Dẫn Quỷ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:16:18
Lượt xem: 3,735

Tim tôi thắt lại, nhanh chóng bật camera trước của điện thoại.

Trên màn hình điện thoại, tôi trông xanh xao không khác gì một con quỷ nữ. Hình xăm kia đỏ như máu, Nó đã khác đi so với hình xăm ban đầu của tôi!

Hình xăm của tôi rõ ràng là một ổ khóa, còn của bạn trai là chìa khóa.

Nhưng lúc này, dường như ổ khóa này thật sự đã lớn hơn rất nhiều. Từ hình dáng tròn tròn ban đầu dần thon dài, rất giống hình dạng của một chiếc quan tài!

Và hình xăm của tôi quả thật bị ngứa vào nửa đêm.

Bạn trai nói đó là giai đoạn đang thích nghi với hình xăm, nhưng hình như đã hơn một năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy ngứa.

Cơn ngứa ăn sâu vào tận xương tủy, giống như ai đó đang gãi vào xương vậy.

Tôi đi kiểm tra, bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường. Làm sao mà Vô Cực biết được?

"Dùng người sống làm quan tài, để nuôi dưỡng linh hồn đã ch.ết ký sinh, lẽ trời khó mà chấp nhận nổi."

"Gần đây khí huyết của cô không đều, thường cảm thấy mệt mỏi, là vì có quỷ đang hấp thụ tinh khí của cô. Khi quan tài được hình thành, cô sẽ mất mạng!"

3.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dan-quy/chuong-2.html.]

Nửa đêm, tin tức từ Vô Cực khiến da đầu tôi tê rần, liền không nhịn được mà bấm vào trang cá nhân của Vô Cực.

Mỗi video của anh ta đều là phổ cập khoa học về thần và đạo. Những thứ rao bán cũng là những phù chú lung tung hay mấy thứ như kiếm mộc đào vân vân...

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Giá cả rất cao, doanh thu hàng tháng chỉ vài con số.

Hay thật đấy. Đây là lừa đảo chuyên nghiệp à? Lừa gạt tới tôi luôn rồi?

Nỗi sợ trào dâng trong lòng tôi lập tức lắng xuống. Hóa ra tên Vô Cực này chỉ là quân lừa đảo.

Hẳn là muốn dùng những lời dẫn dụ đó để làm tôi hoảng sợ. Tôi từng tìm kiếm trên Baidu, hình xăm sẽ dần thích ứng với da người cho tới khi chúng dung hợp hoàn toàn.

Vậy nên dạng khóa của hình xăm sẽ thay đổi một chút. Còn kích thước của hình xăm thì vẫn chưa đo chính xác, mới chỉ ước lượng bằng mắt thường.

Vừa rồi tôi bị hoảng loạn, thấy hình xăm ngày càng lớn. Nhưng lúc này bình tĩnh lại, tôi thấy nó vẫn như trước.

Đối với việc hình xăm bị ngứa lúc nửa đêm, do tôi vốn đã dễ bị dị ứng, mà hình xăm sử dụng sự bào mòn của các tế bào lên sắc tố da để nhuộm màu.

Tôi có thể chất nhạy cảm nên bị ngứa là chuyện bình thường.

Thêm cả việc trời đang chuyển mùa, thể chất của tôi hơi yếu, gần đây lại thức khuya làm việc không nghỉ ngơi tốt. Gương mặt và làn da trở nên nhợt nhạt xanh xao, điều này càng chứng minh rõ ràng hơn.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...