Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Danh môn khuê tú xuyên đến niên đại văn - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-21 13:11:51
Lượt xem: 17

Chương 6: Ý tưởng thêu hoa

---

Ngày làm việc thứ hai tại nhà máy may, Lâm Thanh Tuyết cảm thấy tâm trạng hồi hộp nhưng đầy phấn chấn. Sau một ngày đầu tiên suôn sẻ và nhận được phần thưởng, nàng không chỉ cảm thấy tự tin hơn mà còn quyết tâm muốn tạo ra những sản phẩm đẹp hơn nữa.

Khi nàng bước vào khu sản xuất, không khí vẫn nhộn nhịp như ngày hôm qua. Tiếng máy may rền vang, và ánh sáng từ những chiếc đèn neon chiếu sáng từng góc nhỏ trong xưởng. Nàng đi thẳng đến máy số 12, nơi mà nàng đã được phân công.

“Chào cậu, Tiểu Hoa!” Ngọc vui vẻ chào nàng từ máy bên cạnh. “Hôm nay cậu có ý tưởng gì mới không?”

“Thật ra, mình đang nghĩ đến việc thêu hoa lên sản phẩm,” Thanh Tuyết đáp, ánh mắt sáng lên. “Có thể thêm một chút màu sắc và họa tiết cho những bộ đồ này.”

“Thêu hoa?” Ngọc có vẻ bất ngờ. “Nghe hay đấy! Nhưng cậu có biết thêu không?”

“Mình đã học một chút từ hồi còn ở quê, nhưng chưa bao giờ thử thêu trên vải may cả,” Thanh Tuyết thừa nhận, nhưng lòng nàng đầy quyết tâm.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

“Cậu không ngại thì thử đi! Có thể sẽ tạo ra một sản phẩm độc đáo,” Ngọc khuyến khích.

Trong lúc đó, Mai đi qua và nghe được cuộc trò chuyện. “Các cô đang bàn về ý tưởng thêu hoa đúng không?” Mai hỏi. “Thật sự rất thú vị! Nếu các cô làm tốt, có thể sản phẩm của các cô sẽ được trưng bày trong cửa hàng!”

“Thật sao, chị Mai?” Thanh Tuyết tròn mắt ngạc nhiên.

“Đúng vậy! Cửa hàng đang muốn tìm kiếm những sản phẩm độc đáo để thu hút khách hàng. Các cô có thể thử sức,” Mai cười nói. “Nếu cần hỗ trợ gì, cứ nói với tôi.”

“Cảm ơn chị! Chúng em sẽ cố gắng!” Thanh Tuyết cảm thấy tràn đầy động lực.

Nàng bắt đầu tìm hiểu về cách thêu hoa. Nàng ra ngoài khu vực sản xuất để tìm mua một số loại chỉ và vải phù hợp. Khi trở lại, nàng đã chuẩn bị một số bản thiết kế thêu hoa đơn giản.

“Cậu đã có bản phác thảo chưa?” Ngọc hỏi khi thấy nàng đặt bản vẽ lên bàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/danh-mon-khue-tu-xuyen-den-nien-dai-van/chuong-6.html.]

“Đây nè! Mình định thêu những bông hoa đơn giản như hoa cúc, hoa hồng và một vài chiếc lá,” Thanh Tuyết chỉ vào bản phác thảo. “Mình nghĩ màu sắc sẽ làm cho sản phẩm thêm phần nổi bật.”

“Nghe hay đấy! Mình ủng hộ cậu,” Ngọc cười lớn. “Nhưng cậu phải làm sao để việc thêu không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất nhé!”

“Ừm, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý,” Thanh Tuyết gật đầu. Nàng thả mình vào công việc, và từng mũi thêu bắt đầu hiện ra trên vải.

Nàng nhận ra việc thêu hoa không chỉ là công việc, mà còn là một cách để thể hiện cảm xúc và sự sáng tạo của bản thân. Những bông hoa nở rộ từ đôi tay nàng, từng mũi thêu đều mang theo tâm huyết.

Sau một thời gian, một chiếc áo với những bông hoa xinh xắn dần dần hình thành. Thanh Tuyết nhìn chiếc áo, lòng tràn đầy hạnh phúc. “Mình không thể chờ đợi để xem phản ứng của mọi người!” Nàng nói với Ngọc.

“Cậu làm rất tốt! Mình tin chắc mọi người sẽ thích!” Ngọc khen ngợi, và cả hai cùng nhau làm việc chăm chỉ.

Khi bữa trưa đến, cả nhóm công nhân tụ tập lại để ăn. Thanh Tuyết không ngần ngại khoe chiếc áo vừa hoàn thành.

“Wow! Cậu thêu đẹp quá!” Một cô gái khác tên Lan bất ngờ tán thưởng. “Mình không ngờ cậu lại có tài thêu hoa!”

“Cảm ơn! Mình chỉ muốn thử sức thôi,” Thanh Tuyết khiêm tốn đáp.

“Cậu nên nghĩ đến việc làm thêm nhiều sản phẩm như vậy. Biết đâu cậu sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng!” Ngọc chế nhạo, nhưng trong mắt nàng có vẻ ngưỡng mộ.

“Mình chỉ muốn tạo ra sản phẩm đẹp, không dám mơ ước xa vời,” Thanh Tuyết cười nói.

“Đừng nói vậy! Mơ ước lớn cũng không có gì sai cả!” Thúy, một cô gái trong nhóm, thêm vào. “Cậu nên tự tin hơn về khả năng của mình.”

Sau bữa trưa, mọi người quay trở lại làm việc, nhưng lòng Thanh Tuyết không thể ngồi yên. Nàng đã quyết định rằng mình sẽ cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm thêu hoa hơn nữa. Nếu mọi người thích, có lẽ đây sẽ là cách để nàng ghi dấu ấn trong nhà máy.

Và rồi, khi ngày làm việc kết thúc, nàng nhận được một thông báo bất ngờ từ Mai. “Cô Tiểu Hoa, sản phẩm của cô sẽ được trưng bày trong cửa hàng vào cuối tuần này!”

“Thật sao?” Thanh Tuyết không thể tin vào tai mình. “Em… em rất vui!”

“Đây là cơ hội tốt để cô thể hiện khả năng của mình. Hãy chuẩn bị thật kỹ nhé!” Mai động viên, khiến nàng cảm thấy tự hào.

Nàng ra về với nụ cười trên môi, lòng tràn đầy hy vọng. Đây chính là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời nàng, một cơ hội để nàng chứng minh bản thân qua những bông hoa xinh đẹp.

Loading...