Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 7: Hoa đã có chủ

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:48:39
Lượt xem: 26

Tập đoàn Lương Khôn lập tức mở họp báo, nêu rõ trong nội bộ công ty đã bắt đầu điều tra Đổng Thành Dân và các phòng ban liên quan, các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp cũng có thể đến xem xét bất cứ lúc nào.

 

Đồng thời, rất nhiều người cũng suy đoán xem là ai đã báo cáo. Rất nhanh người ta phát hiện tổng biên tập mới của tờ Kinh tế và Tài chính Lý Vân Ỷ – người từng được mệnh danh là phóng viên xinh đẹp nhất – lại có tình sử với sếp Trần của Trần Thị khi còn ở Giang Thành, thậm chí còn gặp trưởng bối rồi luôn. Không những thế còn xì ra cả chuyện nữ ca sĩ nổi danh Trầm Hoài Nhạc là chị ruột của sếp Trần, hai chị em từng cùng nhau ghé qua một tiệm kim hoàn có tiếng ở Giang Thành. Hiện tại Trần Thị mở rộng địa bàn sang Tư Phương, trùng hợp thay tòa soạn Kinh tế và Tài chính cũng mở chi nhánh ở đó, tổng biên tập còn là Lý Vân Ỷ?

 

Scandal tình ái thế này còn bùng nổ hút người xem hơn mấy tin thời sự nhiều.

 

Nhất thời, khắp nơi xôn xao đồn rằng Lý Vân Ỷ là dựa vào ông lớn đằng sau mới có thể từ phóng viên lên tổng biên tập chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi.

 

Không bao lâu sau, lại có người tiết lộ, đoàn giao lưu đối ngoại của chính quyền vốn không có Trần Thị tham gia, một tuần trước ngày khởi hành thì bên tờ Kinh tế và Tài chính bất ngờ nhận được thông báo cho phép thực hiện phỏng vấn cá nhân, hơn nữa còn do Lý Vân Ỷ dẫn dắt đội ngũ. Kết quả là, khi chính thức xuất phát, trên danh sách tham dự quả nhiên có tên Trần Thị.

 

Tin tức thi nhau đưa ào ào, bóng gió rằng tổng giám đốc Trần Thị si mê tổng biên tập xinh đẹp đến vậy thì việc thổi gió bên gối tuồn ít tin cho người ta cũng có thể lắm chứ.

 

Hơn nữa, cuộc đấu thầu này vốn là chia bánh ngọt giữa mấy người quen, Trần Thị nếu không có cơ hội tham dự thì chẳng thà ai cũng mất phần.

 

Logic như vậy nghe cũng khá trơn tru. Còn đây là hắt nước bẩn lên phái nữ hay đổ vấy cho công ty mới, thiệt tình chẳng ai quan tâm lắm.

 

Trần gian này tuần san Kinh tế và Tài chính đành thông cáo tổng biên tập bị bệnh phải ở nhà tĩnh dưỡng. Về phần Trần Thị thì cứ họp liên miên, bao nhiêu cổ đông lớn nhỏ ngày nào cũng đàm phán với Trần Ân, các dự án khác đều tạm ngưng để tập trung đối phó với đợt sóng gió này.

 

Cơ hội lật ngược thế cờ đột nhiên xuất hiện ngay tại buổi họp báo do Cục quản lý doanh nghiệp và Sở Tài chính của chính quyền Tư Phương phối hợp tổ chức, trong đó điểm quan trọng nhất là công bố thân phận của người báo tin nặc danh, quả đúng là cháu trai họ hàng xa của Đổng Thành Dân.

 

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chia của không đều, nên thà không ai húp được gì hết còn hơn.

 

Cùng lúc đó, Trầm Hoài Nhạc nhân họp báo ra mắt ca khúc mới khoe luôn chiếc nhẫn kim cương sáng choang trên tay, đúng là chiếc mà chị đi mua cùng Trần Ân. Chị còn đương trường đáp trả phóng viên về mấy lời đồn thổi em trai và tổng biên tập Lý chơi trò anh truy em trốn ở Las Vegas.

 

“Lý Vân Ỷ là bạn thân của tôi, chính cô ấy luôn tự cố gắng trong lĩnh vực chuyên môn mới có được năng lực cùng tài hoa như hôm nay, không dựa thế bất kỳ ai khác. Về phương diện tình cảm, cô ấy và em trai tôi đúng là từng có chung những kỷ niệm đẹp, dễ hợp dễ tan cũng là dấu chấm hết cho một đoạn tình dở dang. Nhưng tôi nghĩ đó cũng sẽ là khởi đầu cho chặng đường kế tiếp đầy phấn khởi của hai người.”

 

Phóng viên hóng hớt nhạy bén bắt được trọng điểm: “Chị Nhạc Lam, chị nói mỗi người đều phấn khởi, vậy chẳng lẽ họ đã có tình yêu mới hết rồi ư?”

 

Trầm Hoài Nhạc cười tươi như hoa: “Ui chao, cái này sao hỏi tôi được.” Bà chị cầm mic huyên thuyên hồi lâu, đến quản lý cũng nhìn không nổi nữa, tiến lên nhắc đã hết thời gian, mong mọi người dành sự chú ý cho ca khúc sắp tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-7-hoa-da-co-chu.html.]

 

Vào sau hậu trường, quản lý mới lò dò mò qua: “Em trai chị với cái cô Lý kia chia tay thật à?”

 

“Ván đã đóng thuyền, bằng không tôi ăn no rửng mỡ chính thức lên tiếng thay nó làm gì?”

 

“Vậy chị xem có định đưa em trai chị đến tham dự cái show nào không, người đàn ông độc thân hoàng kim, hút fan lắm à nghen.”

 

Trầm Hoài Nhạc lườm quản lý một cái: “Thôi đừng nghĩ nữa, em trai tôi là hoa đã có chủ rồi.”

 

“Ớ? Lại quen rồi á?”

 

Trầm Hoài Nhạc nhìn vào gương mà chớp chớp mắt, sung sướng đáp: “Không phải quen, mà là có chủ rồi.”

 

Quản lý: …?? Bà có nói đúng tiếng mẹ đẻ không zị bà?

 

Được chính quyền xác nhận, lại có chị ruột lên tiếng thay, sự kiện gian lận giá thầu với scandal tình ái mới tạm lắng xuống.

 

Trần Thị cuối cùng cũng có cơ hội xả hơi một chút, một lần nữa triệu tập đại hội cổ đông, Trần Ân đưa ra dự án đầu tư trọng điểm mới, đồng thời điều chỉnh phương hướng quy hoạch. Tuy các cổ đông vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng có định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh rõ ràng cũng khiến bọn họ an tâm hơn.

 

Sau khi hội nghị kết thúc, Tần Minh Hiểu tê liệt ngồi sụp xuống sofa, nói với Trần Ân còn đang đứng trước bảng trắng: “Cậu nhìn số còn chưa đủ hả, tôi vừa nhác thấy là muốn PTSD tới nơi rồi đây.”

 

Trần Ân không đáp, hắn còn đang tính toán.

 

Nếu theo như kế hoạch chỉnh đốn cải cách như hiện nay, nhanh nhất chín tháng là hắn có thể hoàn toàn cắm rễ ở Tư Phương. Còn bên Lương Khôn, hắn nhớ rõ khi lãnh đạo cũ trao quyền cho người mới, việc Đổng Thành Dân ăn nói bậy bạ giữa ban giám đốc còn được giật tít lên trang nhất làm xôn xao dư luận một hồi.

 

Lúc ở Las Vegas Lương Tư Phương cũng từng nói nội bộ Lương Khôn vẫn chưa ổn định. Qua đợt sóng gió đấu thầu lần này, Đổng Thành Dân bị loại trước nhất, thế nghĩa là Lương Tư Phương có thể tiếp quản Lương Khôn sớm hơn à.

 

Nếu vậy, chẳng phải chưa đầy nửa năm nữa, Lương Tư Phương sẽ đi Mỹ?

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...