Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:05:38
Lượt xem: 227

Phong Dương theo Khương Duật về.

Nhưng tôi cứ mơ hồ cảm thấy bất an cùng bồn chồn cả ngày.

Có nên tin Khương Duật không?

Đang làm việc được một nửa thì tôi thấy thời tiết đột nhiên thay đổi.

Đồng nghiệp của tôi đứng bên cửa sổ tặc lưỡi: “Dự báo thời tiết không báo hôm nay sẽ có giông bão….”

Tim tôi đập thình thịch, đập điên cuồng nhưng lại chẳng vì lý do gì.

Không tốt.

Không tốt.

Không tốt.

Giác quan thứ sáu điên cuồng cảnh báo tôi.

Tôi đánh rơi bản thiết kế, cuống cuồng chạy đến Khương gia.

Còn chưa đến gần đã nhìn thấy khói cuồn cuộn bốc lên.

Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tôi như phát điên!

Khương gia đốt điện thờ! ! !

Tượng thần rơi vào trong lửa, vỡ thành từng mảnh.

Không phải là bức tượng giả kia mà là chân thân của Phong Dương.

Khương Duật mời anh trở lại chỉ để thiêu c.h.ế.t anh!

Lửa bình thường không có tác dụng gì với Phong Dương.

Nhưng bây giờ, Phong Dương đang trong quá trình dọa thần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-22.html.]

Cơ thể cực kỳ yếu đuối của anh không đủ sức chống lại biển lửa.

Tôi vừa đổ nước dập lửa vừa khóc.

Khương Duật đứng sang một bên, có hơi không nhẫn tâm mà nói: "Bỏ đi, Chi Chi..."

Tôi dơ tay trái tát hắn thật mạnh.

"Rốt cuộc các người muốn làm gì?!"

Khương Duật không hề tức giận mà thở dài: “Mệnh lệnh của bố, anh cũng không còn cách khác.”

Kể từ khi biết chân thân của Phong Dương lão tổ đã rời đi, Khương gia nảy sinh ác cảm với anh.

Họ đổ mọi bất hạnh hiện giờ của họ lên đầu thần linh.

Thần linh đã phản bội họ, thế nên, thiêu c.h.ế.t là được.

Thiêu c.h.ế.t hắn, vận may sẽ phục hồi.

Đến lúc đó, lại tôn thờ một vị thần mới...

Cách đó không xa, đôi mắt của cha Khương Duật lóe lên sự điên cuồng.

"Đáng đời! Đáng đời!"

Phong Dương nói đúng, họ quá ích kỷ.

Cái gọi là thần chỉ là đồ chơi bị họ giam cầm mà thôi.

Điện thờ cùng tượng thần cháy quá nhanh.

Một đốm lửa nhỏ bay lên giữa không trung mãi không chịu rời đi.

Cứ như thể anh ấy đang nhìn tôi lần cuối vậy.

Như để muốn… khắc ghi lại bóng hình tôi….

Bình luận

2 bình luận

Loading...