Đeo ngọc quý của bảy vương quốc - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-02 16:38:34
Lượt xem: 70

19.

 

Tô Diễn xuyên không đến ở thời điểm cốt truyện bắt đầu.

 

Hắn nghĩ là bản thân xuyên qua thời kì Thu Xuân Chiến Quốc.

 

Nhưng hệ thống xuất hiện nhắc nhở hắn nơi này là thế giới tiểu thuyết.

 

Hắn hỏi là tiểu thuyết gì.

 

<<Ngày đêm ở cùng bảy vị quân vương thời Chiến Quốc>>.

 

Nói đến đây chắc đã hiểu nhiệm vụ của hắn.

 

Nhưng Tô Diễn chưa từng nhìn thấy truyện nữ chủ.

 

Khi đó hắn gặm một quả lê, suy nghĩ xem đây rốt cuộc đó là loại tiểu thuyết gì.

 

Hệ thống nhắc nhở hắn, đây là đồng nhân H văn nữ chủ do fan viết.

 

Nếu hắn muốn ra ngoài, cần giúp đỡ nữ chính hoàn thành cốt truyện.

 

Tô Diễn ăn lê: “Ta có thể xem quyển tiểu thuyết này không?”

 

Trang web đã bị chặn, hệ thống chỉ có tên tiểu thuyết không cách nào lục soát hay tìm kiếm được gì cả.

 

Tô Diễn trầm mặc im lặng.

 

“Ngươi chỉ cho ta tên sách ta làm sao biết nội dung bên trong là cái gì?”

 

Hệ thông im lặng một lúc: “Lượng thông tin như vậy là đã đủ rồi, là ngài…thôi bỏ đi, ngài có thể lựa chọn hình thức hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ.”

 

Hai mắt Tô Diễn sáng bừng.

 

Tâm trạng hắn mong chờ háo hức lựa chọn hướng dẫn nhiệm vụ.

 

Bước đầu tiên hãy nhặt bé gái lên.

 

Tô Diễn ở ven đường ôm lấy ta.

 

Bước thứ hai, xin hãy đặt tên cho nữ chính.

 

Tô Diễn nhìn quả lê trong tay thế liền đặt tên ta là Tô Lê.

 

Bước thứ ba, xin hãy để nữ chính có cuộc sống được ở cùng một chỗ với bảy vị nam chính.

 

“Đây là hướng dẫn nhiệm vụ gì, bỏ voi vào tủ lạnh là quá trình có ba bước đúng không?”

 

Tô Diễn tức giận ném quả lê trong tay.

 

Hệ thống nói chỉ có thể hướng dẫn như vậy nếu không nó sẽ bị niêm phong lại.

 

Tô Diễn “…”

 

Tô Diễn ôm ta vào ngực, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

 

“Làm sao để bồi dưỡng ngươi thành nữ chính H văn đây?”

 

Cha ta-Tô Diễn-ngay cả phụ nữ cũng chưa từng nhìn qua, chứ đừng nói đến H văn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/deo-ngoc-quy-cua-bay-vuong-quoc/chuong-19.html.]

 

Ông ấy cảm thấy một nữ nhiều nam rất rối não,chắc cũng giống như hậu cung của nam nhân thời trước thôi.

 

Đầu tiên ông ấy muốn để cho nữ chính có được bối cảnh vạn người ao ước không ai sánh bằng.

 

Bên ngoài bắt đầu cố gắng kiếm tiền, âm thầm bồi dưỡng binh mã tạo nền tảng vững chắc để ta thống nhất thiên hạ.

 

Tiếp đó, từ nhỏ đã bồi dưỡng ta thành người có năng lực.

 

Vì vậy ông ấy tận lực cố gắng hết sức dạy ta các kĩ năng.

 

Cuối cùng ông ấy tạo ra dư luận đề cao ta.

 

Ông ấy đã lên kế hoạch cho ta đó là Nữ Đế thống nhất thiên hạ thu nạp quân vương bảy quốc vào hậu cung.

 

Nghe đến đây những người hiểu về cốt truyện đều cảm thấy đã lệch hướng nghiêm trọng.

 

Hệ thống sợ bị niêm phong nên không nhắc nhở ông ấy.

 

Về sau ta đến Tần quốc.

 

Hệ thống lại nhảy ra ngoài đưa cho cha ta bảy cái truyền tống môn.

 

Bởi vì độc giả ý kiến nữ chính chạy tới chạy lui quá mệt mỏi vì thế hệ thống bù đắp lại một chút.

 

Phụ thân ta vui mừng phấn khích: “Có cái này, ta có thể dẫn binh mã trong nháy mắt có thể g.i.ế.c tới cung điện của các vương quốc.”

 

Hệ thống thật sự phát điên.

 

Rốt cuộc là ai nói với ông ấy phải thống nhất bảy quốc.

 

“Vậy ta hoàn toàn không hiểu bảy vị quân vương đến đất đai cũng không muốn chia nửa tấc vậy mà có thể chia sẻ nữ nhân.”

 

Phụ thân ta siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm: “Cho nên trước tiên ta muốn bọn họ trở thành tù nhân của nữ nhi nhà ta, để bọn họ vứt bỏ tôn nghiêm mà cố gắng lấy lòng nữ nhi của ta.”

 

Hệ thống hoàn toàn phát điên.

 

Bởi vì nơi này là nữ tần! Thứ gì đều cũng có thể xảy ra.

 

Phụ thân ta loạn hết cả lên.

 

“Ngươi bị niêm phong là có lý do cả.”

 

Đời này phụ thân cũng sẽ không hiểu được, “H văn nữ chủ có thể vượt qua mọi biên giới tồn tại.”

 

Ta rất lo lắng, cho dù ông ấy bắt đầu lại từ đầu thì cũng rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhưng ta không thể vì để ông ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ hy sinh cuộc sống của chính mình.

 

Bởi vì phụ thân từng dạy ta- Thà rằng ta phụ tất cả người trong thiên hạ tuyệt đối không để thiên hạ phụ ta.

 

Cha, nữ nhi sẽ dâng hương cho người.

 

Mặc dù người đánh bậy đánh bạ nhưng thực sự đã cứu vớt ta.

 

Còn để lại cho ta nhiều tiền tài binh mã.

 

Cảm ơn người.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Rồi kết của 8 người thì sao tự dưng kết ngang vậy

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

  • Ừm Hàn vương vì nữ nhân mà không màng tới giang sơn, đất nước của ổng nhỏ yếu nhất, đánh cược như vậy chịu nổi sao lỡ thất bại thì sao

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

  • Thay vì để nữ9 một người đóng giả sáu người, không mấy cha nu9 nhận nuôi thêm con gái hoặc tìm người đóng giả con gái thì xác xuất bị lộ sẽ thấp đi mà

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

    • Ra là nhận nhiệm vụ nên mới cố tình để nu9 gả cho bảy quốc gia

      Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

Loading...