Đeo ngọc quý của bảy vương quốc - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:51:54
Lượt xem: 10

Yến Đế tốt hơn nhiều so với cái tên kia.

 

Biết được việc nữ nhi Tô gia cùng Hàn thái tử sống chung với nhau rất tốt thậm chí còn rất ân ái, Tiểu Yến không hề làm loạn còn tự ngẫm lại về chính bản thân mình. 

 

Hắn do dự nửa ngày trời mới chạy đến hỏi ta: “Có phải Yến quốc quá lạnh cho nên nàng không thích đúng không.”

 

Ta cởi bỏ chiếc khăn quảng cổ bằng lông đang mang trên người, cởi áo khoác, lấy cả chiếc mũ bằng da dê xuống, vén khăn chùm lên.

 

Lấy chân ra khỏi lò sưởi.

 

“Ngài vừa nói gì cơ, ta không nghe rõ?”

 

Tiểu Yến muốn nói nhưng lại thôi, ngập ngừng một lát cuối cùng lại nói: “Không có, không có gì.”

 

Ta hơi nhíu mày: “Không có việc gì thì ngài đừng có tìm ta, làm ta mất công nãy giờ.”

 

Ta chân lại bên lò sưởi, lấy túi sưởi ấm bỏ lại vào trong ngực.

 

Đắp lên người chiếc chăn vừa nãy, đội mũ da dê lên, thắt lại áo khoác.

 

Chết tiệt, tay với không tới.

 

Lần nào cũng là nô tì trong cung làm việc này cho ta, bản thân ta chưa bao giờ làm chuyện này cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/deo-ngoc-quy-cua-bay-vuong-quoc/chuong-9.html.]

 

Tiểu Yến cúi người xuống gần ta.

 

Ánh mắt rất chú tâm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển cột lại dây áo cho ta động tác vô cùng thành thạo.

 

Tiểu Yến là người mắc chứng rối loạn cưỡng chế vì vậy hắn vuốt vuốt tóc ta, chỉnh lại mọi thứ ngay ngắn gọn gàng.

 

Ta phát hiện ra một điều.

 

Không nên nói trước hắn khi nào sẽ làm xong.

 

“Thật ra thì quả táo đó ăn khá là ngon, ta ăn xong sau đó mới vứt nó đi.”

 

Tiểu Yến nghe ra ta đang xin lỗi hắn về chuyện trước kia, chỉ cúi đầu cười nhẹ.

 

“Nàng có thể dùng hai tay cầm ba quả táo ném lên xuống, làm được như vậy cũng rất lợi hại.”

 

Đây là tuyệt kĩ phụ thân dạy ta để quyến rũ nam nhân.

 

Ông ấy nói nếu là nam nhân đều không thể cưỡng lại được trò này.

 

Trước kia ta khịt mũi coi thường, hiện tại nhìn bộ dạng của Tiểu Yến liền tin tưởng câu nói đó.

 

Nam nhân thật sự là sinh vật kỳ quái mà.

Bình luận

4 bình luận

  • Rồi kết của 8 người thì sao tự dưng kết ngang vậy

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

    • Ừm Hàn vương vì nữ nhân mà không màng tới giang sơn, đất nước của ổng nhỏ yếu nhất, đánh cược như vậy chịu nổi sao lỡ thất bại thì sao

      Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

      • Thay vì để nữ9 một người đóng giả sáu người, không mấy cha nu9 nhận nuôi thêm con gái hoặc tìm người đóng giả con gái thì xác xuất bị lộ sẽ thấp đi mà

        Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

        • Ra là nhận nhiệm vụ nên mới cố tình để nu9 gả cho bảy quốc gia

          Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

      Loading...