Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 17: Ly hôn cũng phải chọn ngày lành tháng tốt mà nhỉ?

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:34:20
Lượt xem: 24

Đây xem như là lần đầu tiên Lý Vân Ỷ xuất đầu lộ diện sau scandal tình ái vừa rồi, vẫn lấy thân phận tổng biên tập mà cầm mic. Trước ống kính, thần thái Lý Vân Ỷ vẫn không hề suy giảm, cùng người phát ngôn của Tập đoàn Lương Khôn trao đổi lưu loát rõ ràng, nói có sách mách có chứng.

 

Tuy rằng trên mạng vẫn còn vài bình luận ác ý, nhưng đa phần mọi người cũng hay quên, thế là lại một lần nữa bị thu hút bởi hình tượng phụ nữ xinh đẹp giỏi giang này. Đây cũng coi như trở mình thành công.

 

Lúc này, tờ Kinh tế và Tài chính cũng tranh thủ làm một bài phỏng vấn Trần Thị.

 

Tốc độ phát triển của Trần Thị so với lúc trước đợt sóng gió vừa rồi còn mạnh hơn nữa. Nghe nói công ty đã đưa hơn một nửa đội ngũ nòng cốt ở Giang Thành đến đây, mang theo phong cách phát triển đô thị kiểu mới, một lần nữa bắt đầu sắp đặt bố cục chỉnh thể tại Tư Phương.

 

Trần Thị rút kinh nghiệm từ bài học trước, không tự xa rời giới chính khách như xưa. Vừa lúc ban lãnh đạo mới của chính quyền Tư Phương lên nhậm chức, trước đây vì có sự cố nên Bộ Tài chính trung ương đình chỉ việc trích quỹ bảo vệ môi trường, lúc này phó lãnh đạo của Trần Thị là Tần Minh Hiểu dẫn theo đội ngũ mới đến Tư Phương để thực hiện nghiên cứu nền, thu thập, phân tích, rồi sắp xếp tất cả thông tin phần cứng phần mềm liên quan đến bảo vệ môi trường, kể cả động lực bên trong bên ngoài, cùng với tỷ lệ khai thác và phát triển của mọi kỹ thuật, thiết bị, doanh nghiệp cũ mới.

 

 Cả đám thanh niên đều sục sôi ý chí phấn đấu, vừa đầy sức sống vừa giỏi sáng tạo, lại khôn khéo biết người biết ta. Ban lãnh đạo mới của chính quyền Tư Phương bèn phá lệ mà thành lập một tổ dự án lâm thời, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường làm tổ trưởng, mang theo một cặp đầy số liệu báo cáo lẫn phân tích tài chính cùng Trần Ân của Trần Thị đến trung ương xin giải trừ lệnh đình chỉ.

 

Chuyện này gây tiếng vang lớn tại Tư Phương, rất nhiều đơn vị truyền thông đều muốn tranh thủ được một suất phỏng vấn. Nhất là sau khi Trần Thị nhận được khoản quỹ đầu tiên thì họ càng chạy theo như vịt.

 

Nhưng cuối cùng chỉ có phó lãnh đạo Tần Minh Hiểu lên tiếng mấy câu khi cắt băng khánh thành công ty mới đầu tư, còn lại thì miễn hết.

 

Giới truyền thông đành phải chuyển hướng sang Trầm Hoài Nhạc. Bà chị minh tinh này đợt trước vừa phát hành album mới, thành tích vẫn rất sáng sủa giữa thị trường âm nhạc ảm đạm.

 

Trong cuộc phỏng vấn nhanh trước buổi tiệc mừng, paparazzi vừa thấy chị đã thi nhau hỏi han.

 

“Nghe nói tờ Kinh tế và Tài Chính vẫn luôn muốn hẹn phỏng vấn với sếp Trần mà anh ấy không chịu, có đúng không chị?”

 

“Tôi có biết đâu, tôi chỉ hát hò thôi.”

 

“Trên mạng có người đồn chiếc nhẫn kim cương sếp Trần đang đeo với chiếc nhẫn lần trước chị Nhạc Lam khoe vốn là một đôi nhẫn cưới. Có phải nó vốn dành cho tổng biên tập Lý không?”

 

“Tôi có biết đâu, tôi chỉ hát hò thôi.”

 

“Sếp Trần vẫn chưa tháo nhẫn xuống, vậy có phải anh ấy vẫn còn tình cảm với tổng biên tập Lý không?”

 

“Tôi có biết đâu, tôi chỉ hát hò thôi.”

 

“Lúc trước chị từng chúc bọn họ có niềm vui mới, vậy bây giờ chị có nghĩ rằng bọn họ sẽ quay lại với nhau không?”

 

“Tôi có biết đâu, tôi chỉ hát hò thôi.”

 

“Tôi nói mấy anh chị phóng viên này, mấy anh chị không thể hỏi câu nào liên quan tới bài hát mới của chị Nhạc Lam à?” Quản lý vẻ mặt chán nản như đã biết thừa, nhưng vẫn không kìm được xen ngang.

 

“Chị Nhạc Lam, trong album của chị có bài đầu tiên mang tên Countdown, tại sao lại chọn một bài toàn tiếng Anh để mở đầu album vậy chị?”

 

“Tôi có biết đâu, tôi chỉ hát hò thôi.”

 

“…”

 

“…”

 

“À à, đang hỏi chuyện hát hò hả. Ha ha ha, cũng không vì lý do gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở một người có quan hệ mật thiết với tôi thôi, nhắc người đó rằng thời điểm chấm dứt một sự kiện quan trọng sắp đến rồi.”

 

Hay thật, hôm sau giới giải trí toàn giật tít là – tin chấn động! Đàn chị hàng đầu giới âm nhạc có nghi vấn ly hôn! Hai mươi năm ân ái mặn nồng cuối cùng thua Fresh Body trẻ hơn hai mươi tuổi!

 

Quản lý: … Bả nhắc đến hai chữ tiếng Anh kia hồi nào trời?

 

Tần Minh Hiểu vừa mở di động ra đã phụt hết sữa đậu nành trong mồm lên bàn, bị Tần Minh Nguyệt rú lên kêu bẩn.

 

Tối hôm qua trong tiệc mừng công Trầm Hoài Nhạc uống nhiều quá, lúc này mới xoa đầu chậm chạp bước ra. Vừa vào phòng ăn đã thấy ông chồng mếu máo rơm rớm nước mắt, con gái ngồi bên cạnh thì nhún vai, cô nhóc tỏ vẻ không biết không quan tâm không để ý.

 

Sau khi ngó qua di động, Trầm Hoài Nhạc nhướng mày: “Anh tự ti về chính bản thân thế à.”

 

 Tần Minh Hiểu lúng túng tỏ vẻ nào có đâu, chỉ hơi khẩn trương thôi.

 

Tần Minh Nguyệt mồm cắn bánh quẩy mà hỏi, rốt cuộc là hát cho ai vậy mẹ?

 

Trầm Hoài Nhạc ngáp dài đáp, ai thích thì người đó nghe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-17-ly-hon-cung-phai-chon-ngay-lanh-thang-tot-ma-nhi.html.]

 

Chị ngồi phịch xuống ghế sofa, mở điện thoại mình lên, quả nhiên.

 

_ Ý chị là gì?

 

_ Là như cậu nghĩ đó.

 

_ Chuyện của em tự em biết.

 

_ Ờ ha, ly hôn cũng phải chọn ngày lành tháng tốt mà nhỉ?

 

Trầm Hoài Nhạc mở lịch trên di động ra xem.

 

_ Chúc mừng nha em trai ngoan. Cậu sắp trở thành lựa chọn hàng top trong bảng xếp hạng online bầu đàn ông Kim cương Năm tốt với độc thân hoàng kim ở Tư Phương rồi đó! Chắc chắn lọt top 3 là chuyện nhỏ!

 

_ Muốn biết vì sao không cho cậu top 1 hem?

 

_ Vì top 1 kiểu gì cũng là sếp Lương nhỏ bên Lương Khôn nha ~ uầy không đúng, cậu ta sắp thành chủ tịch Lương đến nơi rồi. Chậc chậc chậc, bà mối khắp thành phố chắc phải đạp sút cửa nhà cậu ta mất thôi.

 

_ Em trai chị đúng là tương lai xán lạn, đạt top 1 dễ như trở bàn tay!

 

Bên kia vẫn không nhắn lại, Trầm Hoài Nhạc tự mình độc thoại đến hớn hở, cho đến khi trong nhóm chat gia đình có tin nhắn mới.

 

Trôi Dạt Về Đâu: @Phong Lâm Hỏa Sơn @Ân Đại mấy đứa ai rảnh hỏi sếp Lương bên Lương Khôn xem gần đây có thời gian trống nào không?

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Ba, ba có chuyện gì mà tìm sếp Lương thế?

 

Trôi Dạt Về Đâu: Từ lúc ba xuất viện đến giờ còn chưa cảm ơn người ta.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm cậu ấy chắc bận lắm.

 

Trôi Dạt Về Đâu: Lương Khôn thay m.á.u mấy nay không phải đã xong rồi sao? Hơn nữa gần đây nghe đồn Lương Khôn đang cân nhắc đầu tư bên Mỹ, cứ kéo dài nữa ba sợ lỡ mất.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Để cháu hỏi cho để cháu hỏi cho.

 

Ân Đại: Con hỏi rồi, thứ Sáu tuần sau 6 giờ rưỡi, chọn được địa điểm rồi con báo mọi người.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm không được! Hôm ấy chị bay đi Hàng Châu quay show mất rồi.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Cậu à cậu thật quá đáng, cậu biết hôm đó cháu đánh giá thực tập không ở Tư Phương mà.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: ơ @Ân Đại không phải cậu bay Thượng Hải tham dự hội nghị đầu tư sao?

 

Ân Đại: @Minh Vi Nguyệt Nhật người tham dự đổi thành anh rồi, phòng nhân sự đã đặt vé đặt phòng cho anh xong rồi đó.

 

Trôi Dạt Về Đâu: @Ân Đại hay đổi ngày đi? Nhà chị con không ai ở đây, vậy trông như nhà ta không có thành ý lắm.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm đúng vậy đúng vậy.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Đúng đấy đúng đấy.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: … Cũng đúng.

 

Ân Đại: @mọi người không đổi được. Ba, lịch của Lương Khôn kín mít rồi, khó lắm mới dành ra được chút thời gian. Nếu ba cảm thấy không ổn thì để khi khác. Thứ Sáu tuần sau con đi là được.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm bụng dạ Tư Mã Chiêu!

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Chiếu rõ rành rành!

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: … Manh nha khởi nghĩa?

 

Trần Vân Quân:… Không có sếp Lương là cái nhà này sớm muộn gì cũng nát mất thôi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...