Dẫn Quỷ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-06 12:39:57
Lượt xem: 2,838

Trình Lực bất ngờ nói một câu. Tôi đột nhiên nhớ tới lời Vô Cực nhấn mạnh nhiều lần: "Nhất định, tuyệt đối không được về nhà."

Tôi rùng mình một cái, lại nhìn thấy trong mắt Trình Lực hiện lên sự chờ đợi gấp gáp.

Nhưng tôi sao phải quan tâm tên Vô Cực muốn mạng của tôi làm gì? Tất nhiên tôi phải nghe bạn trai mình rồi.

Nói rồi tôi xách theo hành lý, trở về nhà cùng Trình Lực ngay trong đêm.

Ngày hôm sau là kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Trình Lực. Sáng sớm Trình Lực đã ra ngoài đi mua đồ.

Lúc này, điện thoại của tôi rung lên. Là tin nhắn riêng của một người lạ:

"Cô chặn tôi rồi?"

"Tôi tới khách sạn rồi, sao không có cô ở đây?"

"Ở đây có quỷ khí thật mãnh liệt. Đêm qua xảy ra chuyện gì rồi?"

Tôi liếc nhìn điện thoại. Có lẽ tên tà tu Vô Cực này đã đổi ID khác để liên hệ với tôi. Tôi cười chế giễu. Thật sự xem tôi là đứa ngốc sao? Anh muốn mạng của tôi, tôi lại còn phải tới gần.

"Không về nhà còn chờ anh lừa tôi lần nữa sao? Cút cút cút."

"Cô nghe tôi nói này. Chuyện này có chút khó giải quyết rồi. Bạn trai của cô có thể là Phi Hành Dạ Xoa."

"Hẳn là cô đã nghe tới cương thi rồi chứ? Phi Hành Dạ Xoa là một trong số đó. Không sợ mặt trời, cực kì thông minh, rất giỏi ngụy trang, khát m.á.u và cực kì ghét tiếng khóc của trẻ con."

"Tôi vừa mới phát hiện trong phòng có rất nhiều quỷ hồn bị chặt mất tay. Tôi hỏi một quỷ hồn trẻ con, nó nói đêm qua có một Phi Hành Dạ Xoa ở đây."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dan-quy/chuong-9.html.]

"Sau khi Phi Hành Dạ Xoa đánh bại ác quỷ xong, công lực tăng mạnh, cần được dung hòa luyện hóa. Tôi sợ là mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là cô đấy!"

"Thịt người đối với Phi Hành Dạ Xoa chính là liều thuốc bổ tuyệt vời. Bạn trai của cô có vấn đề!"

Tôi thật sự bị chọc cho tức cười. Đây chính là vấn đề khó giải quyết mà Vô Cực nói tới sao?

Cho là cảnh sát sẽ không tiếp nhận những vụ án tâm linh quái dị này nên mới c.h.é.m gió đúng không?

"Có thể là bạn trai cô muốn ăn cô đấy!"

Tin nhắn cuối cùng của Vô Cực được gửi đi, tính hiếu thắng của tôi lại trỗi dậy. Tôi không chịu được việc có kẻ lừa đảo nói xấu bạn trai mình.

"Đại sư, có thể quay về tu luyện thêm vài năm nữa không? Lại còn Phi Hành Dạ Xoa. Tôi là Hạn Bạt đây.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

(Hạn Bạt: quái vật gây ra hạn hán trong truyền thuyết.)

"Bạn trai tôi rất tốt với tôi. Chúng tôi còn đang chuẩn bị làm lễ kỷ niệm đây. Bạn trai tôi còn đích thân nấu cơm cho tôi nữa!"

Thời buổi bây giờ tìm đâu ra người đàn ông biết chăm lo cho gia đình như vậy? Tôi như muốn phát điên rồi.

Tôi gõ bàn phím điện thoại bộp bộp, mắng luôn một tràng.

"Cho nên, cũng tức là nói, lúc này bạn trai cô không ở bên cạnh cô? Phi Hành Dạ Xoa cần một nơi đủ an tĩnh để tiêu hóa những dưỡng chất từ linh hồn của tối qua."

Vô Cực lạnh lẽo âm u nói một câu, khiến tôi sững sờ trong chốc lát.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...