[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 21: Cậu rất thích nha!

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:27:03
Lượt xem: 19

Nhất Thiên vui vẻ đung đưa đuôi, khuôn mặt đầy rạng rỡ thưởng thức bữa ăn trưa của mình, lại có chút cảm thán Lục Hoà, hắn thật sự rất có trách nhiệm với việc nuôi lớn cậu!

Bỗng cậu nhớ lại gì đó mà lên tiếng.

- Này, ngươi có thứ gì để chấm và ăn chung với món này không?

Lục Hoà nghe xong liền nghĩ ngợi, Tiểu Thiên của hắn đang muốn nói tới thứ gì nhỉ? Hắn chợt nhớ ra một thứ, rồi sải bước rời khỏi phòng cậu đi tới căn bếp.

Nhất Thiên trố mắt ra nhìn, trong lòng nảy lên hàng loạt câu hỏi, tiêu biểu nhất phải kể đến chính là---

---Là cậu nghĩ rằng Lục Hoà đang chơi trò trốn tìm, bắt cậu tìm hắn mới cho ăn.

Lục Hoà thâm độc.

Lục Hoà thâm độc.

Lục Hoà thâm độc!

Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần mới đủ.

Hắn đi vào cầm lên cái chén bới cơm cho cậu rồi quay lại.

Lục Hoà đặt chén cơm bên cạnh cậu, trên chén có cắm đôi đũa nằm nghiêng.

- Thứ này có thể ăn với cá của cậu.

Nhất Thiên ngơ ngác, vừa áy náy vì nãy đã mắng hắn, vừa cảm thấy hắn rất ngốc. Bởi vì hắn chỉ cần cắm đôi đũa thẳng đứng lên nữa là thành đồ cúng cậu được luôn rồi đó!

Nhất Thiên ngước lên, sắc mặt giận dữ cùng ánh nhìn sắc bén. Lục Hoà nhìn thấy vậy liền có chút khó hiểu. 

Và thứ hắn không biết là bé cá cưng đang chửi hắn rất kịch liệt.

Ngươi bị ngốc thật hay giả thế hả? Ngươi kêu một người cá móng tay dài như ta cầm đũa gắp ăn sao? Đồ siêu ngốc!

Nghĩ rồi cậu liền quát Lục Hoà.

- Ngươi là đồ cực kì đần độn! Ta ghét ngươi!

Cậu vừa nói vừa quơ quơ tay mình trước mặt Lục Hoà để cho hắn hiểu, cậu là người cá!

Lục Hoà bị mắng đến hồn bay phách lạc, Tiểu Thiên ghét hắn..

Ba từ cuối câu của Nhất Thiên vang vọng mãi trong tâm trí của Lục Hoà làm cho hắn ngẩn mặt ra mà nhìn vào hư vô như người mất hồn. Nhất Thiên không nhịn được mà đánh vào người hắn một cái đau điếng, hắn bị cậu đánh liền tỉnh.

- Tôi hiểu rồi.

Hắn biết rồi, cậu chắc chắn đang nũng nịu đòi hắn đút cho!

Hắn vừa nói vừa cầm đũa lên lấy một ít cơm, làm xong hắn liền nhìn cậu chằm chằm.

- Cậu há miệng ra đi.

Nhất Thiên thật sự muốn chửi hắn, hắn dám trêu đùa cậu!

Cậu tức giận định vung đuôi hất nước lên người Lục Hoà nhưng lại nghĩ ngợi, đúng thật cá luộc ăn với cơm rất ngon, lần này cậu sẽ tha hắn vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-21-cau-rat-thich-nha.html.]

Cậu há miệng ra a đợi hắn đút cho, ngay khi cơm nóng được chạm vào đầu lưỡi khoái cảm kiếp trước của cậu liền gợi lại.

Ta rất nhớ cảm giác này!

Lục Hoà gắp miếng cá cho vào miệng cậu, Nhất Thiên ăn ngon đến mơ màng. Cứ thế mà hắn làm hết cho cậu đến khi ăn xong.

Cậu ngã người về sau nằm thả lỏng trên mặt hồ vui vẻ. Lục Hoà cũng ra lệnh cho người máy dọn bát dĩa, hắn đi tới góc phòng cầm lên quả bóng da.

Nhất Thiên nhìn liền cảm giác sắp có điều không lành sẽ diễn ra với cậu. Cậu vừa nghĩ tức thì Lục Hoà đã lên tiếng.

- Nào Tiểu Thiên, hoạt động cho tiêu hoá thức ăn thôi.

Nhất Thiên hối hận, lẽ ra cậu nên chọn người nuôi dưỡng cho chính mình chứ không phải để bị bán!

Bởi vì được cho ăn ngon nên cậu cũng miễn cưỡng vùng mình dậy chơi bóng với hắn. Hắn gắn quả bóng da một chiếc cần câu rồi để lên cao phía trên mặt hồ.

Đây nghĩa là muốn ta nhảy lên giật quả bóng đó xuống sao? Chuyện này dễ!

Nghĩ rồi cậu liền bơi xuống đáy hồ lấy đà một hơi phóng lên trên cầm cả quả bóng đập xuống mặt hồ làm đứt dây câu.

Lục Hoà xem một màn thế liền cứng người, cần câu đó có chứa năng lượng của tinh hạch cấp ba đó!

Ngay khi sợi dây chạm xuống mặt hồ cậu để ý mới thấy, sợi dây đang tỏa sáng! Cậu bơi tới đem sợi dây giấu vào đống đồ trang sức của mình tránh bị Lục Hoà lấy lại.

Nhất Thiên đem quả bóng bơi tới thành hồ đặt lên sàn đưa cho hắn.

- Đây, của ngươi!

Lục Hoà cầm lấy quả bóng trả về chỗ cũ rồi chào tạm biệt cậu.

Nhất Thiên cũng vẫy tay với hắn. Ngay khi hắn vừa đóng cửa lại cậu liền buồn chán, hắn tuy ngốc nhưng chơi cũng rất vui.

Cậu nghĩ gì đó mà dùng đuôi đập lên mặt hồ tạo tiếng kêu lớn thu hút sự chú ý của Lục Hoà.

Lục Hoà nghe thấy liền quay lại.

- Có chuyện gì sao?

Nhất Thiên chỉ tay về phía khu vườn.

- Ta muốn ra ngoài đó chơi!

Lục Hoà nhìn ra ngoài rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu. Hắn bước tới bế cậu lên đem vào phòng riêng của hắn, rồi đi vào nhà tắm bỏ cậu vào bồn ngâm.

- Cậu đợi ở đây đi.

Hắn vặn nước nóng đợi đầy nước,  xoa đầu cậu.

- Cậu ngoan đừng quậy phá nhé.

Hắn nói rồi rời đi.

Nhất Thiên ngâm mình bên trong liền thấy quen thuộc, rất giống với lúc hắn xây chọc cậu cái nhà vệ sinh!

Cậu vui vẻ chờ đợi kết quả từ Lục Hoà, hắn sẽ xây cho cậu hồ bơi ngoài trời sao? Cậu rất thích nha!

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...