Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 09:55:37
Lượt xem: 497

Trở lại phòng triển lãm, tôi vẫn đang cầm bông hoa hồng mà Phong Dương tặng.

Khương Duật nhìn thoáng qua.

“Ai tặng hoa cho cô đấy?” hắn cau mày hỏi.

"Bạn."

"Bạn bè gì? Nam hay nữ?"

“Tặng hoa hồng, đương nhiên là nam rồi.” Tôi mất kiên nhẫn nói.

"Lật Chi, rõ ràng chút đi, cô là vị hôn thê của tôi đấy!"

"Cũng có thể không phải."

"Ý gì?" Khương Duật sửng sốt, "Cô muốn hủy hôn?"

Quả thật tôi cũng có ý đó.

Bởi vì gần đây tôi đã biết một chuyện.

Người cha thất đức kia của tôi đang bí mật chuyển nhượng tài sản, muốn để em trai tôi đứng tên trước.

Quả nhiên không nên kỳ vọng quá nhiều vào bọn họ.

Những lời tôi dùng để dỗ dành Phong Dương vừa rồi thực ra là lấy cảm hứng từ cảm xúc của tôi.

Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi chỉ đưa em trai tôi đi công viên giải trí.

Họ mua đồ ăn ngon cho em trai, cho nó ăn ở ngoài rồi mới về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-10.html.]

“Đừng nói với chị nhé.”

Đó là thỏa thuận được gia đình ba người họ ngầm định với nhau.

Còn tôi, tôi chỉ có thể ở trong căn phòng ngủ nhỏ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau này, gia đình tôi trở nên giàu có, có thể mua được hai phần đồ ăn vặt.

Nhưng thói quen sinh hoạt này sớm đã không thể thay đổi nữa rồi.

"Nói đi, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?!"

Lúc này Khương Duật còn đang chất vấn tôi.

Mà bên kia, nhãn hàng được trường đặc biệt mời tới đã lên sân khấu.

Họ sẽ sớm công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp xong được chọn để hợp tác cùng họ.

Hứa Hâm Dao bắt đầu chỉnh lại trang phục cùng kiểu tóc để chuẩn bị cho việc lên sân khấu.

Có bạn học rào trước chúc mừng cô ta: "Chúc mừng Dao Dao nhé."

"Hâm mộ cậu quá, ngưỡng tuyển dụng của công ty này cao lắm, khó được nhận cực."

Hứa Hâm Dao nói: “Nếu các cậu cố gắng, vẫn có cơ hội mà.”

Đại diện nhãn hàng cầm micro lên.

"Lần này, một sinh viên sắp tốt nghiệp đã nhận được cơ hội hợp tác. Tác phẩm của cô ấy khiến chúng tôi cực kì rung động.” 

"Tác giả chính là Lật Chi."

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...