Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 58

Cập nhật lúc: 2024-07-31 16:16:39
Lượt xem: 246

Quý Du Hồng chọn ngồi bên trái cô, một tay đặt trên bàn, một tay chống lên đầu gối, vẻ mặt thả lỏng.

Nghe cô nói vậy, anh cũng không đóng cửa sổ nữa, sau đó như nhớ ra chuyện gì thú vị, cười nói: "Hôm hè tôi từng dẫn Tần Mộng đi thuyền, cô ấy suýt làm lật thuyền, sau đó tôi không muốn dẫn cô ấy đi nữa, Tử Hằng không biết điều còn nhiệt tình đi cùng cô ấy."

Không biết có phải ảo giác của cô không, luôn cảm thấy khi nói những lời này, vẻ mặt Quý Du Hồng có chút hả hê?

Nghĩ đến việc họ thường xuyên đi chơi cùng nhau, Lâm Tập Tập cảm thán: "Có một người bạn chơi cùng từ nhỏ, thật tốt."

Nghe xong, vẻ mặt Quý Du Hồng trở nên không tự nhiên, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tiểu nhị nhanh chóng mang trà và bánh ngọt lên, Quý Du Hồng rót trà cho cô, ra hiệu cô uống một chén cho ấm người.

Uống xong một chén trà nóng, Lâm Tập Tập thấy ấm lên, đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt, Quý đại soái ca ngồi bên cạnh, không trêu chọc thật uổng phí cơ hội hiếm có.

Nghe cô nói: "So với đi thuyền, tôi thích cưỡi ngựa hơn, nhìn cảnh trên lưng ngựa đang phi, có cảm giác khác biệt." Thực ra hôm đó ngựa rất xóc, cô không thấy cảnh, lần sau có cơ hội tranh thủ ngồi phía trước.

Nghe cô nói, Quý Du Hồng nhớ lại cảm giác cô dựa sát vào anh, đó là lần đầu anh tiếp xúc thân mật với con gái. Trong lòng bỗng nảy ra ý nghĩ không vui, liền hỏi: "Cô thường cưỡi ngựa với người khác sao?"

Lâm Tập Tập thật thà lắc đầu: "Lần anh dẫn tôi là lần đầu tôi cưỡi ngựa."

Quý Du Hồng hài lòng gật đầu: "Có dịp sẽ dạy cô cưỡi ngựa."

Lâm Tập Tập cười tươi: "Nói phải giữ lời."

Hai người im lặng một lúc, Lâm Tập Tập chơi với chén trà, đổi chủ đề, là về Lâm Kính Đình.

Do lập trường nhạy cảm của hai nhà, từ khi quen biết, họ cố ý tránh một số chủ đề, như thể chỉ cần không đề cập, mối quan hệ đối lập không tồn tại, nhưng thực ra chỉ là tự lừa mình dối người.

Lần này Lâm Tập Tập nhắc đến Lâm Kính Đình, chủ yếu là có việc cần nhờ.

"Gần đây anh tôi luôn bận rộn, tôi biết anh ấy đang lo vụ sòng bạc thuốc phiện."

Quý Du Hồng nhíu mày nhìn cô, hỏi: "Cô muốn cầu xin cho anh ta?"

Lâm Tập Tập lắc đầu: "Đóng cửa sòng bạc là việc tất yếu, thuốc phiện đã hại Trung Quốc bao nhiêu năm, sớm muộn gì cũng phải biến mất. Anh tôi không hiểu điều này, nghĩ rằng chỉ cần kiếm tiền là được." Lâm Tập Tập cầm chén trà uống một ngụm, nói tiếp: "Anh ấy khá ngông cuồng, thêm vào đó là con rể của Đô đốc, làm anh ấy càng kiêu ngạo, mọi người càng ép anh ấy làm gì, anh ấy càng không làm, khuyên anh ấy phải mưu trí."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-58.html.]

Cô ngước đôi mắt linh hoạt, cười tươi nhìn anh: "Tôi đã nghĩ ra cách thuyết phục anh ấy, nhưng cần sự giúp đỡ của Quý thiếu gia."

Quý Du Hồng nghe cô có cách khiến Lâm Kính Đình đóng cửa sòng bạc, rất hứng thú, liền hỏi: "Cần gì giúp cứ nói, chỉ cần tôi làm được, nhất định không từ chối."

Lâm Tập Tập cười nói: "Nghe nói Quý thiếu gia quen biết lão pháp sư của chùa Thê Hà?"

Điều này có liên quan gì đến việc đóng cửa sòng bạc? Quý Du Hồng tuy thấy lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tôi thường nghe ông ấy giảng pháp."

Lâm Tập Tập hỏi: "Vậy anh có cách mời pháp sư giảng pháp riêng cho anh tôi không?"

"Giảng pháp thì không vấn đề gì, nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì?"

"Anh tôi là tín đồ Phật giáo, mỗi năm sinh nhật, anh ấy đều đến chùa Thê Hà lễ Phật cầu bình an. Nếu khi đó pháp sư có thể khai sáng cho anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ nghe, ví dụ như anh ấy không có con là do tội nghiệt nặng nề, chỉ cần không làm việc hại người lợi mình, mới có duyên con cái gì đó..."

Quý Du Hồng nghe xong lời cô, kinh ngạc một lúc mới nói: "Nhà sư không nói dối, pháp sư có thể sẽ không giúp cô nói những lời này."

Hina

"Không cần theo lời tôi nói, chỉ cần dẫn dắt anh tôi nghĩ theo hướng này là được, những việc sau, tôi có cách, nói chung, đóng cửa sòng bạc là việc có lợi cho dân, pháp sư hẳn cũng đồng ý giúp."

Quý Du Hồng suy nghĩ một lát, hỏi cô: "Anh cô sinh nhật khi nào?"

"Ngày mùng 10 tháng sau."

"Ừ, biết rồi, tôi sẽ gặp pháp sư trước."

Lâm Tập Tập lại cười tươi, vui vẻ nói: "Vậy tôi chờ tin tốt."

Quý Du Hồng một thoáng bị nụ cười của cô làm choáng, liền tự nhắc nhở bản thân, cô cười như vậy là vì chuẩn bị tính toán anh trai cô!

Nhưng sau lời nhắc nhở, anh lại phải thừa nhận, nụ cười của cô rất đẹp, rất cuốn hút… 

Hơn một tiếng sau, Tần Mộng và Triệu Chấn Hoài cũng đến quán trà, Quý Du Hồng gọi lại trà và bánh ngọt, thấy Triệu Chấn Hoài sắc mặt trắng bệch, liền quan tâm hỏi: "Anh Tử Hằng, có phải không khỏe không?"

Triệu Chấn Hoài ngồi trên ghế, yếu ớt vẫy tay ra hiệu không sao, Tần Mộng bên cạnh lại cười ha ha: "Anh ấy bị dọa sợ rồi!"

 

Loading...