Đeo ngọc quý của bảy vương quốc - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-01 22:52:29
Lượt xem: 68

Thời cổ, có Tô Tần trấn thủ ngọc tỷ lục quốc  còn thời nay có ta, Tô Lê cũng có được ngọc tỷ lục quốc.

 

Sự khác biệt duy nhất ở đây là lúc trước cả sáu vương quốc đều biết đến việc này.

 

Còn về phần ta, ta phải giữ kín như bưng việc này với sáu vương quốc.

 

Trong thời buổi loạn lạc bây giờ bảy vương quốc đua nhau tranh giành vùng đồng bằng miền Trung, âm thầm g.i.ế.c hại lẫn nhau.

 

Tháng trước ngươi tấn công ta vậy tháng này ta liền đánh lén ngươi.

 

Hôm nay ngươi và ta liên minh ngày mai liền trở mặt với nhau .

 

Cứ thế mãi kéo dài hàng trăm năm đến bây giờ mới đạt được sự cân bằng nhất định.

 

Mà hiện giờ phụ thân ta, ông ấy đã trở thành người đứng đầu thiên hạ này, người người tôn kính, ngưỡng mộ.

 

Ông ấy đi khắp các vương quốc lớn nhỏ, mua đi bán lại các loại đặc sản của địa phương, hiện giờ đã trở thành đệ nhất thương nhân .

 

Người ta đồn rằng sự giàu có của Tô gia có thể sánh ngang với bảy vương quốc.

 

Vì thế tất cả các nước đều tìm đến tận cửa nhà ta.

 

Đợt đầu tiên là Yến quốc, Tề quốc và Sở Quốc.

 

Bọn họ đều đến cầu hôn.

 

Ba sứ thần suýt chút nữa đánh nhau ở nhà ta, phụ thân ta xem xét ai cũng không thể tùy ý đắc tội nên ông lập tức đồng ý lời cầu hôn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/deo-ngoc-quy-cua-bay-vuong-quoc/chuong-1.html.]

Các sứ thần vô cùng kinh ngạc :“Nhà ngài có ba quý nữ sao?”

 

Ông ấy bình tĩnh suy nghĩ, bây giờ ba nước đều đến cầu hôn, chờ đến khi thiên hạ biết chuyện, chắc chắn bốn nước còn lại đều đang trên đường đi đến đây.

 

Mặt ông ấy chẳng biến sắc, bộ dạng bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì: “Ta sinh bảy.”

 

Từ chuyện này cũng có thể hiểu ông ấy đã làm như thế nào để quản lý việc  kinh doanh ở cả bảy vương quốc.

 

Ông ấy thực sự là quá giỏi trong việc lấy hảo cảm từ người khác.

 

Ngay khi tin tức vừa được truyền ra , trong vòng ba tháng, Triệu quốc , Ngụy quốc cùng Hàn quốc đều lần lượt đến cầu hôn ta.

 

 Ba sứ thần của ba nước không có đánh nhau, từ lời nói đến cử chỉ đều rất hòa hợp.

 

Dù sao thì tất cả đều có phần nên không cần phải tranh giành.

 

Đợi thêm ba tháng nữa, Tần quốc vẫn không đến.

 

Phụ thân cho người đi nghe ngóng thì tra ra được trong nội bộ Tần quốc xảy ra mâu thuẫn giữa những người thừa kế với nhau.

 

Ông ấy không đợi thêm nữa, tiến hành sắp xếp thời gian để sáu quốc lần lượt đến đón tân nương.

 

Cứ nửa tháng sẽ gả đi một đứa con gái.

 

Bên ngoài nhìn vào chính là sáu quý nữ của Tô gia lần lượt được gả đi nhưng thực tế chỉ có một mình ta đóng giả thành sáu người.

 

Ta hỏi phụ thân nếu không cẩn thận bị phát hiện thì phải làm sao?

 

Để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ông ấy bảo ta phải làm theo những gì ông ấy nói.

Bình luận

4 bình luận

  • Rồi kết của 8 người thì sao tự dưng kết ngang vậy

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

  • Ừm Hàn vương vì nữ nhân mà không màng tới giang sơn, đất nước của ổng nhỏ yếu nhất, đánh cược như vậy chịu nổi sao lỡ thất bại thì sao

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

  • Thay vì để nữ9 một người đóng giả sáu người, không mấy cha nu9 nhận nuôi thêm con gái hoặc tìm người đóng giả con gái thì xác xuất bị lộ sẽ thấp đi mà

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

    • Ra là nhận nhiệm vụ nên mới cố tình để nu9 gả cho bảy quốc gia

      Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

Loading...