Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 60

Cập nhật lúc: 2024-07-31 16:17:30
Lượt xem: 262

Nhưng cô biết một điều, đại diện cho lực lượng của Đô đốc phủ là Lý Điền Dã, chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ không chịu nổi áp lực mà từ bỏ Đô đốc phủ, ban đêm mang theo vợ con trốn đi. Sau đó, Quý Khôn sẽ thay thế vị trí của Đô đốc phủ.

Nói cách khác, sau cuộc đấu tranh ngầm giữa các thế lực, cuối cùng lực lượng của Quý gia sẽ thắng thế.

Dù thế nào, việc để Lâm Kính Đình đóng cửa tiệm thuốc phiện là điều cấp bách, vì việc đóng cửa chủ động và bị ép đóng cửa sẽ dẫn đến hai kết cục hoàn toàn khác nhau.

Giờ đây, chỉ có thể hy vọng Quý Du Hồng có thể thuyết phục pháp sư của chùa Thê Hà để lừa Lâm Kính Đình.

Kể từ khi Lâm Tập Tập viết thư cho Tần Mộng, Tần Mộng dường như phát hiện ra một kỹ năng mới, mỗi ngày đều cho người gửi thư cho cô. Lâm Tập Tập không hiểu tại sao cô ấy lại có nhiều chuyện để nói như vậy, mỗi ngày đều viết thư, lần nào cũng viết đầy một trang giấy. Chỉ đọc thư của cô ấy thôi đã mất không ít thời gian rồi.

"Lâm Tiểu Vãn, cô thành thật nói với tôi, có phải cô và Quý Hoài An đã để mắt đến nhau rồi không?

Đừng vội phủ nhận, từ lần đầu tôi thấy hai người tương tác, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Tôi rất hiểu Quý Hoài An, bình thường ngoài công việc, anh ấy không hứng thú với những chuyện khác.

Trước đây tôi gọi anh ấy đi chơi, gọi mười lần anh ấy chỉ đồng ý một lần. Nhưng lần trước tôi nói cô có hẹn, anh ấy nghe xong lập tức đồng ý.

Hành vi khác thường như vậy, người mù cũng có thể nhận ra. Tôi nói những điều này không phải để phản đối hai người, chỉ là muốn cô đừng giấu diếm ta. Chúng ta nên là những người bạn thân thiết nhất.

Mặc dù gia đình luôn ép tôi với anh ấy, nhưng tôi thực sự không có cảm tình với anh ấy, tin rằng anh ấy cũng vậy. Nên nếu cô có cảm tình với anh ấy thì đừng ngần ngại mà tiến tới!"

Tần Mộng là người vô cùng thông minh, không có chút sơ hở nào qua mắt được cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ đề cập đến chuyện này trong thư một lần, sau đó không nhắc lại, có lẽ đang chờ Lâm Tập Tập chủ động thừa nhận. Nhưng Lâm Tập Tập có thể nói gì? Cô và Quý Du Hồng đến giờ vẫn trong sáng, cô có thể thừa nhận điều gì?

Nhưng vì Tần Mộng đã nói như vậy, Lâm Tập Tập vẫn tìm cơ hội đến Tần gia một chuyến. Mặc dù Tần Mộng không tiện ra ngoài, nhưng bạn bè đến chơi, gia đình họ vẫn rất hiếu khách. Lâm Tập Tập có thể nói là người đến Tần gia thường xuyên nhất.

Tần Mộng chào đón cô nồng nhiệt, mời trà nước chu đáo.

"Mỗi ngày tôi đều mong cô đến, cô nói tại sao cùng là xuyên không, cô có thể tự do, còn tôi lại bị nhốt trong lồng này." Tần Mộng bực bội kêu ca, nhìn dáng vẻ lại chuẩn bị chửi tác giả.

Lâm Tập Tập vội vàng cắt ngang: "Đã nói với cô rồi mà, kiên nhẫn một chút, qua Tết cô sẽ được giải thoát."

Sau Tết, ông nội của Tần Mộng bị bệnh, nằm liệt giường, phụ nữ trong nhà bận chăm sóc người trụ cột, đàn ông bận tranh giành cơ nghiệp, không ai quan tâm Tần Mộng có tuân thủ gia quy hay không. Khi đó cô ấy có thể tự do ra ngoài.

Sự tự do này phải đánh đổi bằng việc người thân bị bệnh, biết vậy Tần Mộng không còn nôn nóng nữa. 

"Ông nội Tần gia tuy nghiêm khắc nhưng vẫn tốt, quản lý Tần gia rất trật tự. Nếu ông ấy đổ bệnh, Tần gia chắc chắn sẽ loạn."

Gió trong sân lớn, hai người ngồi trên giường La Hán trong đình uống trà và ăn hạt dưa.

Hina

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-60.html.]

"Cô thực sự có tình cảm gì với Quý Hoài An không?" Tần Mộng hỏi.

Lâm Tập Tập bất chợt thấy buồn cười, Quý Du Hồng vốn là do cô viết ra để ghép đôi với Tần Mộng. Bây giờ hai người ngồi đây, lại đang thảo luận về chuyện ghép đôi Lâm Tập Tập với Quý Du Hồng...

"Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là mỗi lần gặp anh ấy, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy, tôi không nhịn được muốn trêu chọc anh ấy, làm khó anh ấy."

Tần Mộng nghe xong, bĩu môi: "Tôi thấy anh ấy không nghĩ vậy, anh ấy đối xử với cô rất đặc biệt."

Lâm Tập Tập nghe xong, nụ cười trên môi không thể giấu được.

Nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của cô, Tần Mộng tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó bảo nha hoàn đưa thư trên đầu giường của cô ấy.

Rồi nói với Lâm Tập Tập: "Cô biết không? Triệu Chấn Hoài này thật kỳ lạ, anh ấy còn viết thư cho tôi. Tôi chỉ đi thuyền cùng anh ấy một lần, chưa đủ thân để trao đổi thư tín, nhưng anh ấy vẫn viết. Lần đầu nhận được thư, tôi thật muốn hỏi: Anh là ai?!"

Khi nha hoàn mang thư ra, cô ấy đẩy hết cho Lâm Tập Tập xem. Lâm Tập Tập hỏi với vẻ lo lắng: "Tôi có thể xem thư này không?"

Tần Mộng ra hiệu cho cô tự nhiên, nói: "Thư này không có gì bí mật, nội dung thư của anh ấy toàn là bàn về thời sự chính trị! Viết thư cho một tiểu thư khuê các không thể ra ngoài, mục đích là để thảo luận quốc gia đại sự. Cô nói anh ấy bị bệnh hay không?

Hơn nữa, mỗi lần anh ấy đều viết đầy hai trang giấy. Đây là khoe khoang anh ấy có học vấn sao? Nhưng tôi thường trả lời anh ấy ba trang giấy, để cho thấy tôi còn có học vấn hơn anh ấy..."

Lâm Tập Tập cầm thư của Triệu Chấn Hoài, tỏ vẻ nghiêm túc: "Anh ấy viết hai trang, cô trả lời ba trang, tính ra cô vẫn thiệt hơn!"

Tần Mộng: …

Rời khỏi Tần gia, Lâm Tập Tập lại về tiệm vải. Nhưng cô vừa bước vào cửa, nha hoàn của Tần Mộng đã đến giao thư.

Lâm Tập Tập nhận thư, bực bội nói: "Vừa mới đến chơi, cô ấy lấy đâu ra lắm chuyện như vậy!" Gửi thư thường xuyên như vậy, thật như đang dùng điện thoại nhắn tin!

Nha hoàn cười gượng nói: "Thật ra thư này không phải của tiểu thư."

Lâm Tập Tập ngạc nhiên, không phải của cô ấy thì của ai?

Khi mở thư ra, những dòng chữ mạnh mẽ hiện ra ngay trước mắt. Dù không nhìn vào chữ ký, cô cũng đoán được ngay người viết thư.

Nhưng thư này quá ngắn, Lâm Tập Tập đếm đếm, chỉ có tám chữ: "Ba ngày sau gặp tại chùa Thê Hà."

Quý Du Hồng đang hẹn cô đi gặp đại pháp sư của chùa Thê Hà sao?

Loading...