảy phần.

Khánh Lịch ngồi tại bên giường nhìn ta hồi lâu phát ngốc, đại thái giám ngoài cửa thúc giục mấy lần, hắn mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, ta liền mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, không có một tia ủ rũ.

Ta trong phòng chờ hai khắc đồng hồ, sau đó liền đứng dậy rửa mặt ra cửa, đối diện liền có một cái tiểu thái giám bưng lấy thánh chỉ tuyên đọc.

Ta quỳ xuống nghe chỉ, lại thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn.

Kiếp trước ta không mấy vui vẻ, lần đầu tiên thị tẩm liền không hiểu quy củ làm Khánh Lịch không vui, đành phải nhận cái danh mỹ nhân.

Lần này Khánh Lịch lại sắc phong ta làm Diên Chiêu Nghi.

Ta xuất ra một túi bạc vụn đã sớm chuẩn bị, thái giám tuyên chỉ một mặt vui mừng tiếp nhận, một mặt mang ta tới cung điện mà Khánh Lịch đã ban cho ta.

Cảnh Xuân Hiên, nơi này ta đã nghe nói qua, là chỗ ở của Trân phi lúc mới vào cung.

Trong đình viện có trồng rất nhiều Hải Đường, mỗi khi đến ba tháng xuân, hoa hải đường mở, cảnh sắc tuyệt hảo.

Ta thu lại sự lạnh lùng trong mắt, mang theo nụ cười đi vào trong cung, cung nữ người hầu đầy sân, không giống trước kia.

Nếu muốn dùng ta làm thế thân, vậy thì hãy chuẩn bị tâm lý để thế thân này giẫm vào mặt đi.

 

Bình luận

2 bình luận

  • 3 nữ nhân, 1 màn kịch, kết nhẹ nhàng, thank chủ nhà đã upp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

Loading...